1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sỡ thích của anh ..ko bao giờ thay đổi ..lipton chanh ko đừong ...
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    tâm trạng khá ổn ..tốt đấy nhé ..SN này sẽ vui ko? ..chắc là vui nhỉ ....tâm trạng hiện rất thoải mái ..cứ thế này thì tốt biết mấy nhỉ ...nghe bài hát ko? Sang Ngang nhé
    nếu biết rằng tình là dây oan .nếu biêt rang hop rồi sẽ tan .nếu biết rang yeu la dau khổ ..mai bứoc sang ngang lòng thêm nát tan ..tinh đã dỡ dang .. thoi khoc lam gi .đã lỡ duyên rồi ..thưong nhau làm chi .nỗi buồn ai hay khi lòng đổi thay .thôi hết sum vầy
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to me ...
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    tự chúc SN mình ..sẽ gap nhieu may man va thang tien trong cong viec..se tim duoc su binh yen hanh phuc that su ..
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    1 SN buồn khủng khiếp .buôn đến phát khoc ..nhưng qua rồi ..hôm nay 17 rồi
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hình như là cho đi quá nhiều ...lòng tốt trở thành thừa thãi .hơac đã bị xem thừong ..mình đâu phải 1 đứa trẻ con?? sao họ lại có thể đối xử với sự tử tế của mình bằng cái kiểu đó nhỉ? và đưa ra 1 lý do hết sức vớ vẩn kiểu như đang lừa đảo 1 đua con nít hay 1 đứa bị thiểu năng trí tuệ nhi ..chán ..hứa sẽ ko ban phát lòng tốt va sự tử tế của mình đi 1 cách bừa bãi nữa ..ko đáng trân trọng thì thôi ..bỏ luôn đi cho nhẹ nhàng
    anh iu : cám ơn anh ..hôm qua ..SN em ..anh là ngừoi duy nhất làm em cảm thấy hạnh phúc 1 chút ..nhưng anh cũng ko quên nói với em rằng " anh ko yêu em " ..uh thì anh ko yêu em ...anh ko yêu em ..anh ko yêu em ..anh ko yêu em ..em biết điều đó rồi ..nhưng rồi mai sau về đâu ngừoi ơi .khi em ko thể quên anh???????????????????????????????
    trớt quớt ..CS đuổi hình bắt bóng ..em ko thích trò chơi này ..em ko muốn chơi trò chơi này ..anh hiểu ko??
    Everytime I try to flight without my wings ???????????????...ko có đôi cánh ..làm sao em có thể bay ..bay về phía anh??? anh ko là đôi cánh ??????????
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...cảm giác cô độc ..nhớ anh thật nhiều
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    vô thừong ..CS này là vô thừong ..ngay khi có nhưng là ko có ..hay nhỉ ...
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc mà thấy thương bạn quá...
    Mọi chuyện tớ ko biết là căng thẳng đến mức nào, nhưng ngay cả khi 1 TY qua đi, bạn cũng đừng nên quá đau buồn. Lý do, đàn ông ý mà, đôi khi rất lạ, khi người con gái bình tĩnh và nhanh chóng đứng lên, sống vui vẻ và hoà đồng với mọi người, thì người con trai lại hay suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng còn khi bạn đau khổ tuyệt vọng, thì hành động mà các anh chàng hay làm nhất là tránh xa bạn ( lý do đưa ra thường là ko muốn gợi nhắc bạn về chuyện xưa cũ)
    Với lại, có quan trọng gì đâu, chia tay thì rồi sẽ yêu người khác. Cứ buồn cứ khóc, rồi sẽ qua đi, nhưng đừng vội vàng tìm 1 người khác để thay thế bạn nhé
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn thật nhiều vì đã chia sẻ với mình ..chuyện đã qua nhưng mình chưa qua đuộc ban àh .điều đó thật khó khan ..nếu mình có thể vội tìm 1 ai đó để thay thế đuọc thì mình đã ko buồn thế này ..quan trọng là mình vẫn ko thể tìm đưoc 1 ngừoi làm cho mình biết yêu trở lại ....nhưng bây giờ ..sau rất nhiều trải nghiệm mình đã biết cân bang cs ..học hỏi đưôc rất nhiều điều và thấy mình trửong thanh hơn rất nhiều ..tiếc là muộn rồi ..nếu lúc trứoc mình hiểu đuọc CS và hiểu về anh và trửong thành thì mình đã ko mất tình yêu này ..mình trửong thành muộn ..nhưngthà muộn còn hơn là mãi mãi ko trửong thành phải ko bạn ..anh ấy nói với mình " cái gì qua đi rồi khó lấy lại lam "... anh ấy nói đúng ..phải ko ban

Chia sẻ trang này