1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được như họ :(
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    e cũng mong sẽ có happy ending như anh chị. Em cũng đang mong đợi đến ngày đoàn tụ...:x:x:x chúc anh chị hạnh phúc:)
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Anh muốn viết cho em nhưng internet lại bị ngắt mất rồi, anh sẽ viết vào đây trước rồi sáng mai sẽ viết vào topic cho em nhé. Topic của mình bị bỏ quên lâu quá rồi em nhỉ, vì có người khi giận dỗi anh đã nói sẽ không thèm đọc và viết cho anh nữa. Không viết cho anh thì được chứ không đọc thì không chịu được đâu vì vợ anh vốn tò mò mà.



    Mình lấy nhau đã được gần 1 tháng rồi vợ yêu à, rất nhiều khi nghĩ lại thì thấy đúng là mình có duyên số phải làm vợ chồng của nhau. Dù rằng mình vẫn luôn yêu nhau thật nhiều, luôn muốn được ở bên nhau nhưng cuộc sống vợ chồng đôi khi vẫn khiến mình phải đắn đo thật nhiều và thỉnh thoảng là những bế tắc mà mình không biết làm sao để tháo gỡ. Khoảng thời gian vừa qua cũng không dễ dàng cho anh và em, nhưng mình vẫn luôn cố gắng cùng nhau và quan trọng hơn là duyên phận vẫn luôn đưa mình lại gần nhau hơn. Vô tình hay hữu ý thì mình vẫn không bao giờ xa được nhau em nhỉ.
    Anh vẫn nhớ ngày trước anh hay nói lý thuyết để khuyên mọi người “khi đang trải qua việc gì khó khăn thì thấy mệt mỏi và thật lâu, sau này nhìn lại thì thấy những việc đó thật cỏn con vì mình đã trải qua rồi”. Bây giờ thỉnh thoảng 2 vợ chồng mình ngồi nhớ về những lần giận dỗi nhau, nhớ là có giận dỗi nhưng chẳng nhớ được lý do em nhỉ. Vợ anh cũng biết chịu nhịn và kiên nhẫn hơn với anh nhiều rồi, anh cũng đã biết lắng nghe và yêu thương em nhiều hơn nữa qua từng ngày.


    Dù có điều gì thì mình vẫn luôn là vợ chồng của nhau em à. Anh yêu vợ anh nhiều lắm.
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày mình lấy nhau lúc nào cũng có nhiều việc để bận rộn em nhỉ nhưng ít nhất mỗi tối về nhà mình vẫn luôn ở bên nhau, được nằm bên nhau ngủ thật ngon. Vợ anh là con mèo con rúc rúc, sáng nào cũng đẩy chồng ra tận mép giường, có sáng dậy tí thì ngã xuống đất. Thỉnh thoảng anh vẫn bị thức giấc vào ban đêm do anh thường không ngủ say được, những lúc đấy thấy thật hạnh phúc vì mình vẫn đang ở thật gần nhau.

    Chồng cũng bắt đầu một công việc mới, anh cũng không biết lựa chọn làm việc ở một công ty Việt Nam nhỏ có tốt hay không, nhưng công ty cũng nhiệt tình chào đón, hứa hẹn và quan trọng hơn họ đến vào thời điểm anh đang cần một công việc. Công việc sẽ không dễ dàng, sẽ không có những qui trình làm việc như anh vốn làm trước đây và cũng không có môi trường bài bản như anh đã được đào tạo. Nhưng công việc vẫn là công việc, anh sẽ phải thích nghi với những điều đó. Dù có làm ở đâu thì anh vẫn muốn đóng góp hết sức mình, dù có được ghi nhận hay có được những lời hứa hẹn hay không thì anh cũng sẽ thấy bằng lòng nếu sau này mình không còn muốn làm việc ở đó nữa.

    Thỉnh thoảng nghĩ về những điều mình đã trải qua, thấy mọi thứ đã thật khó khăn nhưng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện như vậy không nhiều người biết, cả những lần chia tay và bế tắc mà chỉ có anh và em biết. Mọi con đường đều không thể luôn bằng phẳng được, anh chỉ mong mình sẽ vẫn luôn cùng nắm tay nhau, bây giờ em không còn được đòi buông như trước nữa đâu nhé. Anh yêu cục cưng của anh nhiều lắm [r32)]
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu à,
    Định giận dỗi chồng mà ko giận lâu được. Cứ qua 1 đêm ngủ là lại quên hết sạch:D

    Bây giờ lên mạng, em chỉ thích xem nhất là ảnh các bà bầu và những thiên thần nhỏ xinh đẹp. Sau đó là các món ăn ngon. Thèm quá! Hôm nọ đọc trên tạp chí Nhà đẹp, có bài viết về câu chuyện chim bố, chim mẹ và chim con cùng xây tổ ấm mà thấy tâm trạng cũng giống vợ thế, được tự tay xây tổ ấm của mình là một cảm giác thật thích!

    Chồng yêu đã sắp đến giờ về rồi, mai đã là cuối tuần để cho anh được nghỉ. Công việc của chồng ra sao em không rõ, nhưng em luôn yên tâm anh sẽ biết con đường nào phù hợp để phấn đấu, và anh sẽ luôn được tín nhiệm thôi, chồng em mà lị :x Để còn kiếm nhiều tiền mang về cho vợ con nữa chứ! Dạo này em cũng người lớn nhiều chồng nhỉ, học cách làm tay hòm chìa khóa trong nhà, điều mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ đến, kể cả khi ở xa nhà, cứ tiêu là tiêu thôi, ko cần biết mình còn bao nhiêu tiền trong túi..một phần cũng ỉ lại vì chưa thấy mình bị rỗng túi khi nào. Nhưng thi thoảng vợ cũng thấy cứ thế nào ý khi anh tính rất nhanh còn em thì chậm, hix, dù sao lĩnh vực quản lí tài chính thường là phụ nữ giỏi hơn mà, thật là tự ái. Thôi ko sao, em sẽ học dần vậy!

    Nắng lên ấm áp thế này thật thích, thích nhất là bọn m lại cùng nhau đi ăn trưa, k biết cái chuyện tình công sở của bọn m có kéo dài được lâu ko anh nhỉ? Khi nào đi xin việc, em sẽ chọn chỗ nào gần anh nhất để làm mới được, ko thì xa cả ngày nhớ lắm[:D] ( chồng thấy sợ chưa)
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh thương vợ yêu lắm. Em đang phải vất vả làm 1 báo cáo rất rất quan trọng mà không đủ thời gian nên phải nhờ anh làm giúp chút ít và format linh tinh, vậy mà không hiểu sao anh lại có thể format nhầm được, xóa đi của em mất 1 số dòng làm cho em phải lò dò ngồi viết lại mà không biết bắt đầu từ đâu. Vợ yêu của anh quá ấm ức nhỉ, chồng đã sai rồi lại còn cãi nữa. Không phải anh không cẩn thận nhưng lại như vậy, chắc lúc đấy vợ lên giục anh làm được bao nhiêu rồi nên anh lại làm vội vàng. Anh vẫn luôn cẩn thận mà sao việc quan trọng này thì lại không cẩn thận. Anh xin lỗi vợ yêu b-(

    Dạo này mình cứ bận rộn quá nhiều việc, phải còn hơn 1 tháng nữa thì cả anh và em mới rảnh rỗi được. Nhiều khi anh rất thương em, lấy chồng rồi lại thêm bao nhiêu việc, mà giao cho chồng thì vợ lại không yên tâm, sợ chồng rửa bát bẩn, giặt quần áo không sạch .... Việc làm báo cáo mình cũng đã nói là sẽ làm cùng nhau, anh sẽ giúp vợ yêu nhưng rồi anh cứ bận rộn mãi với công việc và nhà cửa nên chẳng giúp gì được cho em, lại phá hoại thêm chút đỉnh để em cuống cả lên. Chồng yêu thấy có lỗi lắm. Anh rất thương em.

    Vợ yêu yên tâm nhé, rồi em sẽ làm tốt mọi chuyện thôi, rồi mình cũng sẽ trải qua thời gian này nhanh thôi. Khi đó chỉ có em và anh, anh sẽ giúp em được nhiều hơn, sẽ không còn cớ để trốn việc nữa, không mệt ngủ lăn lóc để vợ nằm 1 mình chán ốm nữa.

    Anh yêu cưng lắm [r32)]
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Hôm nay anh cứ thấy nhớ em mãi thôi, anh trốn không làm việc 1 chút nhé. Anh thương vợ yêu của anh lắm, dạo này bận rộn công việc và 1 đống việc lặt vặt ở nhà. Anh biết những việc đó cũng không nặng nhọc gì nhưng cứ nhỏ nhặt và tốn nhiều thời gian nên em hay bị mệt. Những lúc mệt thì chồng em lại còn tệ hơn, anh bận đi làm cả ngày và lo việc sửa nhà sửa cửa nên tối về là lăn quay ra ngủ. Có những khi vợ mệt kêu với anh thì anh lại dễ cáu giận nói to với em. Dạo này mình cứ hục hặc nhỏ với nhau suốt. Hôm nào anh đi làm thì không sao vì em rất mong chờ đến lúc anh về với em. Còn những hôm anh nghỉ thì anh lại phải đi lo nhà cửa, rồi về nhà cũng mệt nên không dành thời gian cho em nhiều. Anh thương em lắm, chồng em xấu tính cứ bị vợ mắng là cãi trước đã, rồi mắng để không phải nghe em nói, rồi sau đó lại thấy có lỗi và xin lỗi em.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Dạo này anh cũng lười đi em nhỉ, có vợ ở nhà rồi nên anh chẳng để ý gì việc nhà nữa. Khéo sau này anh cũng thành ông chồng lười giống các ông chồng khác, thế thì vợ anh bị 1 quả lừa to đùng rồi. Chồng em yêu em lắm, không được lười biếng nhé.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Anh nhớ em nhiều lắm, anh chỉ muốn đc về với em thôi. Trưa nay anh sẽ về với em nhé, không biết em có ở nhà không hay lại về nhà mẹ như hôm qua giận dỗi em nói b-([r32)][/FONT]



    [FONT=&quot][/FONT]
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Anh ah,
    Rảnh rỗi chờ anh về, em lại ngồi viết linh tinh cho anh nhé!
    Có những lần cãi nhau, em thấy ghét anh thật đấy! Ghét gì mà ghét thế, chỉ muốn xúc c…đổ đi. Thậm chí có những lần em thốt lên với anh: “Nếu sau này có con, em sẽ ko bao giờ để nó lấy chồng sớm như mẹ nó cho khổ”. Mà sớm gì cho cam, cái tuổi em bạn bè đều lận đận đường tình duyên nên cảm giác mình sớm, chứ em vốn vẫn thích tầm tuổi này lấy chồng và sau đó sinh con cho trẻ lâu đó thôi. Cả giận mất khôn đấy chồng nhỉ.
    Thế mà rồi hôm sau lại quên sạch, có cố nhớ ra để cố tình giận dỗi thêm vài ngày cho đáng đời anh, cũng ko thể vì thực ra có còn bực tức nữa đâu. Cái tính em thù dai mà sao với anh thì lại dễ dàng “tha thứ” thế cơ chứ!


    Nhưng, nếu nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại thời gian này anh bận quá, em ở nhà đã rỗi việc rồi nên hay nghĩ ngợi, anh thì làm ko hết việc. Thế mà có lần em còn nghĩ, sướng nhất là mấy bà ở nhà nội trợ chả phải làm gì, thôi giờ thì em hiểu rồi, sợ rồi. Ít ra đi làm còn có người giao tiếp và mở rộng mối quan hệ, còn giờ quanh đi quẩn lại chỉ có anh và những chuyện bếp núc nhỏ con, em cảm thấy mình ì trệ và nhạt nhẽo vô cùng tận…Chắc phụ nữ thường hay kêu ca nhỉ, có lần e giật mình lo lắng, hỏi a xem mình có hay kêu ca làm a chán ko, thì anh chẳng nói đùa với em: “ E ca thán cho vui ý mà. Với cả, nghe e ca thán cho vui cửa vui nhà” hixhix. Rồi tối tối e lại lan man tâm sự, em thấy phục a sát đất vì a ko sốt ruột với những câu chuyện ko đầu ko cuối của em đấy, haha. E đoán là anh cứ vừa ngủ vừa ậm ừ cho xong đúng ko, chồng e thông minh nên khả năng nghe với hiểu nó có chọn lọc lắm, ko ngu gì nằm nghe đâu nhỉ, biết thừa :P


    Có nhiều thời gian để suy nghĩ, em lại thấy hơi chán chường với những công việc ko tên hàng ngày.Có nhiều cái nói ra thì nhỏ nhặt, ko phải ai cũng hiểu, em cũng ko biết tâm sự thế nào, trừ anh. Ngta kêu ca chuyện lấy chồng rồi khổ vì gia đình chồng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu , em chồng, chị chồng, anh chồng, rồi lại cả bố chồng; ngta kêu ca chuyện cơm áo gạo tiền nên lấy chồng xong tình yêu cũng cạn, ngta còn kêu ca chồng ko tốt, ko giúp vợ, hay nhậu nhẹt, tệ hơn là bồ bịch.. rồi kêu ca chuyện công việc bận rộn, stress với những quan hệ đồng nghiệp cấp trên cấp dưới. Còn em, thật may mắn vì mọi thứ đối với em đến giờ vẫn luôn đủ để làm e hài lòng. Nếu e kêu thì ngta sẽ buồn cười chết :P E bị ì trệ đi rồi phải ko anh. Con người e trước kia hoạt bát, vui vẻ và năng động, e vốn ghét mấy đứa ì ạch và hay ca thán thế mà giờ e y như thế.



    E sẽ sớm thoát khỏi tình trạng này cho anh ko phải lo lắng nhé. E biết a thương e nhiều lắm, em cũng yêu a nhiều chồng yêu à [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chồng lại đi làm rồi, nhớ quá vào đây viết cho đỡ nhớ, ko thì lại gọi điện làm phiền [:D]
    Thích nhất là thời gian nấu sẵn các thứ và chờ để đón chồng đi làm về hàng ngày, thèm có con thế:P
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mở đầu chuỗi ngày nghỉ dài là lại một lần anh mở đầu cho em một trận cãi nhau, em biết sẽ là thế vì anh sẽ ko làm gì hơn được đâu, nhiều khi phải mệt mỏi thức đêm thế này em chỉ muốn mình quay trở về như mình ngày xưa vô lo vô nghĩ. Lúc đó sao ko “nói nhiều”, xinh đẹp, tự tin, thích gì làm nấy.


    Cả ngày đợi anh như vẫn vậy, quẩn quanh với những việc vặt như hàng ngày. Nhưng nó khác ở chỗ em hy vọng tối nay mình sẽ đi đâu đó loanh quanh, đi siêu thị chẳng hạn, vì hn là cuối tuần mà, một tuần nghỉ lễ dài chẳng lẽ e ko được phép mong đợi tí chút. Em ăn uống cẩu thả, làm hết việc nhà, háo hức mong ngóng hóa ra chỉ để chờ thêm một lần anh làm em khóc. Nếu biết trước thì e đã đi đâu đó tự một mình, ở nhà làm gì để chuốc thêm phiền muộn và già cỗi thế này.


    Quan tâm lo lắng chuyện uống bia của anh chẳng lẽ là do em ích kỉ sao? Nếu biết trước anh sẽ nói em như vậy, em sẽ kiềm chế để cho anh thỏa sức uống xong rồi về nhà ngủ mà ko dỗi hờn gì hết. Nhưng nếu biết…thì vô cùng, sao em ko nói nếu biết trước lấy anh để em phải khổ sở thế này, thì em sẽ chỉ yêu anh thôi. Em thấy mệt mỏi với những đêm thức, còn anh ngủ.



    Rồi sáng mai a sẽ lại làm lành, em sẽ lại xuôi xuôi. Em mà, chẳng giận a lâu được. Rồi lại chuẩn bị cho một ngày buồn sau đó ko xa….
  10. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Oài, 2 năm rồi vẫn viết cho nhau... Hạnh phúc thật. Happy ending :)

Chia sẻ trang này