1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại bị đau bụng .phải xin về trong giờ làm .rút kinh nghiệm lần trước .nên phải mặc áo khoác vào mới chạy xe về .ko thì lại trúng gió mà ngất giữa đường nữa thì nguy .tình hình căng quá .phải đi BV siêu âm xem sao thôi.huhuhu.vừa đau vừa mệt .khổ thân mình quá đi
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm qua .6h sáng mới ngủ .thật là kinh khủng quá .1 đêm nằm mãi ko ngủ được .trằn trọc.khó chịu .bực mình .bức bối.thật là điên quá đi thôi.muốn ném .muốn đạp phá thứ gì đó cho nó vỡ tan tành ra .thật là khó chịu .ko biết đêm nay lại có ngủ được ko nữa đây .bực cả mình
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko viết nhỉ ?? mà chẳng có gì để viết .dạo này mình lì ghê .hết cảm xúc luôn .bắt đầu thấy mình chai lì trước mọi cảm xúc roài .vết thương đã lành .mọi việc đã hết .thấy khoẻ ghê .
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi em mới tìm lại được cảm xúc .lâu rồi em ko còn viết .lâu rồi em ko muốn viết .nhưng mấy hôm nay tự nhiên lại suy nghĩ .cảm xúc hơi gợn sóng lăn tăn .cũng ko đến nỗi ào như giông bão lắm đâu .chỉ hơi nhẹ nhàng như gió thoảng qua 1 chút thôi .em nhớ anh .em suy nghĩ về anh .những điều đó ko đủ .thật sự ko đủ .em đã nói mình sẽ xoá sạch .xoá sạch sành sanh hết mọi thứ mà .anh biết ko? quá nhanh cho thời gian .sắp SN em rồi đấy .em cứ im lặng xem sao .xem thời gian trôi qua thế nào .em sẽ cứ im lặng xem sao? xem anh có còn nhớ ngày SN của em ko nhé ? để em biết xem quyết định của mình đúng hay sai .mà đúng hay sai rồi cũng chẳng để làm gì anh nhỉ??? heheheh 1 người bạn hỏi em rằng " nếu người đó nhớ thì sao . ko nhớ thì sao " . em trả lời " nếu ko nhớ thì dễ dàng quá và đó là chứng minh cho quyết định của em là đúng .còn nhớ thì .......không bít " rồi cười ha hả ..rồi hãy để mọi thứ xem sao anh nhé .em nhớ anh ( và cả hờn ghen nữa )
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cả ngày nay vui vẻ tự nhiên lúc tối đi làm về bị mất tiền 1 cách vô duyên dễ sợ .tự nhiên bánh xe bị mềm .cố chạy đi tìm chỗ bơm thì dừng lại bơm .bơm xong thì bánh xe xì hơi ." lủng lỗ rùi " . dắt xe lên lề vá .tháo ruột ra " trời ơi .nát hết cái ruột rồi .lủng 3 .4 lỗ luôn .bánh xe mềm mà cố chạy nên nát rùi .thay ruột mới thôi " .huhuh nhìn lại .đúng lủng tùm lum thiệt .bơm hơi vào nó xì ra tá lả .huhuh thay ruột 75K .vô duyên hết chỗ nói luon
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng ngày xưa ấy .cùng năm tháng mãi xa trôi .
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng ngày xưa ấy .cùng năm tháng mãi xa trôi .
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt cho tôi tìm 1 thoáng hương xưa . cho tôi về đường cũ nên thơ .cho tôi gặp người xưa ước mơ .hay chỉ là giấc mơ thôi .nghe tình đang chết trong tôi .nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời .nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau .ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau .hay ta còn hẹn nhau kiếp nào ? anh ở đâu ? em ở đâu ? có nghe mưa sầu .buồn đen mắt sâu .nhắm mắt chỉ thấy 1 chân trời tím ngất .chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất .và tiếng hát và nước mắt .đôi khi em muốn tin .đôi khi em muốn tin .ôi những người khóc lẻ loi 1 mình
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mời vào lại ttvn gặp ngay bài người đẹp tranh luận trong f69. đến đoạn cuối có vẽ không giữ được bình tĩnh nhể. cũng văng cái này cái kia ra,
    Cơ mà xinhnhatttvn cũng lắm tâm sự nhỉ từ trước đến h chưa hết tâm sự
    Khi nào qua nhà hàng của người đẹp ăn thử cái nhỉ

Chia sẻ trang này