1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ! (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc tụi mình đi xem phim, nhớ lúc tớ tựa đầu vào vai ấy, nhớ khi ấy nắm tay tớ thật chặt đi giữa phố đông như thể sợ tớ lạc mất, nhớ...nhiều lắm!
    Tất chỉ như mới ngày hôm qua...
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ những cái ôm thật chặt và những nụ hôn say đắm của anh. Làm thế nào để em bớt nhớ nó bây giờ hả anh
  3. boykuty

    boykuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    a nhớ lúc e cười,lúc ý e thật xinh
  4. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ??? mình nhớ phải ko nhỉ?
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những giây phút mình bên nhau thật hạnh phúc biết bao?
  6. aloha318

    aloha318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    anh bảo mỗi ngày chỉ nhớ a thêm 1 phút thôi....còn tận 10 tháng nữa... Có lúc e sẽ nhớ a cả ngày và đêm mà không đủ mất
  7. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bao gio em co the quen duoc anh ??
    Dear ****boo !
    Em viết cho anh trong chiều nắng oi bức . Em nghĩ tới anh rất nhiều . Lần gần đây nhất em gặp anh , em gắng lạnh đi không nhìn vào khuôn mặt của anh ,, đưa cho anh lá thư tay em run run ... Vỏn vẹn 5 phú em gặp anh .
    Anh vẫn vui cười mỗi ngày , còn em .. em đối mặt với nhiều thứ , những bữa cơm chỉ có 1 mình , Mẹ thì bận rộn với công việc còn lại mình em trong căn nhà đó . Em giữ kín những tâm sự , nhưng áp lực và lao vào công việc
    Mỗi ngày em đều đi qua ngõ nhà anh , hì vì công việc thôi anh ah ! Anh sẽ không bao giờ biết được những suy nghĩ này , những tâm sự này !
    Em rất nhớ anh .. mặc dù trái tim em quặn đau mỗi khi nghĩ tới những gì đã quá ..
    Em không trách anh , vì thật ra anh không hề hiểu gì hết , không hề cảm nhận tình cảm qua trái tim mình mà chỉ biết qua ánh mắt anh nhìn , qua những gì anh nghe ... Trách làm gì khi trái tim anh chỉ là 1 bộ máy !
    Những người hay cười là những người có nhiều nỗi buồn - em cũng thế thôi . Em cứ lặng lẽ và suy tư bên ly cafe , nhìn mọi thứ vô hồn , tất cả nỗi buồn em đều bộc lộ khi em 1 mình ...
    Em nhớ anh trong những bản blast buồn ... em nhớ hơi ấm của anh và nụ cười của anh ...
    Em nhớ bàn tay ấm áp của anh , nó thật mìn ...
    Bao giờ em có thể quên được anh đây .... ????
    Được miracle_rose298 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 21/06/2009
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá,nhớ những ngày mưa
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ở đây có trăm ngàn nỗi nhớ...
    Ở đây có trăm ngàn tình yêu...
    Và không nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ nào
    Và không tình yêu nào giống tình yêu nào
    VÀ EM CŨNG CÓ MỘT NỖI NHỚ...
    VÀ EM CŨNG CÓ MỘT TÌNH YÊU.....!!!
  10. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nhưng cũng sẽ không quên, phải không a?

Chia sẻ trang này