1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mình đây, mình đây....
    Chứ thằng lào vào đây lữa...

  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    khi nào nắng lên ..cho tan di những tảng băng đang đè nặng trên hoa hướng dương??????????????
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xời, đúng là tuổi trẻ các cô lãng mạn ghê cơ, mong nắng lên để băng tan trên đoá hoa...chẹp rồ man tích nhờ.
    Còn tớ, già rồi, chỉ cầu dư lày cho nó thiết thực:
    Lạy ông nắng lên
    Cho trẻ con chơi
    Cho già bắt rận
    Cho tôi đi cày.
    .....................................................................................................
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi ..Sh ơi là Sh ..đẹp zai nhưng nông nổi......anh chẳng hiểu được cái ẩn ý sâu xa ..hiểu được mỗi 1 tí cái phần nổi ..còn 9 phần chìm thì chả hiểu rì ....chán anh quá
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái cô lày...
    Cô không biết người đẹp thường ngu à? Không xem các Hoa hậu giả nhời khi thi ứng xử à? Toàn nói nhảm vãi t..e.` dưng có ai chê đâu.
    Kể cũng hay, người đẹp có chửi tục nghe cũng duyên.........
    Còn cái siêu ẩn ý của em ở trển thì anh hỉu chứ. Đại khái em mong nắng to lên, giời bớt lạnh để anh bay vào với em chứ giề nữa.
    Lắm chiện.....
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em đến chết vì cười với SH ..nói chuyện khéo thế ..duyên thế ..thảo nào ..heheheeheh
    .......trở lại chuyện của mình ..hôm nay đi làm sáng ..chiều về ..hứng thú ghé siêu thị mua đồ về nấu lẩu nấm ..hheheheeh ..cũng ngon ..nhưng chưa đạt chuẩn lăm vì lần đầu nấu ..lần sau rút kinh nghiệm nêm nếm lại sẽ oki hơn nhiều ...hôm nay 1 ngày cũng chẳng vui chẳng buồn ....dạo này mình bị tụt cảm xúc quá ..hehehehe ko biết khi nào mới kéo cảm xúc lên được nữa ..chán ..đi nghe nhac xem phim đây
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tức quá tức quá..bực quá bực quá ..có người làm mình ức đến phát khóc ....bực quá ..........
  8. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi bực mình làm gì có bạn hiền đây rồi ! lâu lâu đệ tử lưu linh ko online xem ra cậu ko có ai uống cùng để ... nhỉ !
    nào .... lên .... !

  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    úi úi zời ơi ..bạn hiền mất tăm mất tích ở đâu thế ..giờ mới thấy ló dạng ..hehehe ..bạn hiền khoẻ ko ..mình hết lưu linh rồi nhé ..bây giờ chuyền sang lưu động rồi heheheeh ..là dộng cái gì cũng lưu ...kkakakkaka ..bạn hiền khoẻ ko ..Hn lạnh ko ..sg hôm nay tự nhiên lành lạnh ..làm nhớ mùa đông hà nội quá ..huhuhuh ..
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    SG hôm nay ..bầu trời xám xịt ..lành lạnh ..chiều về ghé nhà thờ đi lễ ...thấy nhẹ nhàng quá ..mà sao dạo nảy bỗng hay nghĩ về anh nhiều quá ...nghĩ nhiều lắm í ....nghĩ về anh ..nhắm mắt lại hình như có nước mắt chảy ....đáng lẽ sẽ ra lại HN vào tháng 1 ..nhưng con bạn no book vé ở Hn có 2 ngày ..mà ra Hn 2 ngày thì ra làm gì ..ít nhất cũng phải ở 4 ngày thì mới ra chứ ...chán ..thế là lại ko ra ..mà nếu ra ..tưởng tượng ra viễn cảnh ...gặp lại anh ở 1 quán cafe nào đó ..trong 1 chiều đông ..sẽ thế nào nhỉ ....mình thích ngồi quán highland hồ tây ..dù mùa đông hay mùa hè ...ôi cái đầu của mình chỉ giỏi tưởng tượng thôi ...nếu gap lại nhau thì sao nhỉ?? sẽ nói gì với nhau ..và bàn tay anh ..nếu có cái nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn thì cảm giác của mình thế nào nhỉ?????????????...ko biết nữa ...chỉ biết rằng .nếu gặp lại anh ...em sẽ cười thật tươi ..tóc xoã dài như anh hằng mong muốn ..ngày xưa yêu anh tóc em chưa bao giờ dài ..anh bảo anh thích em để tóc dài cơ ...bây giờ tóc em dài lắm vì từ ngày xa nhau em chưa cắt bao giờ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này