1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    phải cà phê thui c ơi
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em về rồi Hn chợt trở mình
    Mùa đông đến sớm hơn
    Những cơn mưa đêm nặng hạt
    Từ em về xa vắng
    Phố thiếu bước chân qua
    Dáng em gầy mỏi mệt
    Liêu xiêu bóng nghiêng mình
    Những đêm ko tròn giấc
    Trăn trở những nghĩ suy
    Hà Nội cuối cùng là gì nhỉ
    Nơi ko thuộc về mình ???
    Người lữ khách dừng chân....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tuần này chị chưa rảnh em ui
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này anh có quên em
    Thì xin đừng tìm về nơi chốn ấy
    Những con đường in dấu bước chân qua
    Của 1 thời ta yêu nhau vụng dại
    Nếu mai này 2 nửa vẫn chông chênh
    Thì hãy tìm về nơi chốn ấy
    Em sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ
    Dẫu muộn màng dấu ấn thời gian
    Khi tóc anh đã vương vài sợi bạc
    Và tóc em cũng chẳng xanh màu
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bùn ứa đi c ơi
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thời tiết dở dở ương ương quá ..
  6. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh....
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cành liễu gặp sương e là héo
    Xuân lạnh hoa nở chỉ tiếc là đêm mưa
    Liệu bóng cây Tùng cây Trúc có là tốt
    Có ai hay qua ngàn dặm lại nguôc về
    Nhan duyên bất ngại duyên hồi lại
    Niềm vui được đưa đến từ lão Nhân
    lại chẳng ngờ dưới hoa uyên ương vui
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ái chà ơi ..dạo này mình khìn quá huhuhu
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ra hanoi lam cốc cafe đi, mình mời...xin lỗi vụ nhầm lẫn hôm nọ.
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ái chà .seo hổng mời sớm hơn 1 chút .mình về sg được 1 tháng roài .hì hì .mới ra hôm tháng 9 vừa rùi .bây giờ ngoài í lạnh rùi nhỉ

Chia sẻ trang này