1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: bà này đa tình nhỉ???
    vàng 2: cô Lan Anh của các cháu có em bé rồi..ko tin hả.?mod ơi
    vàng 3: cái này vưỡn phải hỏi mod
    hô hô
    khoá topic với lí do xì pam lug tung beng mà ko có tổ chức đoàn thể nào đứng ra cả
    Khoá.!!!
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hp là khi hnay e nhặt đc 2k, đỡ mất tiền gửi xe =)):))
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khóa cái gì?? Cái gì khóa?? Hơ hơ topic của tớ mọi người xì pem chứ tớ có xì cái gì đâu mà đòi khóa hả
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hp là hqua trúng Lan, hehe..
    Mấy hnay đen thui rùi.. nên là trời bù cho mềnh trúng quả Lan sướng quá.. Nếu mà trúng thật ngoài đời thì sao nhỉ
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 02/06/2009
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi nhìn thấy nụ cười ấy thật ấm áp và đầy yêu thương
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mong manh như cơn gió
    Hạnh phúc là khi mỗi chúng ta biết yêu thương và sẻ chia yêu thương.
    Hay hạnh phúc chỉ là cảm giác sảng khoái sau khi tắm được ngoáy tai để hết ngứa
  7. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi.Ko có định nghĩa về hp.nên ko biết gọi tên thế nào.Hp là gì?Ở đâu?
  8. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì bạn nhỉ?
    là có ai đó vẫn nhớ đến sự tồn tại của mình trên đời này
    là mình quan tâm đến những người thân bên cạnh
    là đang yêu và được yêu
    là cảm giác mình sẽ khác
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại đi nhớ trường cấp 3 thế.. Nhớ thầy chủ nhiệm, dù là ngày xưa rất hay bị thầy "để ý".. mỗi tội là để ý để bắt lỗi ..
    Đứa nào cũng kêu là ghét thầy, lúc nào cũng thấy bất công vì cho rằng thầy quý bọn con trai, bài dễ toàn kêu chúng nó lên bảng, bài khó thì toàn gọi con gái.. Nhưng giờ tự nhiên nghĩ, như thế là thầy đề cao con gái chứ còn gì nữa...
    Lâu rồi ko gặp thầy.. họp lớp đi thăm thầy, có năm mình đi, có năm ko.. Nhưng năm nào gặp thầy cũng nhắc rõ tên từng đứa + vài trò nghịch ngợm..
    Nhớ hồi lớp 12 cãi thầy một lần ra trò, cả lớp đều bảo mình thật kinh dị, cãi thầy như chém chả.. đúng một lần duy nhất ấy, em rất ức thầy ạ, em nhìn thầy với ánh mắt khủng khiếp, cố căng ra để ko chảy nước mắt, em ko muốn thua thầy... Và thầy cho em 1 điểm vì tội cãi chứ.. Nhưng mà đến cuối năm, thầy bảo thầy xóa cho em con đấy thầy nhỉ.. đáng lẽ em ko đáng được xóa thầy nhỉ.. Nghĩ lại em thấy hối hận ko biết bao nhiêu lần..
    Các em hs vừa rồi mới thi xong tốt nghiệp.. làm em nhớ lại 5 năm về trước.. Thầy chủ nhiệm bọn em 3 năm trời.. lo lắng dạy dỗ bọn em bao nhiêu.. mà hồi ấy bọn em láo nhỉ thầy nhỉ.. Lúc đấy bọn con gái ngồi nói với nhau, chỉ sợ thầy nhắm đứa nào cho con trai thầy, vì thầy có những 2 anh con trai hơn bọn em vài tuổi..
    Ôi tự nhiên em nhớ thầy lắm í... Em mong thầy luôn khỏe mạnh, thầy nhé! Để còn dạy thêm nhiều lớp hs như bọn em, toàn cái bọn láo toét, cứng đầu cứng cổ làm thầy buồn nhiều, thầy nhỉ! Nhưng em chắc chắn, đến lúc các em ấy lớn hơn như bọn em, sẽ có lúc nhớ lại, và chắc chắn ko bao giờ quên được thầy...
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 11, lần đầu đi guốc đi học, gõ cộp cộp cộp dưới sân trường, vừa ngại ngùng vừa thích.. Nhưng mà đi được có 3 ngày là vứt xó vì ko quen..
    Cấp 3 đi học phải mặc áo dài, lúc nào cũng kêu ca than vãn, ko thích mặc thế này thế kia, chỉ mong mau thoát để đỡ phải mặc, để rồi mấy năm sau, ra khỏi trường cấp 3, chỉ nhăm nhăm xem có lúc nào có dịp mặc ko.. chủ yếu là đi đỡ tráp mới mặc áo dài í..
    Người ta bảo ko nên đi đỡ tráp quá 3 lần, ko thì hết mất duyên, mềnh đỡ hẳn 7 lần.. Giờ thấy duyên đi đâu hết, với cả cũng lên bậc lão làng rùi nên là đành thôi vậy.. À nhưng mà có khi phải thêm lần thứ 8 cho chị họ nữa ..
    ----
    Mình bắt đầu sợ quên mất những điều rất nhỏ...

Chia sẻ trang này