1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    đây dù sao cũng chỉ là một trò chơi thể thao thôi mà, được huy chương thì tốt mà không được thì cũng chẳng sao chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả
    chỉ khổ thân cho cái gối thôi nó có làm gì lên tội tình đâu mà bị ăn đập . . . tội nghiệp mày quá gối ơi . . . . . . !
    mà ở trong đấy có phòng hát chung ko ? ở ngoài này tớ lúc nào mà chán chán lại chỉ có 1 mình thì vào phòng hát chung cho đông người làm mấy chén rồi ngồi hò hét lúc sau ra về là người cứ nhẹ như ko ý ! có thì cậu thử ngồi xem
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trong đây ko có phòng hát chung cậu ah ..mà bây giờ tớ cũng ko buồn nữa ..bây giờ tớ chẳng suy nghĩ gì cả ..thấy đầu óc nhẹ tênh ..thoái mái ..bây giờ cứ đi làm là thấy vui ..ở nhà thì ăn và ngủ ..online vớ vẩn chút ..thế là xong ..hihih..tớ mà buồn thì tớ lại rủ bạn tớ đi cafe ..đi ăn ốc linh tinh cho vui ..đi bơi nữa ..cũng oki lắm .
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi làm vui gần chết ..buồn cười ko chịu nổi ....nói chung là rất vui ..hội người cao tuổi bao gồm 4 chiến sĩ hahahaha....tám đủ thứ chuyện ..cười lăn lộn ..rồi lại còn ăn nhiều nữa chứ ..hôm nay ăn uống hoành tráng quá ..lâu rùi ko dám ăn vì sợ lên kg ..hôm nay ăn thoải mái ..nào là hào sống ..nào là cá hồi ..sò điệp ..tôm nướng phô mai ..vịt sốt me ......nước bưởi ép ..nước táo ép ....nhãn ..cam ..hihihi dạo này KS nhập cam ruột đỏ ..nên khoái quá ăn hoài ..ngày nào cũng 1 trái cam ruột đỏ mọng ..đẹp ghê ..vỏ vàng như cam mỹ bình thường ..nhưng ruột lại màu đỏ ..đầu óc giờ thoải mái quá ..chẳng nghĩ ngợi gi..bây giờ em đã trở lại roài ...phong độ và đẳng cấp roài heheheeh ..chảnh trở lại rùi ..ui ui ..trai áh ..bây giờ no need ..hihihih ..vui ...
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi mình ghét cái giấc mơ đêm qua quá trời ..tự nhiên nằm mơ thấy cả 3 cái thằng minh ghét vô 1 chỗ là sao ..mình đâu con nghĩ ngợi gì nữa đâu ..thế mà đêm qua cả 3 thang nó chui vào giấcmơ của mình ..phát bực ..nó cứ mơ hồ cái kiểu gì í ..nó cứ ảo ảo cái kiểu gì í ...bực cả mình...heheheh nhưng mà ko ghét đoạn cuối ..là thấy 1 thằng thứ 4 xuất hiện ..hahahahaha hơi bị đẹp zai ..cao cao ..ốm ốm ...trong giấc mơ ..mình thây cái thằng thứ 4 í là chồng mình ..vãi chưởng chua kekekekke ...buồn cười quá ...
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vừa đi ăn lẩu và uống cafe về ..đêm nay chắc khó ngủ đây ..ngoài trời đang mưa .mưa và mưa.sấm chớp ghê quá ..sáng quắc kìa .nhiều con thiêu thân quá .mình ghét mấy con thiêu thân .nó cứ lao vào bóng đen rồi chết .chết như ngả rạ í mà vẫn cứ lao vào .sau bao nhiêu thời gian mình đúc kết lại 1 điều .mình cũng từng ngu như con thiêu thân.tất cả tình yêu và lòng thù hận của mình trong suốt 3 năm qua .đó là điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của mình..nhưng ko sao ...tất cả đã qua rồi ..
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    huhuh chet rồi ..mat rao hoảnh ..đêm nay ko ngu roi ..tại ly cafe huhuh
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    alo alo
  8. lilosan

    lilosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tưởng đứng vững rồi...nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi nhói. Đến bao giờ mới tìm được cảm giác bình yên ??!!
    @chu topic: chắc bạn vẫn chưa quên đâu, con người ta càng tỏ ra cứng rắn là lúc cảm thấy cô độc nhất.
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lilosan hihih ..lâu lâu những con sóng ngầm giận dữ lại muốn trào dâng lên ..nhưng lại kịp bị nhấn chìm xuống ..lâu lâu ..cảm giác í lại trỗi dậy...chưa thể quên ..nhưng cũng ko chắc nhớ ..chẵng seo cả đâu ...bây giờ mình làm chủ cs của mình ..và đó là điều đáng mừng nhất ...
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..1 ngày tồi tệ của mình .bị sếp gọi vào phòng mắng cho 1 trận xối xả ..và đây là lần đầu tiên mình bị người dưng nước lã mắng cho té tát vậy ..chuyên nhỏ thui muh ..mà bà í mắng mình kinh lên được ..bực mình ..khó chịu ..cảm giác nản vô cùng í ...muốn nghỉ luôn bà nó cho rùi ..từ đó đến giờ chưa ai nặng lời với mình như bà í cả ..bà í tưởng mình cần việc này lắm hay seo í ..cóc thèm nhá ..lương mấy triệu bạc mà làm như to lém í ..ko đủ tiền đi shopping với đổ xăng ..bực cả mình ..mình chịu nhịn nhục và chịu khó đi làm là vì cái gì nhỉ ..cái lý do đầu tiên nhất đó là vì anh ..ngày xưa khi bat đầu yêu anh ..anh bảo cần em đi làm ở 1 nơi tốt ..để anh hãnh diện khi khoe với bạn be anh về em ..chứ ko phải là công việc buôn bán của gia đình em ..( dù cái công việc buôn bán của gia đình em ko có tiếng thật ..nhưng cái miếng của nó 1 tháng bằng 1 năm người ta đi làm ) ..thôi thì vì yêu anh ..em chấp nhận đi làm ..trong cái danh của 1 KS 5 sao cao cấp và nổi tiếng mà khi nói đến ai cũng ồ xuýt xoa .....em đi làm và bat đầu tập được tính chịu đựng và nhịn nhục trong môi trường làm việc với hàng trăm nhân viên khác ...đấy ..rồi sao ..cái gì em cũng đã từng vì anh mà làm ..1 nhân viên như thế vẫn chưa đủ ..anh muốn em thành công hơn ..ừh thì anh muốn ..rồi em mỡ 1 quán cafe ..đấy lúc đấy anh sung sướng ..anh khen em hết lời ..anh đi khoe với cả thế giới này về em ..em đã giỏi thế nào ..em vừa đi làm vừa mở quán kinh doanh ..bạn bè anh khen em ..bảo em vừa ngoan vừa giỏi ..oh thế mà tất cả những điều đó cũng ko từng giữ anh lại đuôc bên em ..đêm qua ..em nằm đến tận khi trời sáng mới ngủ được ..tự dưng em nhớ về thời gian đó ..nêu như thời gian quay trở lại ..em sẽ khôn khéo hơn để biết cách níu anh quay về ..chứ ko phải là cái cách em đã làm vì cái tự ái của em quá lớn để rồi em mất anh ........nằm nghĩ ngợi rồi lại tự gạt đi ..thời gian ko quay trở lại ..và quá khứ sẽ ko thể thay đổi ..minh đã quyết định thì dung hối hận ..lại chậc lưỡi bỏ qua ...ùh thì ngày xưa đó ..em đã ko đủ khôn khéo ..ko đủ nhu mì ..ko đủ dịu dàng nhẹ nhàng níu anh lại ..em đã thét gào như 1 con thú ..và chính cái đêm đó ..em là người nói tiếng chia tay ..để rồi em khóc 1 đêm và hối hận mãi mãi ............

Chia sẻ trang này