1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi anh mới ngồi ở 1 thành phố xa lạ, 1 mình ngồi uống bia ở 1 quán ven đường, nhìn ngắm dòng người tấp nập đi qua. Cảm giác cũng tương tự như trước đây khi mình ở những đất nước khác, cứ lặng im thả mình theo dòng suy nghĩ mà không lo ai đang để ý đến mình. Đã lâu rồi, anh cứ luôn bận rộn và không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, để lại nhớ em như những ngày trước đây.

    Ngồi đây 1 mình, anh nhớ lần trước mình đã cãi nhau tại đây, có những lúc vỡ nát tưởng như khó có thể hàn gắn nhưng cuối cùng thì mình vẫn luôn ở bên nhau và rồi lại chẳng nhớ gì về những điều đã qua đó. Bây giờ anh rất mong được có em ở bên, mình sẽ lại chỉ có nhau mà chẳng để ý gì đến xung quanh nữa, như khi anh dắt xe đưa em đi qua những con phố dù cho đã có rất nhiều ánh mắt nhìn mình thật ngạc nhiên. Anh nghĩ về những mong ước khi mình còn yêu nhau, đã có những điều mình làm được nhưng vẫn còn rất nhiều những ước mơ nhỏ nhoi mà mình vẫn còn phải chờ. Rất nhiều khi mình chỉ mong ước được vứt bỏ những bộn bề của cuộc sống để được cùng nhau đi dạo bên bờ biển, được đạp xe vượt qua những con dốc nhỏ trên đường, được thưởng thức thoải mái những món ăn ưa thích. Nếu cho em được chọn, anh biết có lẽ em sẽ mong những ngày tháng khi yêu nhau của mình nhưng anh cũng biết sẽ vẫn chọn những ngày tháng hiện tại khi mình đã được làm vợ chồng của nhau, được cùng nhau chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của mình.

    Có lẽ mình vẫn luôn yêu nhau nhiều hơn các cặp vợ chồng khác nên dù chỉ mới xa em có nửa ngày thôi anh đã nhớ lắm rồi, mỗi khi đi xa anh cứ mong có em ở bên để dựa vào anh và anh sẽ lại véo mũi em mỗi khi em ngủ say quá. Anh nhớ vợ yêu nhiều lắm lắm, thơm cưng [r32)]
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu đang làm gì? Hôm nay anh đi cả ngày nên chắc là đã bắt đầu thấm mệt rồi, dạo này chồng hay đi xa nhà nên vợ có nhiều thời gian rảnh rỗi.
    Mọi người cứ thắc mắc không hiểu sao em lại không buồn chán khi ở nhà mà anh đi công tác chồng ạ. Cả anh nữa, anh cứ bảo em về nhà bố mẹ cho vui vì sợ em ở một mình buồn. Nhưng mà em có buồn đâu. Có lẽ tại bản chất em vẫn hướng nội nhiều, nên cho dù có hay tụ tập bạn bè và có thích mời bạn bè về ăn uống ở nhà mình đến đâu, thì em vẫn thích giành riêng cho mình thời gian để…nghĩ. Cứ ngẫm nghĩ mọi việc cũng đủ hết cả buổi rồi ý chứ. Hihi, bọn mình đều thích thế, đôi khi ngồi lại, ngẫm nghĩ và cảm thấy cuộc sống bớt phần gấp gáp. Chỉ tiếc là đêm nay anh lại ở xa em, nên mình chẳng được cùng nhau tâm sự, chuyện trò như mình vẫn thế. Mà, căn bản là vợ nhát chết, ở nhà 1 mình sợ nên ko dám, hehe. Chồng mau làm việc xong rồi về với em nhé!


    Nếu anh ở đây, em sẽ kể cho anh nghe chuyện mấy ngày anh đi vắng. Khi anh vừa đi khỏi thì đứa trẻ con nhà hàng xóm, như mọi khi, khóc váng lên đòi mẹ ở nhà. Hihi, lúc đó em đã nghĩ: Mình sẽ cố gắng nếu có con thì sẽ dạy con nhẹ nhàng, từ tốn nhưng phải nghiêm, để nó không hư, không mè nheo như thế. Rồi lại nghĩ, có khi chẳng dạy được còn bị con bắt nạt, chẹp, bọn mình phải tâm niệm sẽ không được chiều con quá, vì tính của cả 2 đứa mình dễ chiều con lắm, nhất là em. Chồng có nghĩ thế không?


    À, hình như em đã quá quen với anh rồi nên nhiều lúc trở nên khó tính trong cách đánh giá với người khác đấy chồng à, cũng may vì em chỉ nghĩ trong đầu như vậy nên không làm tâm trạng mình ảnh hưởng tới họ. Mà cũng có thể là vì những con người em đã tiếp xúc thực sự đúng là vậy: thô thiển, vô duyên, đàn bà, thích thể hiện mình vui tính nhưng cứ lố bịch, cợt nhả thế nào ý, chém gió thì như đúng rồi nhưng thực chất là nông cạn. Em thích những người “đàn ông” hơn, lịch sự, ko chấp nhặt, biết trân trọng phụ nữ, tốt nhất là nên khiêm tốn và nói chuyện nhã nhặn, chừng mực, hóm hỉnh nhưng ko quá lố. Việc này làm em thấy hơi hơi hoang mang liệu dạo này mình có kỹ tính và hay để bụng chuyện ko đâu quá không. Ôi, dù sao thì việc phải ngồi cùng họ mấy tiếng đồng hồ làm em chán ngấy,chỉ muốn xong việc nhanh còn đi về.
    Chồng vừa gọi điện, hỏi xem vợ đang làm gì. Em đang nhớ anh nên viết vào đây vài dòng thôi, hihi, đấy bí mật của vợ đấy! Có chuyện gì em đều kể hết cho anh nghe rồi. Thôi, em tắt máy đây, nghe lời chồng dặn ko ngồi máy tính nhiều ko tốt. Hôm nay chồng ko có wifi nhưng em vẫn chúc để khi nào vào chồng vẫn đọc được. Chúc chồng yêu của em ngủ ngon nhé, thơm anh :-*
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em lại tiếp tục viết cho anh nhé. Chồng đã làm xong việc rồi, chỉ việc nghỉ ngơi chờ tới hôm về nhà thôi, đợt trước em cũng hay quan tâm xem chồng đi đâu làm gì, thế mà giờ anh hay đi quá nên cũng mặc kệ, cho tự do. Xa nhau mấy ngày lại thấy tình yêu của mình đong đầy, mà thực ra nó vốn vẫn chưa vơi khi nào, hihihi.
    Đã hơn 1 năm rồi đấy. Ngày kỉ niệm tình yêu, anh hỏi em thích làm gì vì đợt này mình bận quá nên ko làm gì bất ngờ hơn được để refresh tình yêu. Rồi 2 đứa cùng cười hỉ hả, người ta bớt yêu nhau nên mới phải cần refresh, bọn mình vẫn yêu y như thế, có khi còn hơn thế, thì chưa cần làm gì cũng thấy vui rồi, cũng thấy mỗi ngày trôi qua lại đầy ắp những kỉ niệm mới. Chỉ cần 1 buổi như hôm trước, tự dưng anh đi công tác về sớm hơn thường lệ, bọn mình cùng nhau đi chợ nấu 1 bữa thịnh soạn rồi cùng nhau xem phim, ăn khoai tây chiên như ở rạp. Hay là những buổi mình tự dưng thích ra ngoài ăn hàng xịn, tốn cả 1 đống tiền vợ định tiết kiệm:P Hoặc những khi mình cùng cười như nắc nẻ vì những câu chuyện không đầu không cuối. Những khi cùng nằm bên nhau đọc truyện. Những khi cùng xem lại ảnh cưới. Những tấm ảnh biết cười. Những nụ cười rạng rỡ. Những điệu nhạc kỉ niệm tình yêu quen thuộc. Tất cả làm cho đám cưới của bọn mình trước đây thật hạnh phúc. Người ta ngạc nhiên sao đám cưới mình có vẻ gì đó vui thế, hân hoan thế, bạn bè cả thân cả lạ, nói với mình rằng chưa đi dự đám cưới nào cảm động như thế. Hạnh phúc thật anh nhỉ, ko biết có phải khen cho mình tưởng bở ko đây, hihi, mà kệ, cứ cho là thế đi!
    Trong mắt em, cuộc sống cứ êm đềm và bình yên lắm. Còn trong mắt anh chắc là dữ dội hơn, hehe, ai bảo sinh ra làm đàn ông cơ, đàn ông thì phải lo “xây nhà” mà :P Dù sao sau này em vẫn muốn sinh con trai, chỉ sợ sinh ra con gái mà nó khổ. Con gái mà cứ mong manh dễ vỡ, nhỡ mà gặp phải thằng dùi đục chấm mắm cáy, thì em sẽ thương nó lắm.
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mình vừa trải qua chuyến đi dài với nhau nhưng sao vẫn thấy chưa đủ vợ yêu nhỉ, cứ chỉ như vừa buổi sáng mình cùng đi đến nhà bố mẹ và tối lại về nhà mình. Lần này anh đã cố tình đặt lịch cho 2 vợ chồng được đi nghỉ ngơi dài hơn mọi lần nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ hết khi mình được ở bên nhau.

    Dạo này anh hay phải đi công tác nên vợ yêu cứ phải ở nhà 1 mình. Nếu mình chưa lấy nhau, nếu anh chưa yêu em hay giả sử như mình lấy nhau rồi nhưng anh chỉ yêu em ít thì chắc anh sẽ thích những chuyến đi đó lắm. Anh được đi dọc các miền đất nước, đến mỗi nơi lại được thấy phong cảnh và tính cách của mỗi vùng miền. Đôi khi anh thích được 1 mình xách balo đi đó đây, được ngắm những cung đường mình đã đi qua. Mọi người bảo anh khi di chuyển thì đi taxi cho nhàn và đúng chế độ nhưng 1 phần vì anh tiết kiệm chi phí để dành cho việc khác, 1 phần vì anh ngại làm hóa đơn thanh toán lằng ngoằng và 1 phần vì anh thích cảm giác được ngồi trên những chuyến xe đông người nhưng chẳng ai biết mình là ai, được thả lỏng suy nghĩ theo những nơi mình đi qua, cũng như trước đây anh vẫn hay phải đi khi mình chưa được ở bên nhau. Nhưng đi đến nơi đâu anh cũng mong có em ở bên để mình được cùng nhau trải nghiệm những điều đó tuy rằng vợ anh sẽ thích được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều chứ không phải đi lại nhiều như anh.

    Đợt tới chắc anh sẽ ít đi công tác hơn và anh cũng sẽ sắp xếp lại công việc để được ở nhà với vợ nhiều hơn. Anh rất muốn được ở bên em nhiều hơn, được lắng nghe em nhiều hơn [r32)]
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hic, thỉnh thoảng vẫn vào top của nhà này đọc. Nói chung là tớ ngạc nhiên lắm, không phải vì tình yêu mà 2 bạn dành cho nhau, mà vì 2 bạn có thể viết ra được những dòng chữ này cho nhau :D Nhà tớ cũng yêu nhau 4 năm, kết hôn hơn 1 năm nhưng giờ tớ thấy tình cảm 2 đứa nó không giống như hồi kia nữa :D Yêu nhiều hơn nhưng không thể lãng mạn sân si những mỹ từ như thế này được nữa rồi. Chỉ cảm thấy hiểu và trách nhiệm với cuộc sống chung. Chắc con cái vào rồi nên nó thể chăng? Đùa chứ hồi yêu nhau đoạn cao trào nhất chồng mình cũng không viết được cho mình như bạn chồng trong này đâu :D Ngưỡng mộ nhỉ? hihi..

    Dù sao cũng chúc 2 bạn luôn giữ được hanh phúc ngọt ngào của cs vợ chồng son.. Cứ thế này đến lúc đầu bạc răng long thì quả là đáng ngưỡng mộ :x
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn về lời chúc nhé! Chắc là bọn tớ đang ở giai đoạn vợ chồng son nên thế chăng? Hoặc cũng tùy tính cách và cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi kiểu? Hihi, mỗi cây mỗi hoa, nhưng tớ thấy kiểu gì thì bản chất vẫn là tình yêu và đều rất đáng trân trọng. Đọc topic của bạn tớ cũng thấy thích lắm! Tình cảm của 2 bạn, cùng với tình mẫu tứ, ******** yêu thêm đằm và sâu lắng hơn, gắn kết hơn :x

    Còn với nhà tớ, đơn giản là, ông xã tớ thì có sở thích viết cho vợ mấy dòng khi hứng lên (từ hồi ox cưa cẩm tớ đã áp dụng cái "bài" này rùi), còn tớ lại thích đọc những gì chồng mình viết. Nên bọn tớ vẫn giành chút thời gian để duy trì việc vào đây và viết cho nhau vài dòng, ban đầu thì có mục đích, đó là để giữ lửa khi 2 đứa học 2 nơi xa nhau, còn sau đó thì chỉ đơn giản là thấy vẫn còn thích viết. Viết cho hiện tại và sống ở hiện tại. Chứ ko có còn mục tiêu cho đến lúc "đầu bạc răng long" đâu nha. Tớ nghĩ nếu thế thì lại thành khiên cưỡng, mà cái gì gượng ép cũng ko hay :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    PS: Í nhầm, cái nick tớ quên pass nên dùng tạm nick ox để sẵn. Bạn thông cảm nhé>:D<
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Có 1 lần ở topic này, 1 bạn đã trích lại câu bọn mình nói rằng: "Nhớ thì nói nhớ, mà yêu thì cứ đơn giản nói yêu...". Ừ nhỉ, đúng là mình đã luôn như vậy kể từ khi gắn bó chồng yêu nhỉ. Tình cảm khi được thể hiện ra lời và trong những hoàn cảnh phủ hợp thì chỉ làm cho tình yêu thêm cung bậc.

    Mình đã đến với nhau vào cái ngày mà em ko thể quên được. Rồi anh cũng đã cuốn em theo dòng tình cảm của mình từ hồi ấy. Có lúc thăng, có lúc trầm. Và cho dù là lúc nào thì mình vẫn đều thể hiện rõ ràng những tình cảm yêu ghét đó. Em nhớ những khoảng thời gian mờ nhạt trong tình cảm của bọn mình, những khi đó thật khó chịu phải ko anh.

    Anh vẫn đang ngủ khì. Hnay chồng ko đi làm. Dạo này anh hơi lười, hix, thực ra em cũng ko thích chồng của em phải làm mấy việc tủn mủn. Thôi kệ vậy, cho phép anh lười 1 tí, nhưng thi thoảng vợ mà bảo giúp là vẫn phải giúp đấy nhé! :P
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Viết cho chồng,

    Mình bỏ bê cái topic này quá lâu rồi đấy anh nhỉ. Thôi em vào quét quét cho đỡ bụi nhé.
    Đợt nghỉ này dài ghê, 2 đứa mình cứ hứng mới làm nên chưa có kế hoạch đi đâu cụ thể cả. Trời nắng thế này, lại đúng dịp lễ nên chỗ nào cũng đông và nóng. Chồng em thì chỉ thích ngủ khì thôi, lười ơi là lười :x

    Dạo này em hay nghĩ đến con cái. Nghĩ đến lúc mình làm mẹ, còn anh làm bố. Chắc chắn anh sẽ là 1 ông bố rất tốt, và chắc là con sẽ rất thích chơi với anh, vì anh hay chơi với con, nghịch với con, còn lại thế nào cũng chừa cho em trách nhiệm bắt con ăn đủ, ngủ đúng giờ, ko cho chơi tẹt ga.v..v. như 1 bà mẹ khó tính cho mà xem. Em nghĩ có lẽ mình thích có 1 cô con gái đầu lòng, mà thằng ku cũng thích. Gì cũng thích.

    Em sẽ rất thích nếu con gái mình giống em, nó sẽ thích chơi đàn, thích vẽ, thích mơ mộng 1 tí...hehehe, để có gì em còn học đàn ké, để thỏa ước nguyện được có 1 cây đàn piano từ ngày xửa xưa. Nhưng em sẽ ko bắt con làm gì mà con ko thích. Bởi vì biết đâu nó giống anh, nó sẽ rất thông minh, nó sẽ ko thích học văn, ko thích "đàn ca thơ phú" gì hết, mà chỉ thích tìm tòi nghịch ngợm, chà chà, thế thì em sẽ mệt lắm đây. Nó sẽ hỏi em cả tỉ câu hỏi "tại sao", để em sau 1 hồi đánh vật để trả lời, sẽ quay ra nói với con là : Hỏi bố ý con!!Mẹ chịu :)) Eo ơi, thế thì xấu hổ chồng nhỉ!! Nó mà lại lè lưỡi chê mẹ dốt thì toi!

    Thôi nhé, quét quét tí rồi em lại đi ra đây. Máy tính của chồng ssawp hết pin rồi.
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời sắp sáng rồi, vợ anh vẫn đang ngủ không biết trời đất là gì mặc cho chồng cứ thỉnh thoảng lại lay lay và dụi dụi vào tay để trêu em. Tự nhiên hôm nay anh nhớ về khoảng thời gian khi mình đang yêu nhau và đang còn ở xa nhau. Anh nhớ những buổi sáng sớm khi anh được kéo vali trên con đường đầy tuyết trắng trên đường ra sân bay để được đến bên em. Nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng lúc đó thì anh đang phải hì hục vì bánh xe của vali bị kẹt trong tuyết nên gần như cứ phải lôi xềnh xệch cái vali 30 kg. Nhớ lại quãng thời gian đó, mình đã yêu nhau thật nhiều, đã vượt qua rất nhiều thứ để luôn dành thời gian cho nhau. Có lẽ người ta cũng chỉ yêu nhau được đến như mình thôi em nhỉ :x

    Anh rất muốn quay sang ôm em nhưng em sẽ lại bị thức giấc, rồi lại rúc vào anh và ngủ tiếp. Công việc và cuộc sống gia đình đúng là làm mọi người bận rộn và đôi khi quên đi những điều quý giá vẫn đang hiện hữu hằng ngày, nhiều khi người ta muốn làm những điều tốt cho người khác nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua vì bận rộn và vì những thứ khác cứ lướt qua. Rất nhiều khi anh muốn đưa em đi cùng anh trên mọi chuyến đi như mình vẫn mong muốn nhưng không phải lúc nào mình cũng thu xếp được thời gian. Rất nhiều khi anh muốn chỉ nói nhẹ nhàng chứ không cáu giận em khi không vừa lòng nhưng rồi lại không đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Rất nhiều khi anh muốn làm những việc nhỏ thôi như để yên cho em rúc vào anh nhưng ...... vợ làm anh nhột chết nên phải đẩy ra [:D]

    Gà gáy sáng rồi, vào ngủ tiếp thôi không vợ thức dậy mà không thấy anh đâu thì lại gọi í ới cho mà xem [r32)]
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngày đầu tiên mình yêu nhau là 1 ngày mưa gió, mà cũng không biết có được gọi là ngày đầu tiên mình yêu nhau không em nhỉ. Từ từ rồi anh sẽ nhắc lại ngày đầu tiên đấy nhé vì anh chợt nhận ra lâu lâu anh cũng không gọi là "em nhỉ" và thường chỉ hay gọi em là vợ yêu thôi, bỗng nhiên thấy cũng hơi lạ và nhớ những ngày xưa của mình.

    Cả hai vợ chồng mình đều thích những cơn mưa, được nằm bên nhau và nghe mưa rả rích ngoài kia hay là đi cùng nhau dưới những cơn mưa cũng được, tuy rằng vợ anh rất dễ bị ốm khi đi mưa nên ngày trước suốt ngày mẹ em phải dặn anh đi đâu trời mưa thì phải trú mưa và mặc áo mưa cẩn thận cho em. Còn anh thì có thói quen đi trời mưa thì hay "sờ" chân vợ nhưng tất nhiên là không phải để sờ rồi vì em ghét nhất là đi ngoài đường mà cứ sờ tay sờ chân nhau trông chẳng có tí lịch sự gì, anh chỉ hay để tay để lau nước mưa ở chân của vợ thôi để cho nước mưa không ngấm vào em. Bây giờ mỗi lần đi với em mà gặp trời mưa, anh cứ thấy rất sốt ruột nếu em lại bị ướt 1 chút thôi.

    Anh định viết về ngày đầu tiên mình yêu nhau như đã hẹn ở trên, nhưng thôi có những thứ chỉ là của riêng mình thôi và mình sẽ vẫn luôn giữ gìn. Có thể là sau này mình sẽ kể cho thằng ku hay con hĩm nhà mình nghe nữa để rồi chúng nó lại tha hồ trêu bố ngày xưa dốt nát ~X

    Vợ yêu của anh đang nằm ngủ ngon lành rồi, anh vẫn ngồi đây vì nếu anh vào rồi lại lục đục làm em mất ngủ và anh còn phải chuẩn bị bữa tối nữa, tí em ngủ dậy sẽ rất đói cho mà xem. Dạo này em bị mệt và thiếu ngủ suốt, anh thương lắm lắm. Mình sẽ cùng nhau cố gắng vì 1 hạnh phúc lớn lao đang chờ mình [r32)]

Chia sẻ trang này