1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bin ơi e lại đang mún tặng quà, e tặng Bin nhớ...đảm bảo độc =))
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thật ko ah Thu Quỷ?
    ko phải là quà đấm, đá, túm tóc hay bạt tai đấy chứ?
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ớ, e đâu phải cứ đấm đá đâu. Đảm bảo độc mà ko đau =))
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thả hoa đăng...với những điều ước.
    Mỗi lần thả đều là 1 lần ước...những điều ước được gửi gắm vào đấy.
    Hy vọng điều ước của e thành sự thật : D
    Mệt lắm, do cái sự sắp xếp thời gian nghỉ ngơi ko khoa học nên là mấy hnay bận bịu liên tục với nhiều việc khác nhau, thành ra là mệt lắm.
    Nhìn những cái hoa đăng bồng bềnh trôi trên hồ, gió mát...lại được người khác nhìn một cách ngưỡng mộ nữa chứ...vậy nên cảm thấy rất vui.
    Hạnh phúc là khi ăn mà những người xung quanh chỉ nhìn mình ăn :D
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Giật m` bỗng nhận ra...
    Dường như những người xung quanh e đang thay đổi.
    Dường như mọi thứ xung quanh e cũng đang thay đổi.
    A Điêu...người a trai e yêu quý, có vẻ như từ hồi lên Mod đã bơ đi cô e gái này . Ko kon` đc a giúp đỡ và chiều chuộng nữa. Ghét nhở, lên Mod làm j` mà ghê gớm thế. Một thứ ảo lại thay đổi đi 1 cái thật.
    Bạn thân yêu cũng không còn chia sẻ với tớ nhiều nữa. CÓ đến cả tháng trời nay ko buôn vs nhau í nhẩy, tớ nhớ mà...từ hồi tớ ct. Dường như cuộc sống đã cuốn chúng ta đi quá nhanh. Không kon` những phút giây dừng lại mà nhìn nhau nữa...cho dù chúng ta vẫn học cùng trường
    Còn a nữa...một người a trai tốt. Chẳng hiểu sao e lại vậy. Làm ae chẳng phải tốt sao. Nhưng giờ thì có lẽ a sẽ chẳng thể nào chấp nhận e như một cô e gái a được nữa. E không nhớ rõ bao lâu...có lẽ chừng 1 tháng j` đó...ko sms, ko chat, ko đt...
    Kon` e nữa...có thay đổi ko nhỉ?
    Vẫn tí tởn và nhe nhởn
    Vẫn đú đởn...
    Vẫn mang trong mình những ước mơ và hy vọng thật khác người :D
    Vẫn yêu quý những người đó
    Nhưng cũng có điều thay đổi chứ...
    Đã giành được những chỗ đứng nhất định tại những nơi nhất định...
    Cố gắng và phấn đấu...
    Cũng đã có những kết quả nhất định...
    Ko hài lòng cho lắm vì vẫn chưa cố gắng hết sức.
    Tiếp tục cố gắng.
    Rồi đây kết quả đạt được sẽ không làm e thất vọng đâu, phải không?
    Lớn hơn roài, cũng biết nghĩ hơn. Sẽ làm tốt hơn nữa nhé!
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 22/05/2009
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay muốn hát vang rằng "Em yêu anh"!
    Thật đấy!
    Cái mạng trường e nó phải nói là đại đểu. Hức.
    Lọ mọ từ sáng tới giờ vẫn chưa thể nào đk đc cho kỳ sau. Bực, làm khổ SV ghê gớm. Rất nhiều đồng chí cùng chung số phận vs e nhá
    Hnay...yêu lắm!
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    eeeeeeeeem ơi
    quà của a đâu rùi?????????
    a mất điện thoại rùi nè
    tặng a 1110i đi cưnnnnnnnnng...
    thanks trước
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là quà độc mà lại. Chứ có nói là đắt đâu . Hí hí.
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dạo này e phởn lắm.
    Tíu tít suốt ngày, nào là tình nguyện, nào là lượn lờ quần áo, nào là ăn uống...rồi thì ôn thi...đủ cả.
    Thật là vui và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thật rất ưu ái với bản thân. Vui lắm!
    Không hề cảm thấy cô đơn như e nghĩ, e có rất nhiều bạn bè, ng` thân bên cạnh, lúc nào cũng tíu tít thôi.
    Tự dưng e lại không có nhu cầu yêu đương chi vội. Hí hí, hoàng tử chờ e chơi bời tí nữa nhé, để e tíu tít tiếp, chứ hoàng tử đến vs e mà e vẫn mải chơi thì chỉ khổ hoàng tử thoai.
    Chờ e nhé!
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bận bịu thi cử, tình nguyện, bạn bè...để cho cái topic nó mọc rêu roài
    Hôm trc đc quà 1-6 là một cuốn truyện cổ tích, thật là thích thú và sung sướng vì vốn rất mê truyện cổ tích , rất nhiều câu truyện trong đó đã từng đọc qua, nhưng vẫn thích, nhất là câu chuyện "Cô bé Lọ Lem"
    , thích nhất là truyện đó, chẳng hiểu sao mà cứ bị nó ám ảnh hoài, cả phần 2 của câu chuyện đc xen trên Disney nữa chứ. Hì, vẫn tin vào những ý nghĩa mà nó có, những thông điệp mà nó mang lại.
    Hè này muốn được thực hiện những điều mà trước nay chưa thực hiện đc...
    Một chuyến tình nguyện xa nhà...
    Một chuyến du lịch bụi do chính mình thiết kế...
    Chuẩn bị nguồn lực cho chuyến đi Sapa vào cuối năm hoặc Tết.
    Tất cả đều liên quan đến đi...và
    2 cái đầu sẽ cố gắng hết sức để thực hiện
    Cái sau thì ...cố đc đến đâu thì cố, vì dù sao cũng chưa đi làm (thêm) và cũng chỉ sống dựa vào trợ cấp của bố mẹ . Cố gắng kiếm đc chút ít từ những công việc...hơi dở hơi 1 tẹo.
    Câu chuyện cổ tích của bản thân tạm thời gác lại, sống và phấn đấu cho mục tiêu của mình...chàng hoàng tử đến thì sẽ ở bên cạnh, cổ vũ và động viên...nếu ko đến, vẫn 1m` cố gắng và cố gắng , sẽ vẫn vui tươi và cuộc sống vẫn đẹp
    Thế nhé!

Chia sẻ trang này