1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chia tay người yêu của các bác *************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì súng ngắn
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em cuối cùng bẩu: cường độ nhiều quá, em kô chịu đc
    Đc cái chán rồi thì cứ tìm cách cho em nó nói chia tay, mình đỡ thấy lương tâm áy náy, em nó còn tự thấy có lỗi khi chia tay mình, khóc lóc như mưa
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Do mình thừa đạn đem bắn lung tung...=))
  4. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 12, chia tay vì cả hai ko thi được vào cùng 1 trường, do xa cách, do mặc cảm của cả 2.
    Hiện tại, đang yêu lại...vì ..........cũng chẳng biết nữa. Chắc tình cũ ko rủ cũng tới. Yêu lại hình như ko lẵng mạn nữa, già rùi sao ấy....
    Còn chia tay rùi vẫn có thể làm bạn được mà.

    Được caosuvn sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 17/04/2009
  5. supercub81

    supercub81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vì cô ta ăn tham quá
  6. bosuabavi

    bosuabavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    1. thịt con nguoi ta xong tính bài chuồn
    2. gặp thì có mà bị đập vỡ mặt
  7. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có lần chia tay mà đau đớn đến tận chết. Cảm thấy ê chề vì hoàn cảnh vì nhiều thứ mà chưa kịp nói.
    Và cảm thấy nhục nhã..
    Chính vì vậy mà chỉ luôn nghĩ đến những thứ tốt nhất còn sót lại để cứu vãn tinh thần mình kô đi lạc hướng.
    Ngày 17/4 . trước 1 ngày.
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ko phải cứ chán or có kẻ thứ 3 mới chia tay. Có TH bố mẹ cấm đoán triệt để, bắt phải chia tay, 2 đứa yêu nhau muốn chết mà vẫn phải chấp nhận ... đốt nến ngồi ôm nhau khóc như mưa , thương lắm
    Còn sau khi chia tay có thể làm bạn ko á? Tốt nhất là ko nên. Vì ít nhiều cũng còn gì đó lưu luyến, con tim vẫn loạn nhịp khi gặp ng ấy >>> tình cũ ko rủ cũng đến. Đến khi ng ta có ng yêu mới thì mình làm sao chịu đc .
    Nhìn thấy ng ấy cười, nghe ng ấy nói chỉ muốn chạy đến ôm ng ấy thật chặt nhg ko đc phép. Thử hỏi còn gì đau khổ hơn
    Chia tay rồi mà ko làm bạn ko hẳn là phũ. Có câu châm ngôn thế này: "Khi yêu thì phải nhiệt, còn khi bỏ thì phải phũ". Vì như vậy sẽ tốt cho cả 2 hơn. Chia tay mà vẫn gặp nhau, rồi lại quyến luyến, day dứt... Mệt mỏi lắm, mất thời gian lắm...
    Nói vậy thôi, chứ ko hẳn là ko thể là bạn. Nhg phải sau 1 khoảng tg, cả 2 đã nguôi đi nỗi buồn, có thể kiểm soát đc cảm xúc, tình cảm có phần nguội đi, hình bóng ng ấy cũng bớt ám ảnh hơn thì khi đó còn xem xét có là bạn hay ko vì ko ai đảm bảo là khi gặp lại thì trái tim ko rung động
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    vì quá ngang bướng k chịu nghe lời
    vì quá tẻ nhạt -- k bao h tự dưng nói dc 1 câu yêu thương nào kể cả vửa đc nghe lô xếch sông từ miệng mình
    TƯơng lai gần
  10. socoldltn

    socoldltn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chia tay vì lý do vớ vỉn, nhưng mà bây gio nghĩ thấy vẫn đau đớn quá

Chia sẻ trang này