1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyện "nội công"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Huyencutie, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ẶC. Định luyện Tịch Tà Kiếm Phổ và Qùy Hoa Bảo Điển hả. Luyện xong không phải đi kiếm gái mà kiếm trai mới chết
    Thôi thì luyện chiêu Hấp Tinh Đại Pháp đi, Chiêu này bảo đảm là làm bao nhiêu gái tự chết, hehe
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 2 khẩu quyết hay hơn câu 1 nhiều :
    " Không cần 2 bi đâu, 1 bi cũng luyện đc "
  3. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic muốn luyện nội công,okie thôi
    có lần mình nghe chồng mình bảo muốn luyện nội công thì phải như này,nói chiện là chuyện nội công để tán gái nhé
    với con trai,trước tiên nói theo kiểu kiếm hiệp là bạn muốn luyện nội công thì phải chọn giữa nội công chính phái và nội công âm tà:chính phái là nội công chính tông,chuyên dùng để tán gái một cách hào hoa phong nhã,lãng tử độc hành,không có ý định cướp mất đời con gái của các tiểu thư,cách cách...
    nội công âm tà ,là chỉ luyện cách tán đổ gái rồi đưa nhanh vào nhà nghỉ giải quyết,xong đâu đó là không cần biết chuyện gì xảy ra,loại nội công này thì bị cả võ lâm khinh rẻ
    sau khi chọn luyện theo kiểu nội công nào,bạn lại phải xem lại mình xem căn cơ cốt cách của bạn có thể luyện được không?căn cơ ở đây là hình dáng,cụ thể là cao 1m mấy,(to cao 1m75 đến 1m85 thì ổn),khuôn mặt hiền lành,manly,chững chạc,đầu óc thông minh,học 1 biết muời,khả năng lĩnh ngộ cao,ứng biến nhanh trong mọi tình huống....
    khi đã có căn cơ tốt thì luyện rất nhanh thôi:nếu theo ý bạn,muốn nội công của mình cảm giác chỉ nhìn 1 phát là gái đổ xiêu vẹo thì ngoài đẹp trai,cao to,hiền lành,dễ mến,hoà đồng(cái này là căn cơ của bạn có sẵn)
    bạn cần phải luyện như này:kiếm cho mình 1 công việc ổn định,lương mỗi tháng chí ít cũng trên 10 triệu,đảm bảo ăn uống chi tiêu thoải mái,không phải xin tiền bố mẹ,kiếm cho mình 1 con xe ngon ngon,hợp với dáng bạn,nếu trẻ trẻ thì cứ 2 bánh,con nào trên 50 triệu hợp với dáng bạn là okie,khi nào sát tầm 30 tuổi,bạn nên kiếm 1 em 4 bánh,quần áo ăn mặc của bạn hợp thời trang,hiền lành,không quá nổi bật,có thể ko cần đồ hiệu nhưng cũng phải đẹp và bắt mắt một cách hài hoà,điện thoại di động của bạn cũng phải vậy
    tiếp theo,bạn nên học lấy một vài tài lẻ,piano,violon,sắc sô phôn....và một vài môn thể thao:bowling,bi-a,câu cá ,chơi golf,tennis....và trang bị đầy đủ những thứ cần thiết để chơi môn thể thao và tài lẻ đó
    tiếp theo,ngoại trừ kiếm tiền,bạn phải luôn cập nhật những thông tin,những tình hình biến động ngoài xã hội,để khi gặp ai đó,nói chuyện với em nào đó,nó hỏi cái jì mình cũng có thể biết một chút...kèm theo là sự khiêm tốn và luôn lắng nghe,luôn thấu hiểu
    ........................
    đấy,chồng mình có lần nói cho mình như thế,bạn chủ topic cố lên nhé,chúc bạn thành công,nhưng cẩn thận,đừng để luyện xong nội công này rồi đến lúc lại phải đi luyện Tuyệt tình quyết đấy
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế này thì cần quái gì luyện nữa. Bây giờ có một thèng gà công nghiệp. Dân ở quê lên thành phố ăn học, Ra trường xin việc làm, Lương khoảng 5tr 1 tháng, Vẫn ở trọ, Muốn đi cưa gái và luyện nội công thì mấy cái như trên làm chóa gì mà có điều kiện chứ.
    Công việc thành đạt, đẹp trai, có xe hơn , nhà biệt thự, Mịa nó gái **** hay mấy em vũ trường bu như dĩa ấy chứ. Có muốn đi cưa gái đẹp, trí thức còn dư sức nữa, cần chóa gì mà luyện nội công nữa, Cái này kiểu như có tiền mua nhân sâm, linh chi ngàn năm uống vào khỏi cần luyện mà công lực 100 năm , Thiên hạ vô địch thủ mịa rồi.
  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    1 nguyên tắc nhỏ là gái xinh nói luôn đúng và tránh bỉ gái xấu.
  6. Huyencutie

    Huyencutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà chị, cái này rất đúng rất hay nhưng chỉ là chiêu thức
    bà chị có tấm lòng thì soạn cho em một bộ thần công như bạn babymonkey đi
  7. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bác chả hiểu gì về những chỗ thâm sâu do em viết cả,dám nhái nick HKGH để đi spam,cái nội công em viết thì có vẻ đơn giản đấy nhưng bác thử luyện xem,gian nan lắm đấy
  8. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh đây là một thằng không nhà không cửa, sống trong giang hồ, lo được bữa ăn cũng là may mắn lắm rồi, Đâu có dám mơ kiếm ra nhà cao cửa rộng, xe hơi bốn bánh. Thế cho nên phận người mỗi khác, Có kẻ sinh ra có điều kiện giàu sang như trên thì cần gì mà luyện nội công, Mọi thứ đã có sẵn thì nói làm gì. Được như thế thì cần gì phải lăn tăn cái chuyện tán gái. Làm sao cho nó thực tế chút, Không phải ai cũng có điều kiện giàu có như trên, Khốn nỗi trong mỗi con người đều có thất tình lục dục, Dù giàu sang, nghèo hèn, ai cũng mơ ước có được tình yêu chân thành,
    Thế nên nói như cô nói thì mãi mãi những kẻ nghèo hèn như anh mãi mãi ko có cơ hội tìm được hành phúc hay sao, Hay là chỉ những người giàu có như cô nói mới có quyền hưởng hạnh phúc, còn những tầng lớp như anh thì chỉ biết mơ hay sao.
    Dân VN mình hiện tại hỏi mấy ai được những tiêu chuẩn như trên,
    Cho nên liệu cơm mà gắp mắm, Nội công ở đây là luyện cho các gà nó thực tế chút chứ đừng có xa vời kiểu xe bốn bánh, nhà biệt thự kia, Anh mà được điều kiện như thế thì anh cũng chẳng có nghĩ đến chuyện tán gái nữa rồi, Trong ngèo khó mà có người thông cảm và thương mình thì mới đáng quý. Chứ giàu có quá cũng chẳng biết người ta thương mình vì cái gì nữa.
    ÔI mà sao hôm nay anh hiền quá nhĩ, Thôi thì cho anh một chút sống lại phút thực lòng một chút để rồi anh lại về với cái hiện thực khốc liệt và khốn nạn này. Mịa kiếp, Lương thiện àh, Ai cho tao lương thiện. Câu này của chí phèo
    Mà nói cho cô biết nhé. Nick này anh thích chứ dek cần nhái nick thằng ku hiệp khách kia đâu. Anh bên tà đạo , còn ku kia bên chính đạo, Ko có gì liên qua cản,Với lại hiệp khách thì là chung chung chứ ko phải của riêng ai hết, Nó hiệp khách, Anh thì hip dâm. hai cái khác biệt nhé. Còn giang hồ thì dùng chung thôi. Khỏi thắc mắc nữa nhé
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chú sang bên lớp học bác Quẩy, đọc lấy bài của bác Vitconhaman ấy, luyện nội công theo cách bác ấy chẳng mấy chốc mà thành tài, lại thực tế, vừa nội công vừa ngoại công
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thay vì lên trên này lập mấy cái topic xi` pam nhảm nhí ,các bác lo đầu tư cho sự nghiệp của mình đi thì hay hơn đếy a ......1 người đàn ông thành đạt thì đi tới đâu cũng nổi bật và tự tin ,ko cần pải học j ạ ......e nghĩ con zai ,điều ấy là quan trọg nhất

Chia sẻ trang này