1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin đồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn

    Là thế này các bác ah, em và anh ấy quen và yêu cũng gần được một năm rùi, dạo này mình có nghe được một số điều không hay về anh ấy lắm như là anh ấy không được galăng lắm, mình có nên nói với anh ấy để anh ấy chỉnh sửa không nhỉ?
    Em mượn nick của bạn, mong cac bác ném đá cho em với
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn mà xác minh được chính xác thì hẵng nhắc nó , còn ko đúng thì lại gây hiểu lầm thì mệt đấy
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mình chứ nghe đồn làm gì hả giời
  4. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thì em thấy nhiều lúc anh ấy cũng thế thật mà, với em thì anh ấy vẫn bình thương, nhưng vơi bạn em thì nhiều lúc có việc gì cần nhờ thì em nhắc anh ấy thì anh ấy mới làm. Thế nên em mới nản, vì bạn bè em cú nói này nói nọ. tức lắm chứ
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    chém gió thì ghê lắm ! hồi lớp 10 , mới bước chân vào cấp 3 ! thích 1 con bé ! lúc đầu chả sao :D thấy mình kưa đổ dổ con bé rôìi thì 1 đống tin đồn bay về ! miẹ ! mà hồi ấy còn non ! cũng run run nhưng mà khi yêu tự nhiên có cảm giác tin tưởng mạnh mẽ lắm
    nếu bọn chỉ nghe tin đồn mà tâm lí đã yếu thế thì hỏi lại bản thân 1 câu quan trọng nhất , câu quan trọng hơn cái việc bạn đang thấc mắc bây giờ là " bạn yêu người ta đến đâu ! "
  6. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình mới yêu, cũng bị con bạn suốt ngày nói cái giọng "Anh...nhà mày thế này, anh ....nhà mày thế kia", nghe ngứa tai không chịu được. Bạn bè, nên giúp đỡ thật đấy nhưng cũng còn tùy từng việc, có những việc nằm ngoài khả năng của anh ấy thì sao. Những lúc bạn bè nhờ vả, tớ nghĩ bạn nên hỏi nhỏ anh ấy trước xem có giúp được gì không. Làm như thế anh í vừa cảm thấy được tôn trọng và cũng vừa đỡ khó xử hơn .
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn gái cũng đến khổ vì tin đồn. Nhưng đã hiểu nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối nên tin đồn cũng chả là gì, chỉ khổ khi tin đồn đến tai gia đình qua một số con chim lợn. Đang thuyết phục gia đình dần dần, không biết có hiệu quả không nữa...
  8. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hơi đâu mà nghe miệng đời.!chừng nào mình thấy thì nên tin.mà yêu người ta thì dù người ta galang hay ko galang thì đâu có gì đâu.!nếu galang quá gặp ai anh ấy cũng galang bác chịu không?????
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ một tinh đồn nào thì cũng phải xác minh lại nhé. Xem đó có phải là sự ko.
    Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tin đồn có thể đúng hoặc sai so với thực tế.
    Người nói ra tin ấy có thể có dụng ý tốt hoặc xấu.
    Bạn đánh giá thì đánh giá cả 2 yếu tố trên, tránh nghiễm nhiên cho là người nói ra tin ấy thì chắc chắn có dụng ý tốt và / hoặc tin ấy chắc chắn đúng so với thực tế.

Chia sẻ trang này