1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, vào đây cháu mới thấy năm tháng nó nghiệt ngã thật. Con người ta khi già đi thì từ suy nghĩ cho đến cách hành xử, đi đứng nói năng nó thay đổi quá nhiều. Kể cả chuyện đong hàng đẽo vẹo. Đọc bài các bác cháu như soi lại thời trẻ của mình, cái nhiệt huyết ấy nay còn đâu nữa.
    Xưa đong hàng cháu cũng thế, cũng bài bản lớp lang đàng hoàng. Hôm nay như này như này, ngày mai thế nọ thế kia. Rồi đêm về vắt tay lên trán nghĩ xem hôm nay có làm gì dính phốt ko, mai nên thể hiện như nào? Cũng học hỏi người này người nọ, rồi phân tích tâm lý con gái, rồi phân tích tình huống,v.v... Cháu có thể khẳng định rằng thời trẻ trai phong độ cháu hơn khối các cô các chú trên này. Gái với cháu chưa bao giờ là chuyện khó khăn, mười mấy năm có lẻ chinh chiến, kinh nghiệm của cháu gần như đủ để chinh phục bất cứ đối tượng nào miễn cháu có cơ hội. Cháu nói vậy không phải để tâng bốc mình trên cái mạng ảo, mà để dẫn tới cái ý sau của cháu dưới đây.
    Và khi cháu các bác già rồi, gái thì vẫn cưa (ko lẽ nằm nhà quay tay) nhưng đầu óc chỉ cơm áo gạo tiền. Đi với gái chỉ nghĩ nhanh nhanh lừa vào nhà nghỉ giải quyết nhu cầu xong rồi té. Gặp em nào hơi khó tí là giải tán cho đỡ mất thời gian. Bắt đầu bị lười trong suy nghĩ. Nói chuyện làm quen cưa cẩm trăm em như một, chẳng có tí sáng tạo nào cả, nó cứ đều đều một cách vô cảm. Như một thói quen vô thức, mọi cái như đã được lập trình sẵn. Làm quen, gọi điện đi cafe, cưa cẩm, phang phịch, chia tay. Thực sự cái cảm giác háo hức khi sắp đến giờ hẹn, cảm giác vui khi gặp mặt, cảm giác hạnh phúc này nọ, cháu các bác đã quên mất dăm năm nay rồi. Và cháu bắt đầu thấy mệt mỏi. Cháu muốn tìm một bến đỗ cho đời cháu.
    Nhưng khi xác định như vậy, cháu lại bị chính cái sự từng trải và kinh nghiệm làm hại. Đối tượng cháu gặp nhiều, nhưng rõ ràng khi cháu già thì cơ hội không còn đc nhiều như khi trẻ nữa, bọn gái già còn single thì không xấu cũng dở hơi. Bọn gái trẻ ngon ngon tí thì không ngu cũng not single, hoặc single nhưng lại not available. Hơn nữa giờ đi với gái nhìn đâu cũng ra điểm yếu của nó. Đứa đc tí thì nhà nghèo, đứa nhà khá tí thì lại xấu, đứa xinh thì lại công việc không ổn định, rồi thì yêu cầu nọ yêu cầu kia. Cháu cũng biết thế là cháu kén chọn, nhưng than ôi ở cái tuổi này nó ẩm ương thế đấy. Tự nhiên nghĩ bảo ngày xưa gái nó thế này thế nọ mình còn bỏ, giờ lấy đứa không bằng một nửa gái mình bỏ ngày xưa, chịu sao nổi. Và thế là năm tháng cứ trôi, cháu cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn đấy, vợ thì chắc cũgn sẽ lấy thôi, cháu định cuối năm nay, nhưng thực sự tình yêu hay cảm xúc yêu thương thì thực sự cháu không có, nó mất đi từ nhiều năm trước rồi. Và cháu biết cuộc hôn nhân sắp tới của cháu nếu có nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro chính vì điều này.
    Vậy nên cháu thật các cô các chú trên này. Các cô các chú cứ ăn cứ chơi đi, chuyện khuyên bảo công danh sự nghiệp trước này nọ cháu không dám nói, đấy là chuyện riêng và tùy vào khả năng mỗi người. Cháu chỉ khuyên các chú các bác một điều, cố gắng sống thật với tình cảm của mình, đừng đùa giỡn với nó nhiều quá. Đào hoa sát gái chưa phải đã là hay, và chưa chắc đã có được hạnh phúc. Đọc ở đây chỉ nên dừng ở mức nhìn nhận bản thân, tăng level nâng skill thôi. Chứ đừng học cái sát thủ tình trường để rồi có ngày dao sắc đứt tay đấy các bác ạ. Biết dừng, biết đủ, biết người biết ta, và cố gắng biết trân trọng những gì mình có, ít ra là trong chuyện tình cảm.
    p/s: Cháu viết những dòng trên như một lời tâm sự, một chút vật vã của bản thân, hoàn toàn không có ý định dạy khôn bất cứ các chú các bác nào trên này. Nếu chú bác nào ngứa mắt thì coi cháu như thằng điên đang lảm nhảm cũng được. Xin đừng quote mà chửi cháu kẻo làm loãng cái topic của bác nam béo cháu ra.

  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Những lời tâm sự của một cao thủ đã rửa tay gác kiếm
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ***** cái văn hóa hoang phí ! Chỉ để viết có ngần này dòng mà ông chọi con này quote cả cái bài dài như điếu văn ,,,đúng là chả nghĩ ngợi éo j !
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác, nếu Gà bóc mẽ được gái, cố gắng để nắm được điểm yếu( cụ thể là những hành động sai lầm của gái) --> gái sẽ đề phòng gà, coi gà như phe đối lập, và có chuyện gì nó sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với gà nữa.Như vậy, rất có thể sẽ có 1 kết thúc không có hậu cho gà.
    Còn chuyện Gà kiểm soát gái không cho quen người này người nọ lại càng không được, gái cũng phải sống, phải có bạn bè, phải có những lúc không cần Gà ở bên chứ , phải không ạ
    Cách giữ tốt nhất cõ lẽ là nên tạo cho khoảng thời gian của 2 người ở bên nhau là những khoảng thời gian đẹp nhất trong đời gái
    Trong lúc này những hành động củ chuối như tặng hoa vào 1 ngày bình thường, giữa ngày mưa gió sấm chớp bão bùng mang cho gái món ăn mà gái kết, nói với gái rằng bạn yêu gái...sẽ không còn được coi là hành động của gà nữa mà là sự quan tâm đấy ak.
    Còn các bác bảo phải bơ, phải kiêu, phải coi mình là bố gái, mình là trung tâm của thế giới, thì cứ theo con đường của các bác mà đi, bơ thì có thằng khác quan tâm việc gì phải xoắn phải không chị em
    Con người sống với nhau bằng tình cảm là chính, đôi khi chẳng cần suy diễn linh tinh làm gì, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản
    Chúc các bác một tuần mới tràn đầy niềm vui
    Được xauqua sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 11/05/2009
  5. nhongocha

    nhongocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Quả thật cảm ơn lời tâm sự của bác,mấy tháng này em hay vào cốc này để tham khảo cao kiến của các vị sư huynh, mong muốn được trở thành một sát thủ tình trường.
    Nhưng sau khi đọc những lời tâm sự của bác, thực sự em cảm thấy giật mình !!!
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết quá hay phải luôn thành thật với tình cảm của mình :D
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thấy rất hay và vô bổ ạ
    Vấn đề căn bản là cái bọn gà vịt ngan ngỗng ị mãi không ra 1 cái gì đấy thú vị hài hước để cưa hàng ngon thì chúng nó cưa được 1 con đã là phúc phần lắm rồi, lại chả bê gái lên đầu mà thờ ấy chứ
    Còn thằng nào có năng khiếu thì kể cả bác khuyên thế chứ khuyên nữa cũng không thể nào được, vì tuổi trẻ thanh xuân, hoài bão, cơm áo gạo tiền, nó đẩy người ta như quả bi-a lăn trên cái bàn số phận, hết lỗ này đến lỗ khác. Tham vọng quyền lực và tiền bạc đẻ ra tham vọng ******** tình yêu, gái gú, trang trí
    Thôi thì đấy là đời, phải có thằng ăn nhiều thằng ăn ít, đấu tranh sinh tồn là ở chỗ ấy...
    Bác nào rửa tay gác kiếm thì cứ rửa tay, anh em nào đang lăn tăn thì tớ khuyên thật : làm 1 thằng "đểu" cũng là hợp với quy luật tự nhiên đấy. Chỉ khi con bé ấy nó ơn nghĩa cho ta quả thận miếng gan, chăm ta như người thân thì mới nên cung kính mà thờ phụng, còn không thì cứ nghĩ nó là 1 đứa nào đấy, hàng cũng được cho nhẹ nợ. Có thế thì ta mới có cơ may mà tìm hạnh phúc nào đấy cho cuộc đời này
  8. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi 32 trang rồi giờ mới thêm vài câu thôi. Phải nói là sến vô bờ bến. Cái bản lĩnh đàn ông là vậy đó hả. Đọc bài quacker thấy hay bao nhiêu thì bên này ngược lai. Nhất là cái thiên thời địa lợi gì đó. Đọc mà thấy nhux đầu.
    Tình cảm phải dựa trên sự chân thành, chiêu thức chỉ là màu mè thêm thôi, vô chiêu thắng hữu chiêu mà, còn mấy cái mà bác nói ra không phải sai hoàn toàn, nhưng lạm dụng theo bác thì nó trở thành thủ đoạn rồi, mà đã là thủ đoạn thì không thể tồn tại được.
    Bài của 1 cao thủ gác kiếm tôi không có gì phải nói, vậy xin hỏi cái cảm giác hồi hộp, v...v nhiều cảm giác khi yêu nên có thì bác còn lại bao nhiêu thứ khi trong đầu cứ cái bản lĩnh đàn ông, dụ gái vao ks v...v



  9. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    .....


    Được bachmaaa1512 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/05/2009
  10. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    sry, quấy phá nhiều rồi, cứ coi như có ai vừa nói nhảm vậy nhé
    Được bachmaaa1512 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 21/05/2009

Chia sẻ trang này