1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái dằm đâm vào tay thì giải pháp là rút cái dằm ra, đúng không nào ? Nhưng để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người thì không đơn giản chỉ nói tiếng chia tay là đc. Bạn chưa trải qua chuyện này nên ko biết. Tôi có 1 cô bạn bị tương tự như thế này, cô ta diễn tả là hình ảnh của anh ku kia cứ tràn ngập trong tâm trí cô ấy. Cô ấy dùng từ tràn ngập nhé, bạn cố hình dung xem thế nào. Tôi đã từng chứng kiến cô bạn của tôi đã khổ sở như thế nào khi cầm cái điện thoại trong tay mà phải đấu tranh tư tưởng để khỏi nhắn tin cho ku kia, khi ngồi bên computer mà phải đấu tranh tư tưởng để không log in vào chat. Phải nói là không khác gì nghiện ma tuý. Nói thật là bạn nnhoa123 vẫn tiếp tục học hành đc là còn giỏi đấy, cô bạn tôi thì suốt ngày đờ đẫn chẳng học hành gì đc và cuối cùng bỏ thi luôn.
    Cuộc đời, chẳng ai giống ai.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tìm ra được một bài viết cũ, một người cố công viết cho 1 bạn khác, khi tôi đọc lại (có lẽ là tôi đọc nhiều lần hơn chính cái target reader kia) thì tôi thấy bài viết này xứng đáng đc post 1 lần nữa ở topic này nên trích lại gần như nguyên văn, bỏ đi một số chữ (chữ thôi nhé) mà có lẽ áp vào trường hợp bạn thì không đúng lắm. Tôi cũng tô chữ xanh. Trừ 1 đoạn dài comment về phong cách viết văn của target reader, còn lại thì nội dung còn lại hoàn toàn thích hợp để dành cho bạn Hoa. Mời bạn đọc.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đúng như tớ đã nói là bữa nào rỗi tớ sẽ post một bài tổng kết và cám ơn những bạn đã có những bài viết rất có giá trị và ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của tớ.
    Dạo này tvty có nhiều topic của các bạn nữ quá. Một sự thay đổi thú vị so với độ nửa năm trước đây, khi đa phần là topic của các bác giai. Nhưng buồn một nỗi là cũng nhiều bạn đang buồn quá nhỉ? Dù sao, vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc đều là những cung bậc tình cảm rất đời thường, giống như việc có mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng vậy thôi. Vì vậy mình chúc các bạn, bạn nào buồn thì mau hết, bạn nào vui thì tiếp tục được vui lâu.
    Tớ phải công nhận tài năng của anxiety, cách nói lý luận vô cùng chặt chẽ và sắc bén, đồng thời những nhận định đánh giá cũng có tầm. Nhân vô thập toàn, nhưng dù sao, tất cả những gì còn đọng lại trong tớ là những nhận định vô cùng tốt đẹp. Tớ chúc anxi hạnh phúc, thành công và may mắn. Bài cuối cùng của anxi đã làm tớ khóc, bởi nó tình cảm và đúng quá.
    - Bạn Grasshoper: bạn cũng để lại một ấn tượng không nhỏ trong tâm trí của mình. Mình nghĩ bạn cũng rất có tài đấy.
    - Bạn ve_con: lúc cuối cùng bạn mắng tớ chắc vì giận tớ cứng đầu ( hay bền bỉ) nhưng tớ biết rõ bạn muốn tốt cho tớ thôi.
    - GentletigerW: bạn là người hiểu rõ vấn đề của mình nhất, chắc bởi bạn của bạn cũng giống y như mình. Đôi lúc, một cái cầm tay chia sẻ cũng là ĐỦ
    Bạn Scarlet198: Bạn cũng giống bạn vecon, bực tớ phải không? Bạn nói tớ trẻ con thì cũng có lý do. Tớ xin giải thích là tớ không trẻ con đâu, đã rất nhiều lần tớ bị đau đớn, bị lừa dối bởi chuyện tình cảm nói chung, nhưng tớ sẽ không thay đổi đâu, tớ muốn là chính mình. Tớ thà tin người để rồi đau đớn, tớ nguyện nghĩ tốt cho mọi người để bị lừa dối. Nhưng tớ tin cuộc sống công bằng lắm, và cuộc sống cũng đã chứng minh cho tớ thấy sự công bằng nhất định rồi.
    - Cám ơn bạn vitop đã cho tớ một ví dụ rất chân thực. Mong rằng anh của tớ không như anh trai bạn và tớ sẽ không phải giống như chị dâu bạn
    Đôi lời tới bạn Tit_ti: 6 năm của bạn đã là quá khứ chưa? CHuyện của quá khứ hãy sớm cho vào quá khứ bạn ạ. Chúc bạn sớm vui vẻ yêu đời trở lại
    - Bạn allaboy: câu nói của bạn ai cũng biết, nhưng nghe lại vẫn thấy hay: Thời gian làm nhạt nhoà mọi thứ.
    Muốn gừi tới anh shankar82 một vài lời mà không biết viết gì.
    Nếu em nói không muốn cám ơn anh, là thật ra em đang dối lòng. Còn muốn, là thật ra em đang dối anh. Mong anh hiểu.
    Về phần tớ, dạo này tớ vui nhiều hơn. Tớ có một cuộc sống mới, cũng dễ chịu hơn nhiều. Và tớ thấy mình cũng không còn "điên tình" nữa. Các cụ đã dạy: cái gì quá cũng không tốt. Trước đây do tớ yêu quá nhiều nên tớ tự làm khổ mình, khổ người. Giờ đã có nhiều mối quan tâm khác (do điều kiện ngoại cảnh khách quan lẫn chủ quan) làm tớ bận bịu và bớt đi nỗi nhớ anh. Công việc mới của anh cũng tốt nên anh vui vẻ hơn, ít cáu gắt hơn, chiều chuộng và quan tâm hơn. Tuần nào anh cũng đi lại gần 500km để gặp mình. Rồi tự nhiên buồn anh cũng gọi lại hỏi thăm ngay, tuy chỉ được vài phút vì lúc đó anh đang họp, nhưng sau đó cũng có một tin nhắn: Anh yêu em, em đừng buồn nữa. Hôn em
    Tớ cũng chẳng nghi ngờ anh nữa. Kệ thôi, tới đâu tính tới đó.
    Thực ra tớ muốn nói chuyện của mình ra để một vài bạn thấy, dù bạn có đau khổ, nhưng nếu cố gắng, sẽ có một kết quả nhất định. Mà tớ kể các bạn nghe, không có lấy một người ủng hộ tớ trong chuyện tiếp tục tình yêu với anh đâu. Người dễ tính nhất thì cũng chỉ nói là đấy, nếu muốn thì cứ yêu, nhưng họ không bao giờ thay đổi ý kiến của họ trong chuyện của mình.
    Nhưng đến giờ phút này, mình tin mình đang được đền đáp. Vì vậy các bạn hãy thông cảm cho mình khi mình cứng đầu, hay là kiên cường kiên trì gì đó nhé. Mình có những cảm nhận của mình. Chính vì thế mình mới hỏi có cách nào để hạ nhiệt tình yêu của mình, chứ mình không xác định là sẽ bỏ cuộc lúc này mà.
    Dạo này nhà ga thân thuộc với mình quá. Hôm nay cũng thứ sáu nữa chứ. Mấy giờ nữa thôi là sẽ lại nghe giọng nói quen thuộc: M ơi M à
    Còn anh của tớ, tớ nghĩ chắc do anh hồi đó chưa yêu ai nên cứ lăng nhăng thế. Với lại chính anh cũng nhận là anh sai rồi. Hơn nữa anh cũng bảo tớ, anh bị mang tiếng nhiều, vì anh không thích giải thích nói xấu người yêu cũ (cái này hơi điêu). Nhưng thôi nói thế thì cứ biết thế đi. Quan trọng là chúng tớ bây giờ tạm gọi là hạnh phúc.
    Chỉ có một điều tớ chắc chắn: anh lắm tài nên nhiều tật.
    Cám ơn tất cả các bạn thật nhiều.
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 05/06/2009
  4. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Kiên trì đọc 1 topic từ đầu đến cuối...càng đọc càng thấy hình ảnh của mình trong đó, ngoan cố bao biện cho tình yêu.
    Và giờ mình cũng đang như bạn nnhoa123, vẫn tin là mình yêu chân thành thì sẽ được anh đền đáp, mình và anh vẫn lo lắng cho nhau, chăm sóc cho nhau, và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống, nhưng ko có...từ yêu nào trong đó.
    Anh nói... giờ anh không yêu ai nữa, nên em cứ yên tâm mình là bạn. Mình thì có cố cũng không được, cứ để mọi chuyện nó tự nhiên, người ngòai nói vào như nước đổ lá khoai, quyết tâm mình đưa ra như bong bóng xà phòng.
    Nên mình thấy có bạn nói rất đúng "để thời gian và anh giúp mình nhận ra sự thật".
    Hiện tại mình cứ sống vui vẻ đã "hãy yêu thương nhau khi còn sống bên nhau"
    Được vip6054 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 06/06/2009
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Xin góp thêm một vài cảm nghĩ chả vui vẻ gì vào cái chủ đề đủ đau buồn này. Tôi cũng đang cố quên một người mà khó quá đây. Kể làm saô cho hết những việc ngu ngốc tôi làm vì cái tình yêu lạ lùng và khổ sở này.
    Tôi đang tự nói với tôi thế này:
    1- ừ thì trái tim tan vỡ, sao chứ, đằng nào thì nó cũng vỡ rồi.
    2-- Và mình can đảm, mình can đảm, mình can đảm, mình can đảm. It nhất, mình cố tỏ ra can đảm. Can đảm và tỏ ra can đảm, chắc cũng không khác nhau nhiều lắm đâu.
    3- Thời gian sẽ giúp mình
    4- Ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Chẳng hiệu quả lắm đâu, ít nhất vào lúc này. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ ổn, phải không?
    Tất cả chúng ta - nhữnng cô gái với những câu chuyên buồn này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ổn, phải không ???!!!
    Hãy nói với tôi là như thế.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau gần 4 năm mình muốn viết tiếp trong topic này, như một lời tri ân đến các bạn, những người đã phần nào giúp mình vượt qua một thời kì khó khăn trong cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng mình vẫn hay vào topic này đọc lại để suy ngẫm, để tìm hướng đi cho mình và để nhìn lại những gì đã qua.

    Trước tiên mình thật sự xin lỗi các bạn nếu cái câu ếch ngồi ... và cái mớ lý thuyết kim tự tháp của mình đã làm các bạn phiền lòng. Hồi ấy chỉ muốn nói rằng mỗi người có một cs khác nhau, nên cách nhìn cũng khác nhau, chứ mình không có ý coi thường bất kì ai cả, do mình không biết cách viết khác đi để các bạn phải phật ý, mình xin lỗi vì điều đó.

    Các bạn ạ, cuối cùng thì một đám cưới của mình và anh cũng diễn ra, mà nói thật là ngay cả khi nó diễn ra thì mình cũng không hoàn toàn chủ động. Do thời kì đã qua quả quá kinh khủng, nên mình cứ chờ đợi đến cái ngày tình cảm hết đi mà chia tay, dù không phủ nhận đôi lúc vì tình yêu cũng muốn cưới cho xong. Có đám cưới là do một anh bạn mình ủng hộ tinh thần :) nên mình mới dám quyết. Tạm thời đến bay giờ vẫn chưa hối hận gì vì quyết định đó :) và mong là sẽ không phải hối hận (Chuyện cưới xin trước đây mình đã nói, đó hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào mình thôi)


    Mình hiện giờ, tự mình cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu chiều mình, vẫn luôn theo cách của anh, nhưng đủ để cảm nhận tình yêu trong đó, không còn như ngày xưa lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn thiếu sự quan tâm nữa.

    Và có một người ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của mình trong topic này, đó là anxiety. Những điều anxi nói lúc đầu đúng, nhưng không trúng trong TH của mình. Điều này phải chăng cũng dễ hiểu thôi vì những thông tin mình đưa ra quá ít ỏi? Nhưng qua thời gian và nhiều pm hỏi han, do chính anxi quan tâm đến mình, anxi đã nói mình không biết cách làm cho người ấy yêu mình theo cách của mình muốn. Hồi đó mình không đồng ý với quan điểm ấy, nhưng cũng không biết phải đưa lý lẽ thế nào để giải thích. Và giờ có lẽ mình đã có câu trả lời. Đó là mình tuy biết điều ấy nhưng thực hiện lại không tốt. Qua topic này chắc các bạn hiểu một phần tính cách mình, đó là mình ít (dám) thể hiện cảm xúc của bản thân, chính vì điều ấy anh đã không biết được chính xác vì sao mình buồn, mình đã suy nghĩ thế nào, đã đau khổ ra sao, mong muốn những gì...

    Giờ đây mình đang học cách nói rành mạch em thích anh làm A, B, C cho em. Khi anh làm D thì suy nghĩ của em sẽ là E, F thế nào
    Và anh cũng đang dần dần thay đổi theo những mong muốn của mình, cho phù hợp với mình.

    Các bạn ạ, hồi đó anh lừa dối mình, và người yêu cũ. Đến bây giờ mình có thể giải thích thế này, chẳng biết có chính xác không nhưng theo mình là có nhiều khả năng, đó là anh đang có người yêu, nhưng anh yêu mình, và anh sợ mất mình. Anh ấy đã không hoàn toàn nắm bắt được mình khi nếu k là người yêu của mình một cách nhanh chóng, mình sẽ đi khỏi nơi anh ấy ở, lại cộng với tính tình ít tiếp xúc với người khác phái (trừ phi là bồ rồi) nên anh không chịu được cảnh mình nay thì đi với anh này, mai lại đi với anh kia (dù chả có ý gì và mình thì có nhiều bạn), nên điều đó đã khiến anh phải hành động nhanh chóng.

    Thôi dù sao cũng là chuyện đã qua mình không muốn nhắc lại nhiều vì chính mình cũng còn đau đớn khi nghĩ lại những tháng ngày ấy. Mình chỉ mong topic của mình sẽ tiếp sức cho một số bạn gặp phải khó khăn thì cũng đến ngày vui vẻ trở lại như mình và đạt được cái mình muốn. Nhưng mình cảnh báo trước, con đường đi sẽ rất gian nan và cái giá phải trả cũng khá lớn, nên nếu tự lượng sức mình và cảm thấy cái kết quả ấy mình không thật sự muốn thì ... có rất nhiều con đường dễ dàng hơn chờ bạn ở đâu đó.
    Ơn trời, cho đến bây giờ thì anh chính là người mình thật sự muốn lấy làm chồng, dù cho mình luôn biết anh nhiều tật dẫu cũng có lắm tài
    Một lần nữa mình cám ơn anxi nhiều, và cám ơn tất cả những bạn đã dành thời gian của các bạn mà chia sẻ với mình, đối với mình những chia sẻ ấy rất có ích. Chúc các bạn vui

Chia sẻ trang này