1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Những lời tâm huyết của 1 con người từng trải.
    Em đoán lúc nào bác đang rất chán trường, nhưng đừng buồn bác ạ. Rồi bác sẽ có đc thứ mình muốn nếu thôi.
  2. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác Nambeo ơi, còn vụ chọn vợ quan trọng thế sao bác không viết nốt đi, tôi muốn biết một cao thủ như bác khi chọn vợ sẽ thế nào, liệu có sợ cảnh gieo gió gặp bão không bác....
    Rất mong được đọc phần quan trọng này của bác
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    bác này nói thế là cũng ko hoàn toàn đúng, yêu thương hết mình, nhưng ko thể ko tỉnh, luôn biết điểm yếu của cáo để thi thoảng nắn gân chứ
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    chết dở ai cũng khôn như mấy bác ở trên đây thì con gái bọn em đúng là cũng đến chết dở...
  5. pikachu217

    pikachu217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, xem xong nói chuyện với bọn con zai cứ.....nhạt nhạt!!!!!!!!
  6. zombie186

    zombie186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mia, nhìn cái tit rõ ấn tượng, vao xem mới thấy nội dung như ***. Tất cả chỉ là mớ lý thuyết rẻ tiền và lối hành văn ba xu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, xin cảm ơn chủ thớt đã có công copy & paste cho mọi người. Chỗ copy/paste là mớ lý thuyết chung chung vớ vẩn, còn chỗ nào là kinh nghiệm bản thân thì ếch vãi. Đơn cử như phần III mục dậy hàng, chỉ có thằng điên hoặc thiếu hiểu biết mới thử phản ứng của gái bằng cái trò nhờ thằng đẹp trai tán... Từ xưa các cậu đã có cu à nhầm các cụ đã có câu đíu ai vác tờ 100$ đi thử lữa cả, đó là hành động xuẩn ngốc nhất.
    Đoi lời góp ý chân thành với chủ thớt, dù sao cũng xin cảm ơn, hy vọng chủ thớt lần sau cứ thế phát huy.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cái khôn ngoan của các Cáo là cbiết tỏng các vở của các Gà rồi mà cứ ngây thơ ..em ngu ngơ em không biết gì
    Cẩm với cả nang ...
    Lẩm cẩm quá đi ...
    Thế nên mấy Gà luyện cẩm nang mà hoá Cáo được đâu
  8. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu chẳng nghĩ cáo khôn được như thế đâu ạ. Tuy nhiên để lên level chỉ qua lý thuyết thế này e hơi khó ạ.
    Cháu có đứa em gái kết nghĩa sinh năm 84. Giờ lấy chồng rồi. Xưa chỉ có mỗi một chiêu đơn giản là quen anh nào thờ anh ấy lên đầu làm bố 1 tháng đầu, sau quay ngoắt 180 độ lại. Làm zai điêu đứng vật vã khổ sở về sau sợ nó hơn sợ mẹ. Đòn nó chỉ đơn giản thế thôi mà sử dụng nhuần nhuyễn kết quả chẳng zai nào thoát khỏi tay nó cả. Chỉ riêng chiêu đấy của nó thôi, cháu tin mấy zai trên này đã hoá giải được, nói gì đến chuyện đi lừa con nhà người ta. Đúng là mỗi thời mỗi khác thật.
  9. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này gà áp dụng với cáo được không nhỉ hay chỉ là đặc sản của họ nhà cáo thôi!
  10. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác !

Chia sẻ trang này