1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết cho bản thân mình ! { Nhật ký những ngày còn khoe răng }

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết cho bản thân mình ! { Nhật ký những ngày còn khoe răng }

    Ngó qua ngó lại cái Box này , thấy bạn nào cũng có khoảng trời riêng mênh mông . Mình cũng từng có đấy chứ , có đến 2 mảnh liền . Giờ lại chả muốn động lại . Vì quá khứ mà lằng nhằng với hiện tại thì nát lắm .
    Mở màn cái mảnh thứ 3 , trc là thoả mãn cái sự viết lạch cạnh chẳng bao giờ bỏ đc của mình , sau là thoả mãn những ý nghĩ ngông cuồng mà ko thể làm đc , chỉ có thể viết ra cho thoả .

    Mình là mình cũng lăn tăn phết , chả dám viết đâu bởi trên này có cơ số bạn soi mói mình , bạn ý lại bảo mình bằng cấp thấp nên chỉ đc có thế thôi . Nhưng mình kệ rồi , mình cứ nhởn nhở , cuộc sống của mình , cái mảnh riêng thứ 3 của mình , *** phải của bạn ý !

    Mà rồi cái mảnh thứ 3 này nó sẽ chả có văn vẻ gì cả , chỉ là thô thôi , chả trau chuốt gì và mình thậm chí sẽ có lúc chửi bậy vì khi ức chế chả kìm chế đc , thế nên có bạn nào đọc mà ngứa mắt thì làm ơn bỏ qua cho tớ nhé .

    Đấy , viết 1 cái topic khó lắm đấy , cứ rào trc rào sau mãi cơ .

    À còn quên , đại từ nhân xưng mà mình dùng trong topic này là Dô _ cái nick name yêu quý mà papa gọi mình từ hồi lọt lòng , tại cái nick kia thấy nhiều người gọi quá rồi nên mình phải dùng cái đặc biết chứ

    ***** bạn Dô chứ , hôm nay bạn ngu bỏ mẹ . Cái công việc của bạn cũng có gì đâu , bạn làm nhoằng 1 cái là xong , bạn ngồi bạn chơi Mario . Thế mà bạn vẫn bị sếp quát , rồi bạn lại chỉ có nhe răng nhe lợi ra mà cười trừ , bạn bật đc cơ mà nhờ ??

    Hôm nay Dô tớ lạ lùng lắm .
    Tối qua , 1 ex của tớ tự dưng sms lúc 10h30 , chỉ để xin phép đc nói chuyện với tớ , tớ cũng đang nhàn hạ ( gác chân ngồi xem Chuyện những nàng công chúa thôi ý mà ) nên Dô tớ gật đầu cái rụp ....
    Ồ ôi , tháng này thế nào chả đc cộng ối tiền , bạn ý nói chuyện với tớ 1 tiếng cơ mà .
    Con điện thoại 4` của tớ khéo nổ cả pin !
    Dạo này Dô cực luẩn quẩn , hôm nọ papa nhắn tin cho nhưng dỗi , ko nhắn tin lại . Dạo này bẩn tính hơn , toàn dỗi vặt , ai cũng dỗi , chả cần có lý do chính đáng . ***** , chả phải tự dưng tớ như thế đâu , mọi khi tớ hiền lắm . Cũng có lý do nhưng tớ chả thích nói ra .

    Mà hôm nọ bảo hẹn Bà Già đi đâu , Bà già chả nhớ , cái hôm em cầm cả cục tiền chả biết tiêu gì thì ko có sđt mà gọi , giờ thì em lại mỳ tôm đến cuối tháng rồi , nên chả đi đc . Bà già đợi em nhé , sắp cuối tháng rồi ( chắc thế nào bà già chả đọc đc dòng này )

    Hôm nay dẩm zít , 4h20 sáng vẫn mở mắt , đúng lúc mưa to ầm ầm , sợ quá , chả biết làm gì , lôi điện thoại nhắn tin cho 1 loạt . Đến khổ , ngu lắm ý , sáng nay bị " 1 loạt " đấy nhắn tin chửi . Cơ mà thấy vui phết . Nhanh hết đêm hơn . Có đúng 1 người nhắn tin lại vào cái lúc 4h20 đấy . Vui phét


    Hôm nọ , quản lý trên Nội Bài lại alo , bẩu Dô về trên đó làm lại . Dô cũng muốn lắm , đang lăn tăn , vì nếu lên đó làm lại , mình sẽ chẳng bị " chị ý " chê là năng lực kiếm tiền kém nữa . Nhưng mình lại ko phải đứa tham tiền , nên mình kệ .
    Mình mà về trên đấy làm lại , chỉ vì phải chửi 1 đứa thôi , chửi xong mình lại nghỉ

    Càng ngẫm càng thấy mình ngu . Vì chả giải quyết đc vấn đề gì , làm j cũng sợ có lỗi , cũng sợ ng ta khó chịu ... nhưng mình ko chạy theo nữa Dù sao , mình vẫn còn nhiều việc phải làm hơn .

    Ôi ....... bao giờ cho đến cuối tháng nhỉ Dô tớ sẽ đc cầm cả nắm tiêề ... và việc đầu tiền là alo cho bà già hố hố ... mong lắm ý ....... chuẩn bị hết tinh thần rồi .

    Thôi ... tớ đi ngủ trưa đây .... cả đêm hôm qua tớ ko ngủ rồi . Chiều nay tớ còn phải đi ra ngoài nữa ... sẽ chẳng đc online rồi . Mà sao hôm nay nóng & nắng thế nhờ .

    Thôi ... liên thiên quá rồi .... ( ngáp lần thứ 4 trong vòng 2'' ... đi ngủ đây ...... )
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà giữa trưa nắng mình lại bị hắt hơi .
    Mừng Mít Ướt khai trương nhà mới nhé
    Quên mất! vào thêm cái p.s ^^
    P/s: chị ko phải là bà già mà chị là bà già xì tin
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/04/2009
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em đoán ko sai mà , thế nào em cũng nhận đc cmm của bà già mà .
    Thôi , trưa nay dành thời gian trò chuyện với bà già để bà già hắt hơi tiếp vậy .
    Ngày hôm qua nắng nóng , em phải đi lăn lộn ngoài đường , về lại điều hoà và tắm nc lạnh nên em lại ốm . Cái từ Ốm bây giờ em sợ lắm ... vì thế nào cũng có người mắng em cái tội suốt ngày ốm .
    Sáng nay em đi ăn nem ở ngõ Tạm Thương với bé Nhi . Ối , 1 ngày chết nhục & buồn cười . 2 chị em ăn uống bét nhè ... đứng dậy thiếu tiền Cười khành khạch , thiếu mất 3k bà già ạ . Thế mà ngại đến chết í .
    Em chẳng hiểu . Nhiều khi đi với bé Nhi thấy tội nghiệp em nó , vì chỉ có nghe em nói , nghe em dồn mọi chuyện . Nhiều lúc thấy mình thật ích kỷ . Mà chẳng hiểu sao , em thấy 2 chị em em rất thoải mái nhé , mặc dù đôi khi cảm nhận là 2 đứa ko hợp chuyện hay sao ý . Thế mà lần nào cũng đi đc với nhau .
    Mà con bé Nhi đấy đến là lạ ý , nó ngồi xe em , cứ tụt ra tận đằng đít xe ... giữa em với bé nó là 1 khoảng trống ... và em ứ quen như thế , em định hỏi , nhưng ngại , ai lại bảo :" em ôm chị đi à " dở người
    Em hơi hâm hâm sốt . Thực sự mệt . Nhưng ko đi làm thì chắc em ko chịu đc mất .
    Tối qua em về nhà sớm .... em cáu um với tất cả mọi người . Chỉ vì nhắn tin với 1 người . Thế là em giận cá chém thớt .
    Mẹ chửi em là đồ bẩn tính
    Mẹ còn bảo em là mày dọn ra ngoài mà ở . Hôm nay em sẽ gọi điện mách bố vì mẹ đuổi Dô cưng của bố đi
    Mà bà già biết ko , em béo lên rồi đấy . Từ đợt em về HN , em như ăn nhầm thuốc tăng trọng ý ... hay tại cơm mẹ ngon ?? hay tại em hay đc đi uống bia nhiều Mà khổ nỗi , mỡ cứ dồn hết vào V2 nên nhìn em cứ thẳng đuột , chả còn nuột nà ngon nghẻ nữa rồi .
    Thôi , em buôn sơ sơ với bà già qua loa buổi sáng của em thế đã nhé . Em " lại " phải đi ngủ trưa rồi vì em ngáp liên tục nữa này ( mặc dù sáng nay em ngủ đến tận 8h30 )
    Hôm nay nắng quá bà già nhỉ .
    Ngủ trưa mát mẻ nhá
    P/s : Chiều khi hết giờ làm , em sẽ kể tiếp cho bà già nghe chuyện yêu đương Dạo này em thấy mình cũng lắm trò phết
    Thôi , em phải lăn vào giấc mơ trưa đây

  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Răng khểnh mà nói bậy thế?
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nghe răng khểnh kể chuyện buồn cười quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    nhận ra người nhà ko.??đừng chửi cả người nhà nhá
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bạn oisoioi đẹp zai , tớ xin lỗi nhưng bạn thông cảm cho tớ nhé . Tớ chẳng còn chỗ nào để mà xả những gì tớ muốn nữa rồi , cho tớ thoải mái và tự do 1 tẹo đc ko ??? Mặc dù tớ biết , trên này , những j tớ type ra sẽ bị soi mói và thậm chí là đem ra đánh giá nhưng tớ đã dốc hết can đảm mới " nảy lòi " ra đc cái mảnh riêng thứ 3 này của tớ .
    Tớ xin lỗi bạn vì nếu những gì tớ " phọt " ra bằng cách type làm bạn khó chịu , nhưng tớ rất vui vì bạn đã đọc
    Hôm nay em bực mình lắm bà già ạ .
    Em thấy tủi thân và tự dưng em muốn khóc . Em đang ngồi tại văn phòng , vẫn cứ 1 mình . Những công việc của em em luôn luôn cố gắng làm thật tốt nhưng chẳng hiểu sao , em chỉ cần bị sếp mắng nhẹ 1 cái là em tủi thân . Có lẽ , em chỉ quen nghe khen mà thôi Em có ngốc ko ??? Ko , chả ai bảo em ngốc bao giờ cả . Kể cả mẹ em nhé , mẹ hay chê em thật nhưng mẹ cũng phải khen em thông minh cơ mà mỗi tội lười thôi nhé
    Ôi , cả chiều em bơi trong công việc... mà số em , đếch biết bơi cơ nên em chết đuối ....
    Mà nhà em lại còn mất nước nữa chứ , chả nhẽ mai em vác quần áo lên cty , đợi mọi người về hết thì tắm & giặt giũ trộm à ??? Làm sao bây giờ nhỉ ??? nan giải phết ý ....
    Mà bạn Lu à , tớ nhận ra người nhà rồi . Cám ơn bạn khen tớ nhé .
    Tối nay tớ sẽ làm gì nhỉ ??? Tớ phải kiếm cái gì ăn đã , từ sáng đến giờ mới đc 2 cốc trà đá , ăn khoai tây chiên & nem rán với bé Nhi lúc sáng thôi !
    Tớ ăn gì bây giờ ????

  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ờh,,,,chịu khó ăn gì đi,,,,mà đừng để vòng 2 cứ như thế nữa,,,,,tớ đùa nhưng mà thật lòng đấy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nhé
    chúc buổi tối tốt lành và chúc MU sẽ vượt qua được Porto
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lâu chă?ng gặp Sún :D
    Dạo na?y thấy Sún thăng bă?ng hơn rô?i nhi??
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cô Mít Ướt ơi! tìm dùm ông già hay anh già nào mà trút bầu tâm sự đi! chứ cứ đi tám với bà già này thì bao giờ mới lấy chồng được . Ăn uống vậy hại dạ dày lắm đó nha em . Thà mũm mĩm chút mà mạnh khỏe còn hơn là dáng chuẩn lại suốt ngày đau ốm .
    Thui tạm biệt Mít Ướt chị đi ngủ đây. Cai mãi mới bỏ được thói nghiện thức đêm đấy - sinh hoạt lành mạnh cho tinh thần sảng khoái và thể chất mạnh khỏe .
    Chúc em đêm nay mơ thấy anh zai nào mà em đang kêu gào là nhớ với nhung ở topic " Nhớ anh" nhé !
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    > Chị Mèo : Em mừng quá , chị vẫn nhớ em ... vẫn dõi theo em . Em vẫn qua blog chị = blog Holi Muốn add lại nhưng lại sợ chị chẳng nhớ em là con bé nào . và cũng chưa 1 lần đc đọc blog chị . Em " bằng phẳng " hơn rồi , ko " chống chếnh " với cuộc đời nữa vì đơn giản là em đã biết tự cân bằng cảm xúc . Nghe văn vẻ quá chị nhỉ . Dạo này chị sao rồi à Chị có khoẻ ko ???? . Cám ơn chị vì vẫn nhớ em
    > Bà Già : Viết cho " ông già " nào đó thì đã có 1 topic riêng ( những bằng 1 nick khác - ko biết bà già có nhận ra ko )
    Thôi , hôm qua em hứa em kể về chuyện yêu đương . Giờ cho phép em giữ lời hứa và trở lại đúng chủ đề của cái topic nhé
    Ko mod lock cho phát thì bỏ mịa

Chia sẻ trang này