1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất đi rồi mới tiếc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miuhaydoi, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to mà. Nhất là mình chưa trải qua cái đó bao giờ.
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Đôi khi cứ nghĩ rằng mất đi thì đáng tiếc, mà ko nghĩ rằng mất đi sẽ có cơ hội gặp những điều thú vị hơn cái cũ. Nhiều khi chỉ biết tiếc nuối cái đã qua mà ko biết hi vọng vào điều sẽ tới! Ngày mai trời lại sáng thôi!
  3. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chia tay người tình, một người phụ nữ đối với mình là vô cùng đặc biệt, vì lý vớ va vớ vẩn, đang tiếc, tiếc nuối, một câu chuyện đẹp

Chia sẻ trang này