1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Anni Bảo bối, biết mình bị ám ảnh. Không có "nhưng" đằng sau :)
    Muốn dốc tuột hết lòng mình ra, nhưng biết rằng, dốc ra rồi sẽ thất vọng vì chẳng có gì :) Đó là một điều tốt đấy chứ.
    Cứ muốn bắt tay, nhưng trong lòng vẫn còn chần chừ, như thể chờ đợi từ trên trời sẽ rơi xuống một quí nhân, giúp mình đưa ra trước một kết quả mĩ mãn :)
    Mỗi người một ô, ngồi gõ lạch tạch, lạch tạch. Sau những tiếng gõ như mưa trên bàn phím, từng con chữ hiện ra. Mỗi người mỗi câu, mỗi vẻ. Muốn ra ngoài ăn gì đó, rồi lại lười :)
    Có khi đến chiều trong phòng chỉ còn lại mình mình cũng nên :) có sao đâu nhỉ :)
    ---
    Rất không thích khi có ai đó nhắc đến sự cô độc. Rất khó để diễn tả ra, nhưng mình cho rằng chính bản thân họ tự khép mình vào sự cô độc đó. Nếu bản thân họ không nhận ra vấn đề là tự minh` phải đưa mình ra khỏi sự cô độc đó, thì đừng nên than vãn, ko thích đổ lỗi cho ko có ai bên cạnh.
    Thực tình mình muốn nói điều đó chỉ thể hiện sự yếu đuối, kém cỏi của bản thân. Nhưng mình không mở lời nổi. Thấy ngại :) Có lẽ khi mình nhận thấy quá nhiều sự khác biệt, mình ko muốn luôn là một bờ vai, mình thích được dựa nhiều hơn.
    Có thể là thiển cận khi đưa ra lời nhận xét chỉ dựa trên những lời nói ko biết đùa hay thật, ko quan tâm đùa hay thật, chỉ nghĩ rằng cứ nghe mãi về sự buồn chán, cô độc.. dễ làm mình phát điên theo. CV, CS chưa có lắm căng thẳng của riêng mình sao? Chia sẻ ko phải ngồi và nghe những lời than vãn :)
    Tóm lại là ko thích nghe khóc :D:D:D:D
    Mạnh mẽ như vốn phải thế, đặc tính của phái mạnh, sao ko nghĩ đến :)
    Nhăn mặt, quay đi là ko ngoảnh lại :)
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đã sang một tháng mới. Tháng cuối cùng của năm 2009. Một năm qua trôi đi quá nhanh...
    Mình còn gắn bó với nơi này một tháng nữa thôi.. Tự nhiên lại muốn chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm hơn nữa... Ko biết mình có quyết định sai lầm ko.. Ko sợ sai, nhưng đã đi rồi, mình sẽ ko quay trở lại nơi này được nữa. Ở đây ko có gì làm mình quyến luyến, ngoài cái góc bàn quen thuộc này.. Nó là chốn riêng của mình... Sang một nơi mới, liệu mình có được cho riêng mình một góc yên tĩnh thế này
    Đây thực tế là một điều quá bất ngờ đối với mình. Cơ hội đến không thể bỏ qua. Mới đó mà mình đã gắn bó với nơi này gần nửa năm rồi, nhanh quá thể...
    Sắp tới sẽ là những tháng ngày dài lê thê hay trôi nhanh như chớp mắt??? Tự nhiên cảm thấy không thể xác định được điều gì.. cho tương lai.
    Năm sau có một vài dự định.. ko biết có bị cancel lại vì sự chuyển đổi cv bất ngờ này của mình ko? Có thì sao? Mà ko thì sao? CS vẫn cứ phải trôi đi như nó vốn thế...
    Có một chút lo lắng..
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    a place in this world - taloy swift :x:x
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chị thích bài này. Ý nghĩa đoạn này phù hợp tâm trạng gần đây :)
    Lâu lâu ko gặp, có gì mới ko em? :) Thỉnh thoảng tự nhiên... nhớ em :) thật đấy!
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko gặp bạn hiền... ko hiểu bạn đi đâu? Tớ ko nhắn, ko gọi. Bạn ko gọi, ko nhắn. Thỉnh thoảng có những ý nghĩ về bạn lướt qua, có lẽ bạn cũng thế, nhỉ?
    Dạo này toàn đi ngủ sớm. 9h chui vào chăn , biết là 9h là giờ đi chơi của nhiều người Một ngày chắc mình ngủ được 10 tiếng cũng nên , coi như bù lại cho những tháng ngày mất ngủ
    Một vài định hướng đang bị rối lên. Vì kế hoạch thuyên chuyển bất ngờ kia. Vài năm, ko phải ít, lại đúng vào thời điểm này, thời điểm nói nhạy cảm là ko hề sai...
    Mọi cảm xúc đang bị một bức tường vô hình chặn lại. Nhưng đừng lo, cứ đi rồi sẽ đến
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    - "tay bẩn thì không được ôm..."
    có những điều tưởng chừng như bình thường thế thôi, từ lúc nào có những hạt sạn, đang ăn cơm ngon lành, bỗng khựng lại một cái, nhăn mặt... rồi ăn tiếp

  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    :) Hôm nay thấy yêu đời :)
    Hôm qua ngã oạch cái rõ đau. Tự nhiên lại nhận ra một điều mà nó vốn dĩ hiển nhiên rồi, nhưng mà mình lại quên đi, vì cái gì mà quên thì chắc chắn chỉ là vì vô tâm thôi :( Thấy ân hận >_<
    Cần có thời gian để quay lại đúng đường. Nhanh thôi :)
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hnào chị em mềh làm buổi off cái nhề :))
    e cũg nhớ c nhắm íh :x
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    okie :D lúc nào thích đi thì nhắn chị :D
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Còn gì mong ước hơn hiện tại ko nhỉ? :) Vẫn còn nhiều... Nhưng hãy tạm biết đủ, để san sẻ cho xung quanh...
    Bùn ngủ thật đấy!!! Dạo này ăn lắm, ngủ nhiều :D:D cân chẳng tăng mấy tí, nhưng mặt tròn xoe >_<

Chia sẻ trang này