1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Để xây 1 điều mới trên 1 nền đất trống . có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc tái thiết lại 1 điều cũ trên đống đổ nát và hoang tàn .
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 ly ****tail .ko đủ làm em say .chỉ hơi phấn khích 1 chút .view quá đẹp .tầng 26 .nhìn xuống đường .nhìn ra xung quanh SG thật rộng và đẹp .nhạc đủ để nhịp nhịp ngón tay xuống quầy bar ..gió mát ..nam thanh nữ tú xung quanh tíu tít nói cười .làm quen với nhau ..thật là dễ để bắt chuyện với 1 anh chàng đẹp trai nào đó .xung quanh em .họ đứng vây quanh .nhưng em chẳng buồn để mắt đến họ .em còn mải miết theo những suy nghĩ của riêng mình ...nhìn ly ****tail có màu đỏ ..nghe nhạc ..ko phải thứ rock and roll quen thuộc mỗi ngày ..hôm nay có 1 chút gì đó khác .uh ..vì em buồn .và em hy vọng rằng .đêm nay em sẽ ngủ thật ngon bởi 1 chút nồng say của rượu và ko mộng mị như bao đêm em đã trải qua ..và ko như đêm qua .em đã thức trắng
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ nhớ mãi về một chuyện đã qua...
    ...nhắc mãi về một người đã xa ...và tìm kiếm mãi một cuộc tình đã chết...
    Ta sẽ chẳng được gì hết, ngoài nỗi nhớ dại điên và những cơn đau triền miên hành hạ mọi miền ký ức.
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy đi niềm tin .trả lại em dối trá
    Lấy con đường hoa lá trả lại cánh đồng hoang
    Lấy cả giấc mơ ngoan trả cho em ác mộng
    Lấy cả những rung động trả lại em niềm đau
    Sao ko lấy ưu sầu để em vui trở lại
    Không lấy đi khờ dại .để em đừng yêu anh
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .cuối cùng cũng log in vào được .bó tay.com
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lại 1 mùa SN nữa trôi qua .em vẫn ko thấy anh quay về .dù ở nơi đâu .dù thế nào .em vẫn muốn nói với anh Lời chúc mừng SN .anh sẽ vui khi nhận được quà của em chứ .em nghĩ thế và em hy vọng thế .Chúc anh SN vui vẻ nhé tình yêu
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc anh đang vui mừng SN mình bên cạnh 1 ai đó .ko còn là em như ngày xưa nữa .sao em vẫn cứ luôn nhắc về ngày xưa ? quá khứ đã qua rất lâu nhưng em vẫn luôn ngoái đầu lại ? em tìm gì ? chỉ còn là 1 miền ký ức xa xôi .Đêm qua .em nt cho anh nói rằng tất cả mọi thứ trong tim em .trong ký ức của em đã trở nên bình yên .và em thật sự yêu cái cảm giác bình yên này .cảm giác của em về anh nữa .bình yên .em muốn mình nhắm mắt lại và mỉm cười rằng .em bình yên giữa vô vàn nỗi đau .vâng em muốn được như thế .Bình yên giữa nỗi đau
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chi iu ơi, những j đã wa hãy buông tay để nó bay đi , đừng làm đau vì những j được coi là hoài niệm , là quá khứ !
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhận được lời xin lỗi của 1 người mình đã từng coi là tri kỉ . Thời gian wa , vết sẹo cũng đã lên da non nhưng sao vẫn nhói . Nhưng mình tin 1 điều cuộc sống này công bằng lắm
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    giữa tuần tới được ra bắc rùi

Chia sẻ trang này