1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ấy biết anh ta khốn nạn, anh ta lăng nhăng mà vẫn yêu anh ta nhiều như vậy.
    Bi giờ chả ai khuyên được bạn làm thế nào để yêu anh ta ít hơn. Vì bạn biết A ta như thế mà vẫn yêu được mà.
    Bạn làm 1 phép thử đi rồi hay quên anh ta luôn nhá.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu chứ, yêu thì mới khổ sở như vậy.
    Nhưng không có bác giai nào nói hộ, nhất là các bác đã từng có kinh nghiệm trong chuyện tình tay ba tay bốn, tán vài em một lúc, là cái tính này lớn một tí sửa được hay không ạ. Giai này thì cũng cứng tuổi rồi, không còn trẻ nữa nên liệu có khả năng dừng chân không ạ?
    Phiền cả nhà quá, ngại thật
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là "ai" sẽ là người anh ý dừng chân? Bạn có chắc đó là Bạn, hay cô Người yêu cũ, hay Cô nào nào nữa mà có thể bạn chưa phát hiện ra. Bạn có chắc anh ý coi bạn là "người yêu chính thức" không? hay cũng chỉ là 1 người mà khi đi với cô kia anh ta lại nguỵ biện là vui vẻ chút ý mà.
    Theo như tớ thấy thì đàn ông có thể lăng nhăng nhiều, nhưng ít khi nói xấu về người mà anh ta yêu và xác định thực sự với bạn bè theo cách mà anh nhà bạn nói
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,máu lăng nhăng đã ăn vào rồi thì khó mà bỏ được.Chả có gì đảm bảo sau này có vợ rồi hắn không tằng tịu với mấy em khác cả.Với con trai có thể đong đưa cưa cẩm linh tinh nhưng NY mình vẫn là nhất.Tớ đoán chủ thớt yêu anh này lần đầu nên mới quỵ lụy thế,đời còn dài zai tốt còn nhiều,sao cứ phải xoắn lấy 1 thằng đểu như thế.
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Cũng chả có gì đảm bảo nó sẽ tằng tịu với con khác sau khi cưới .Quan trong là cách nhìn của chủ thớt .
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nói với chủ thớt dư lày: Tớ có ông anh tính gần giống anh nhà chủ thớt có điều lão anh tớ chưa từng bao giờ nói xấu người yêu (không bênh lão anh nhưng thấy còn tử tế hơn anh nhà ấy nhé) Thế mà cưới vợ rồi, con cái rồi, đừng tuổi rồi vẫn lăng nhăng. Tớ là em gái tớ biết mặt điểm tên hết mấy đứa bồ nhí của lão. Nhưng chị dâu ko thân thiện với tớ nên tớ kệ(biết là xấu tính nhưng tất cả là do bà chị dâu thôi) Mà bà chị dâu tớ ko phải hạng xoàng nhá. Học đâu là hoa khối ở đó cao ráo trắng trẻo xinh xắn lắm. Thế mà ông chồng phải gọi là ngựa quen đường cũ. Dạng người như vậy muôn đời không thay đổi đâu cho dù yêu thật lòng. Lão anh tớ yêu sâu sắc đến chết không hết yêu một em nhưng trong lúc yêu em ấy vẫn tay trái 1 em, tay phải một em. Nói chung là nếu muốn mình sống thanh thản hạnh phúc thì bỏ quách anh đó đi. Tớ thà ko lấy chồng còn hơn lấy những người như thế. Héo hon gày mòn. B chị dâu tớ xinh thế lấy chồng 3 năm rồi giờ nhìn già hơn tớ nhiều. Tớ hơn tuổi chị dâu 2 tuổi đóa. Nói chung con gái lấy chồng là quan trọng lắm. Đừng vì một gã họ sở mà chôn vùi cuộc đời. Dù ko yêu nhưng hãy lấy người yêu mình và biết chăm chút cho gia đình. Sau này bạn sẽ thấy bạn là người hạnh phúc.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn!

  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiếu được những gì bạn nói và cũng đã từng nghĩ đến. Tất cả những chuyện đã xảy ra và sẽ xảy ra tớ đều có cảm giác sẽ là như thế trước đó.
    Ngay cả giờ đây, tớ nghĩ nếu tớ lấy ông ý thì chỉ cưới thôi chứ không đăng kí kết hôn, không con cái trong vòng 4 năm nữa.
    Nhưng tớ không hiểu sao tớ có niềm tin. Tớ luôn tin vào sự thay đổi của người ấy. Dẫu niềm tin này chẳng có cơ sở gì.
    Tớ cũng tự hỏi chính bản thân tớ là có phải tớ nghi ngờ người yêu quá không, (những gì đã qua thật kinh khủng) khi tớ lúc nào cũng nghĩ có chuyện gì đó hoặc đang hoặc sẽ xảy ra. Và vì tớ chỉ luôn biết sự thật sau đó một thời gian, có khi là 1 tháng, có khi là 2 tháng hoặc nửa năm, nên tớ chỉ sợ, bây giờ đang có chuyện gì đó mà tớ chưa biết thôi.
    Cũng biết rằng mình không xứng đáng phải chịu như thế, cũng hiểu là bỏ nhau, mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và người ta có thể khổ hơn, nhưng tớ chấp nhận khổ để người ấy bớt được phần nào. Tớ chỉ đòi hỏi duy nhất một thứ : sự chung thủy. Vậy mà, có những điểu tưởng như đơn giản hoá ra lại vô cùng khó khăn.
    Tớ yêu, nên không cam tâm.
    Cái ngày mình lặng lẽ kéo va ly đi, hai tay hai cái vừa to vừa nặng, vậy mà, đã không được giúp đỡ, người ấy còn lấy chân đạp cái valy của tớ ra đường, gây khó khăn thêm cho tớ. Tớ hận lắm và đã quyết tâm từ bỏ, vậy mà giờ đã lại quên cái cảm giác ấy rồi.
    Gần 4 tháng xa nhau, vậy mà sao không yêu ít đi nhỉ. Lại sắp trở về, đối mặt, còn khó bỏ hơn nữa.
    Tớ nên dứt khoát hay cứ cố gắng nhỉ? Một câu hỏi không bao giờ có thể trả lời dứt khoát
    Only love can say: try again or walk away.
  8. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1155791/trang-5.ttvn#14927244
    Có một người đọc bài trên và topic của bạn thì nhờ tôi gửi cho bạn đôi lời: "Tôi mong anh ấy sẽ sớm tìm thấy người phụ nữ mà anh ấy yêu và dừng chân với hạnh phúc đó để bạn còn thanh thản trở lại, đỡ để nhọc lòng ngóng theo người ta nữa. Chừng nào bạn còn nghĩ anh ấy không yêu các cô khác đủ nhiều để dừng chân thì bạn còn chưa an lòng, khi nào biết chắc anh ấy hạnh phúc, bạn sẽ thanh thản đi tìm hạnh phúc cho chính bạn."
    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 23/04/2009
  9. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn đang tự dằn vặt và tự làm khổ mình, ko biết nói gì chỉ gửi bạn vài lời: Thà đau một lần rồi thôi, thời gian sẽ giúp ta xoá nhoà đau khổ và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua bạn à...Cố gắng nhé!
  10. bigladybe

    bigladybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là không thể cả bạn ạ. Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mình chỉ nên mong chờ và hi vọng cũng như nghĩ về những điều xứng đáng với mình. Không ai sống bằng quá khứ. Người ta chỉ nghĩ về quá khứ để làm bàn đạp, là động lực để bước vào tương lai mà thôi. Nếu bạn cứ "khép lại khép lại" như thế này, nhỡ bỏ mất hạnh phúc của mình thì sao? Không phải dễ để quên một người. Cũng chẳng cần thiết để quên mà hãy nhớ họ ở một vị trí khác xứng đáng với họ và với bản thân mình, thế là được rồi.
    Cố lên bạn.

Chia sẻ trang này