1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Nói chung trên tư tưởng và dường lối thì bác có vẻ đúng đấy nhưng việc bác bóc mẽ nó bằng cách dùng số khác n.t; dùng ym khác để lừa nó thì có vẻ ko ổn lắm! Nó đã là cáo thì ko dễ mắc bẫy đâu, mặt khác nếu có dính bẫy mà bác lại lôi chuyện này ra thì nó coi thường lắm thậm chí nó cho bác Out vì tội láo ấy chứ Còn chuyện bác từ việc bé xé ra to, nó lại bảo bác là tinh cach "đàn bà" , cái lìn j cũng soi mói như vậy làm mất dần hình ảnh của bác trong mắt nó còn j nữa! Vì thế để bắt thóp dc nó là cả một vấn đề, nhưng ko fải là ko thể! Trước tiên anh em phải luôn sáng suốt đừng vì yêu nó quá mà trở thành người khiếm thị, khiếm thính và thông qua quan sát + đánh giá các cử chỉ, hành động, lời nói, biểu hiện của cáo để đưa ra kết luận! Nếu là kết luận xấu thì gà nhà ta phải có dẫ chứng cụ thể ko thì nó đíu phục đâu! Tip theo là gà nhà ta phải ra đòn cảnh cáo hoặc sát chiêu tuỳ tình huống......
    Còn với giặc ngoài bác dùng cách răn đe gái, hix gái ko dễ uy hiếp đâu!!! Nói chung phải có lúc cương lúc nhu mới dc, có như vậy cáo sợ nhưng vẫn phục gà sát đất !
    Vấn đề bác khủng bố Đ.t hay n.tin cho thằng kia có vẻ ko ổn( cái này đôi khi mới dùng thôi), mịa quyền săn cáo là của nó bác làm lìn j dc! Gặp phải con gà nhưng chân thành bác giết....... nó cũng ko đi, gặp phải cao thủ nó lại nghĩ báo láo với nó, nó sẽ chém bác nhiệt tình! Như vậy vấn đề bác cần giải quyết là ở cáo nhà bác chứ ko phải ở cái thằng vất va vất vưởng nào đó!!!!!!
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé lại xem thấy bài ông pốt ngày càng kém chất, hay có lẽ gái mỗi vùng miền có tâm lý tính cách khác nhau nên cách giữ và dạy hàng cũng khác.
    Tôi lấy một trường hợp về cách dạy hàng của tôi.
    Tôi quen gái khoảng 2 tháng, sau đó vì bận công việc nên tôi có rất ít thời gian gặp nó (gần 2 tháng không gặp). Trong thời gian đó có một thằng gái quen qua bạn của nó. Thằng này thì dân hót boy, blog nó gái gú vào comment không ngớt, lấy cây đập chết đứa này đứa khác đã xông lên. Tôi vào blog gái thấy thằng này còm men ông xã bà xã, vào blog thằng này lại thấy gái mình gọi nó bằng ông xã.
    Mịa, thế là vài hôm sau tôi gọi điện cho gái, sau một lúc trò chuyện hỏi thăm học hành thế nào, đau ốm ra sao thì tôi hỏi thẳng: "Sao em đã quen anh lại còn quen người khác?". Gái nó chối bảo đâu có. Tôi chốt hạ "Anh nghĩ em cũng đã tự biết người đó là ai. Anh không muốn em đã quen anh lại còn quen người khác. Anh chỉ nói thế thôi. Anh cúp máy đây.". Thế là hôm sau gái nó vào blog xóa sạch mấy cái còm men.
    Sau đó vài ngày gái nó nhắn tin xin lỗi này nọ. Ok, cũng bỏ qua. Tiếp đến là dụ dỗ gái vào khách sạn giải quyết ân oán nợ nần (đây là first time của gái). Sau cái đêm trao đổi chất ấy, bao nhiêu tình cảm đột nhiên tung tăng vỗ cánh, ngựa phi về hướng trời xa, mây mờ che lối. Gái rủ đi chơi thì bảo bận, chiến tranh, khủng bố, động đất, lũ lụt nên anh không ghé được.
    Đấy là cách dạy hàng tốt nhất. Gái nó đã có tư tưởng phản bội mình thì dù cố giữ thế nào cũng vô nghĩa. Thà mình phụ gái chứ đừng để nó phụ mình. Đời còn dài, gái còn nhiều. Đứa chưa cưa được thì còn quý, còn tiếc, chứ đã cưa được rồi thì quý tiếc mịa gì cho tốn ka lo.
    Cách của ông Nam lôi cái chuyện ghen tuông ra mà đay nghiến vặn vẹo gái thì càng khiến nó nhanh phản bội mình hơn. Còn chuyện nhắn tin gọi điện cho thằng kia lại càng hài. Họa may nhờ giang hồ chặn đường đâm chém, đánh hội đồng, phơ cho vài viên bông cải thì may ra nó còn rút lui.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 10/05/2009
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @ bạn nambeo: mới đầu bạn lập cáp topic này , haiz , công nhận mình cũng ko thích lắm , cơ mà , sau khi bạn vắng bóng mấy hum tại cốc , tự dưng box đìu hiu hẳn , lại mong đọc bài của bạn thế cơ chứ , hehe . nhưng bài vừa rồi viết ko hay lắm ,ko như những bài đầu .
    @ vitcon ..: bạn chém hay lắm , chém tiếp đi bạn , chém cho các bạn ở cốc này còn hóng nữa .
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Thế cái cách cương nhu của cậu nó như thế nào nói rõ tôi xem, nói được mà không làm được thì liệu hồn
    Nhìn chung cái trường hợp này là trường hợp bất đắc dĩ ta mới phải sử dụng nên nó cũng chẳng hay ho gì, mà mỗi người lại có những quan điểm riêng về giữ hàng dậy hàng nên chẳng có cái nào làm thước đo qui chuẩn cả với người này là đúng, người kia lại là sai, người này coi là diệu kế người khác lại coi là khốn nạn. Mà phương châm sống của tôi là chỉ tử tế với những ngưòi biết điều, còn đứa nào mặt dầy, khốn nạn thì tôi sẽ khốn nạn hơn
    Còn cậu nào thấy hàng của mình bị thằng khác vờn mà vẫn thích giữ phong thái với chả phong độ của 1 thằng đàn ông thì với tôi chỉ là những thằng hèn,đạo đức giả.
    Những gì là của mình thì không ai được đụng vào, cái gì không phải là của mình thì từ từ nó sẽ là của mình
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt xem nó ra sao, Chưa thấy có cao thủ nào vào chém gió xem cho vui
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 10/05/2009
  6. ChimTaTaXoa

    ChimTaTaXoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xịp pẹ. Các bố cứ rảnh hơi rồi chụp mủ cho những ai có ý kiến trái ngược là đạo đức giả, Mặc kệ nó đúng hay sai.
    Ngay cả bản thân các bố cũng dek tin tưởng vào bản thân mình thì lấy quái gì tin người khác, Suy nghĩ phán xét người khác thì cứ lấy cái tôi của mình ra áp đặt vào nên hễ ai nói tốt chút là bi chụp ngay vào cái tội đạo đức giả. Thế nên theo các bố phải chém gió, phải dâm tặc, phải khốn nạn thì mới gọi là sống thật, đạo đức thật thì coi như vứt mịa hết cái tình yêu đi cho rồi, Cần chóa gì mà bí kíp chứ. Cưa em nào cứ chém gió cho mạnh, tiền bạc đầy nhà, lúc đó ko phải là cưa gái nữa mà gọi là , cách chinh phục một con hàng, Mà đã là con hàng thì đem tiền bạc, địa vị ra thì tự mấy con hàng nó bu vào như ruồi ấy chứ.
    Thế nên nhiều lúc cũng buồn cười, Các bố cứ hô hào là dạy hàng, giữ hàng, Nghe mà kinh quá, Tội tình gì phải làm như thế chứ. Cuối cùng trăm voi cũng ko ra được bát nước xáo, Gà nó vẫn hoàn gà, Còn bản thân các bố cũng thèm khát một mối tình thanh cao, trong sáng mà các bố sẵn sàng chụp ngay cho kẻ khác cái tội danh đạo đức giả nếu như lỡ nói ra, Nghĩ cũng buồn cười thật.
    Lấy điển hình như Chú Vịt nhà này, Mỗi lần nói chuyện, pót bài là phải gồng mình lên , cố gắng nói những lời văng tục mà phải trau chuốt sao cho ngôn từ nó có ý nghĩa văng tục, chửi đời nhưng phải văn hoa, trau chuốt, Cho thiên hạ thấy rằng anh đây văng tục có văn hóa .Nhưng trong bản thân của chú ấy cũng thèm khát một tình yêu trong sáng, dịu dàng mà có được gì đâu. Thế là hận đời, buông xuôi, coi gái như cỏ rác, sẵn sàng đạp gái nằm tô hô giữa đường,
    Mỗi con người các bố nên nhìn lại xem bản thân mình muốn gì, cần gì chứ ko phải nảy lên đây tự sướng,mua vui cho thiên hạ.
    Ơ nhưng mà cũng nên nghĩ lại, ko có các bố tự sướng thì anh đấy lấy dek gì trò để mà xem, để mà cười vui cho khuây khỏa tháng ngày chứ. Vậy cứ tiếp tục đi nào, Cứ ném đá, cứ đạo đức giả, cứ đạo đức thật, rồi hầm bà lằng đủ thứ cũng vui vẻ qua tháng ngày đấy chứ .
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ hừ hừ
    Thế tình yêu thanh cao trong sáng nó có phải là tình một đêm không hử chú Mi-xoa-ku-ta?
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đấy thế mà cái tô píc Muốn có 1 ty trong sáng của em bị Mod khóa mất, có phải vẫn mở thì ối con chim tìm đc tổ không
    oan uổng quá
  9. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chúc Chém cũng đâu có thua gì ai đâu....Sao ko đầu tư xuất bản 1 Top cho G_à trên này học hỏi.
    Mỗi ng có sở trường riêng of mìh mih nghĩ sở trường of Chú chắc là XXX mà cái này là 1 nghệ thuật
    thời bầy giờ gái nó cũng khôn lắm.
    em kưa cả 2 tuần nay 1 con 90 mà vẫn chưa rủ đc đi chơi....hixx
    Có tệ ko cơ chứ.(gái ko có sài Đt thì pải kưa làm sao để rủ đc gái đi chơi.?) hix
    Được CKmiss68 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 10/05/2009
  10. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    dm ! đọc bí quyết mới thấy thằng vô học như em yêu gái đúng là mèo mù vớ cá rán .Nhà em chẳng dùng đến học thuật mà vẫn cứ tán được gái chứ ngồi phân tích thế này thì nổ mịa cầu chì trong não mất !
    .
    cơ mà em trong sáng hiền lành nên được gái nó thương chứ nhìn mặt các bác toàn dâm tặc thế kia chả trách sao phải mưu mô !

Chia sẻ trang này