1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng tôi đi trăng mật với anh chị tôi không phải do tôi quyết định, vì mọi người cũng biết, nếu cô ấy không đồng ý thì tôi cũng sẽ bảo thẳng với anh chị tôi là đừng đi cùng, có gì đâu mà phải ấm ức.
    Mình chú ý câu này. Anh chồng ạ, vợ chồng mới cưới, anh phải là người khôn khéo để Hiểu là CÓ NÊN CHO NG NHÀ ĐI CÙNG KO? CÓ đôi khi anh hùa vào theo gia dình kiểu như: "Bố mẹ và a chị đi cùng chúng mình e ạ". Thì chị vợ có KHÔNG MUỐN cũng KO DÁM PHẢN ĐỐI: KHÔNG EM KO ĐỒNG Ý! NHư thế sợ là chồng nghĩ mình ích kỷ hẹp hòi này nọ, chồng ko vui nên chị ý MIỄN CƯỠNG ĐỒNG Ý. THực lòng thì CHẢ AI THÍCH CÓ NGƯỜI THỨ 3 CHEN VÀO TUẦN TRĂNG MẬT HẾT. Rồi nếu a bảo với anh chị là ĐỪNG ĐI CÙNG, thể nào anh chị ý chả bảo: "CON KIA NÓ KO THÍCH CHỨ GÌ?" ---> nảy sinh mâu thuẫn CHị chồng - em dâu!
    RIêng điều này đủ nhận thấy anh KO TINH Ý!
    Các cái khác nghiên cứu và comment sau!
    Đã nghe phải nghe từ 2 phía mới có cái nhìn Khách quan nhất!
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm Chim Xanh, post dùm 1 bạn đương khoá nick 2 bài nhá. Chỉ có đoạn xanh lá này là văn của bạn @Song thôi
    --------------------------
    Thứ nhất, chưa có bằng chứng chứng tỏ chị vợ (hay bạn chị vợ) lập nick ảo ủng hộ ?ophe vợ? thì anh chồng đang sa chân ở forum vì dùng ?ochiến thuật forum? sai lầm khi cay cú, lèm bèm cãi mãi với những ai bất đồng với mình.
    Thứ hai, anh chồng tát vợ là tính 1 lần sai, chị vợ to tiếng với chồng là tính 1 lần sai. Còn anh chồng lấy lý ?otôi tát nhưng cô ấy to tiếng nên cô ấy cũng có đúng gì mà mọi người lại nói tôi sai? là anh chồng dốt. Thay vì đơn giản tự đếm 1 lần mình sai, anh cứ ưa mọi người tính 0 lần anh sai, nên cứ dùng lý kia mãi. Hài ghê.
    Ý anh chồng: không chịu nhận ?ovợ sai + chồng sai? mà là chỉ muốn mọi người công nhận ?ovì vợ sai nên chồng tát là đúng?, he he he.
    Thứ ba, anh cứ vặn vẹo mọi người ?otôi bỏ qua một lần, hai lần, nhưng lần ba thì sao?? Ô hay, anh à, anh BẤT LỰC không giải quyết được mâu thuẫn, không đối thoại được với vợ, không ?odạy? được vợ (giả sử anh đúng 100%, ?ochín chắn? 100%, chị vợ sai 100%, non dại 100%) thì anh đổ ra đánh vợ à?
    Trong cuộc sống, mỗi khi anh BẤT LỰC không giải quyết được vấn đề thì anh nhào vào đánh nhau à? Và SỰ ĐÁNH đó CÓ giải quyết vấn đề RỐT RÁO à?
    Nếu thực sự sự đánh, sự tát của anh giải quyết vấn đề rốt ráo thì tôi ủng hộ anh + chắc (gia đình) vợ anh cũng ủng hộ anh luôn! Nhưng, hehe, tôi nghĩ cái tát kia gây ra nhiều vấn đề chứ chửa chắc giải quyết được gì.
    Khoan nói chuyện chị vợ sai/kém thế nào, thì ANH có tự nhìn thấy sự BẤT LỰC của anh không?
    Thứ tư, anh chồng một mặt nói ?ochuyện quá khứ tôi không muốn nói nữa? nhưng CÓ nhắc lại 02 lần ?otôi đã cho cô ấy cơ hội sửa chữa nhưng bây giờ bla bla.? Anh ạ, anh thích chì chiết chuyện ngày xưa, anh thích lôi chuyện ngày xưa gắn vào chuyện bây giờ cũng được (anh hoàn toàn có quyền đó), nhưng anh nên rút lại câu ?ochuyên quá khứ tôi không muốn nói nữa.?
    Bất nhất ghê, lời nói thì A, hành động thì [-A].
    Thứ năm, anh nói ?onhẹ như không? là vợ anh không đồng ý thì đâu ai bắt đi nghỉ trăng mật với gia đình chị anh. BÂY GIỜ anh giả sử một điều không có thực trong quá khứ thì dễ. Nhưng chị vợ biết gia đình chồng không thích mình + chồng thì có tư tưởng ?otôi đã từng cho cô ấy cơ hội sửa chữa? thì có thoải mái để nói huỵch toẹt là không ưng đi nghỉ trăng mật với gia đình chị anh không?
    Tôi phân tích tâm lý đó ra để anh cảm thông, không phải để anh vặc lại nhé. Anh đòi vợ anh cảm thông anh, thì cái VD bé kia, anh chứng tỏ là anh cũng cảm thông đi. Tôi chờ để xem anh thể hiện sự cảm thông thế nào:
    a/ lờ đi?
    c/ cãi lại?
    c/ thừa nhận là mình vô tâm?
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [tiếp]
    -----------
    Thứ sáu, chuyện vợ anh nói là mẹ anh bất nhất, trước sau không như một, tôi có 2 comment: chủ quan và khách quan:
    + chủ quan: Tôi tin chị vợ anh nói đúng sự thật mà không cần thêm bằng chứng [:-p]. Cách hành xử của mẹ anh không phải hiếm. Mẹ tôi cũng thế. May mà là mẹ tôi nên tôi khó chịu thì có thể cãi lại, vạch ra điểm không bất nhất của mẹ tôi, nhưng nếu mẹ chồng mà như vậy, một là tôi chép miệng nhịn (khi tôi còn có thể nhịn), hai là tôi tự viết đơn ly dị chồng vì không thể chịu đựng được một bà mẹ chồng như vậy. (Tôi không thể viết đơn ?otừ? mẹ mình nên mới còn là mẹ con đến ngày hôm nay, he he.)
    + khách quan: Chỗ này anh lập lờ đánh lận con đen nhé. Chị vợ anh kể là có nhiều lần như thế + không kể cụ thể ví dụ. Nếu anh phản biện thì nên nói chị vợ ?okể nghe xem có bao nhiêu ví dụ cụ thể nào.? Đằng này anh cố tình GHÉP comment chung chung ?omẹ chồng tôi bất nhất? của vợ anh vào chuyện ?othuê ôsin? rồi từ 1 VD mà quy nạp vội lên là vợ nói sai. Đánh lận con đen thế!
    Thứ bảy, anh ?ogiải tỏa? bằng cách tát vợ thì anh post nhiều bài biện hộ (bằng một lý lẽ rất dốt, xem lại mục thứ hai), còn chị vợ thì ?ogiải tỏa? bằng cách cắt drap giường (post bài cố tình bỏ đi chữ ?oquần áo chồng?, chỉ nhận là cắt drap.) Cùng là thể hiện sự tức tối của mình ra ngoài, chị vợ xả tức lên khăn trải giường và quần áo chồng, anh chồng xả tức lên má vợ. (?oCheek? của vợ, không phải ?omother? của vợ.)
    Là người ngoài cuộc, tôi thấy chị vợ xả tức lên đồ đạc, anh chồng xả tức lên một Con Người khác. Anh THẤP hẳn hơn vợ anh trong cách giải quyết vấn đề (xả tức) rồi! Vợ anh chọn một cách không hay, anh chọn một cách còn tệ hơn thế!
    Thứ tám, có người hỏi vặn anh là ?oanh nói bố mẹ vợ không biết dạy vợ, thử hỏi nếu vợ anh cũng nói vậy với bố mẹ anh thì sao?? Anh cố tình (hay là lại BẤT LỰC?) trả lời không trúng câu hỏi. Anh lý luận là ?obố mẹ cô ấy không dạy cô ấy được thì tôi nói? còn ?omẹ tôi cả đời hy sinh để lo cho gia đình.? Chẳng ai phủ nhận là mẹ anh hy sinh cho gia đình của bà cả, nhưng việc mẹ anh hy sinh cho gia đình của bà KHÔNG hề là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi ?oNếu vợ anh cũng nói là bố mẹ chồng không dạy được chồng thì anh nghĩ thế nào??
    Nhớ là bà mẹ vợ cũng ?ocả đời hy sinh để lo cho gia đình? bà đấy nhé, bộ mỗi mẹ anh biết làm vậy à? Có liên quan gì đến chuyện ?onăng lực dạy con? đâu mà CỐ TÌNH ghép vào?
    Thứ chín, tôi nghĩ: Hai anh chị nên mau chóng ly dị. Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết khi hai người chưa nặng lời với nhau + anh chồng chưa tát vợ + vợ chưa cắt quần áo chồng + gia đình hai bên chưa nghe hai đứa con ?oméc? nhau. Còn có một đống thứ đó rồi thì KHÔNG BAO GIỜ yên ổn được nữa.
    Chỉ cần biết gia đình chồng không thích mình + chồng luôn mang tư tưởng ?otôi đã cho cô ấy một cơ hội để sửa chữa? chứ không rộng lòng mà quên béng đi THÌ chị vợ dù lòng không ưa cũng không dám hó hé vụ chuyến đi chơi trăng mật.
    Nay sự việc to thế này rồi, còn ai DÁM hó hé gì nữa, cả anh cả chị đều NGẠI vì đều đã mắc lỗi hành xử (lỗi to) thì tự dưng tình thân thiết, sự gần gũi, sự tin tưởng sẽ không còn nữa. Và không hàn gắn được.
    Nói ra, anh chị đừng buồn, tôi với các ex của tôi (nhiều ex lắm) chia tay nhau, dù lòng có không vừa lòng nhau điểm này khác (dĩ nhiên!), nhưng chưa bao giờ ĐẶT ĐIỀU NÓI LÁO về người kia, chưa bao giờ tát nhau, chưa bao giờ dằn hắt nhau. Là người yêu mà còn GIỮ mối quan hệ như vậy, anh chị đã lấy được nhau về mà còn CẮT, XỚI, BỚI, MÓC, DẰN, HẮT với nhau, thì dĩ nhiên sự trân trọng dành cho nhau đã mất.
    Nghĩa là mối quan hệ đã đổ vỡ. (Không trân trọng nhau, trong lòng không còn nể bố mẹ nhau.)
    Ký giấy chỉ là thủ tục pháp lý thôi.
    Thứ mười, tiếp theo ý câu chuyện ?oNằm vạ? mà bạn BroadRu post, trong đó có 1 ý hài, chỗ mẹ anh chồng tiếc TIỀN + CÔNG cưới vợ nên nhờ lý trưởng ?odạy? cô vợ chứ không muốn bỏ dâu làm gì. Anh chồng lên forum HPGĐ cũng mong dư luận ?odạy? cho vợ thấy mình sai, chứ dĩ nhiên tiếc công, tiếc tiền, tiếc thời gian nên chẳng có ý bỏ vợ đâu.
    Tùy tình huống bất hòa mà còn hàn gắn đc, chủ topic ạ, riêng tình huống này thì KHÔNG. Bạn chưa hẳn vì lòng còn YÊU mà muốn lôi vợ gần lại mình, mà là bạn đang TỨC nên đang cố gắng để vợ bạn quay lại với thái độ ?ovâng em sai, em sai hết, anh đúng hết, từ nay về sau em không dám thế nữa.?
    He he, qua phân tích thì cả 2 cùng sai, chứ có phải chỉ mình cô ấy sai đâu, cho nên bạn muốn cô ấy có thái độ CUN CÚT thế thì bạn có lập 10 topics cũng chả đến đâu. Mà nếu cô ấy không có thái độ cun cút nhận lỗi, nhận sai khi hai người nối lại tình thân thì chắc bạn không chịu, nhỉ?
    Nên hãy xác định rõ: Không phải bạn muốn gia đình gắn kết lại, mà bạn muốn cô ấy nhận sai hết, mà cô ấy không sai, nên dĩ nhiên chả đời nào nhận, mà thế thì bạn không chịu.
    Nghỉ thôi chứ hả 2 bạn? Chị vợ không học đc thói láo toét vờ vịt nhận sai hết thì có về thì chồng cũng không ưa đâu, anh chồng anh muốn chị nhận sai hết tất tần tật đấy.

    PS: @ Chị vợ: Lần sau chồng (chồng sau) có tát mình thì 1 là viết đơn ly dị đưa cho anh ta, 2 là xem lại xem cách hành xử của mình thế nào, chứ không phải là cứ sống tiếp với nhau rồi lại nằm vạ trên sàn nữa nhé. Lấy chồng để hạnh phúc, không hạnh phúc thì nghỉ, chứ nằm vạ cũng không đem lại hạnh phúc cho ai cả, chưa kể họ còn có cớ để dằn dai chê bố mẹ mình không biết dạy con. Dở hơi à?
  4. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đâu rồi? Có dám trả lời đầy đủ cm của bạn songnutu ko? Hay chuồn rồi?
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @Bạn vợ: 1) tớ nghĩ giải pháp tốt nhất là ra ở riêng. Đấy là theo ý nguyện còn muốn hàn gắn của cả hai.
    2) Nói thật nhé. Chồng mà cứ lèm bèm kiểu này, đưa lên forum để mong mọi người cho ý kiến nhưng thực ra chả tiếp thu ý kiến nào cả, biện hộ này biện hộ nọ. Thực chất chỉ thấy bêu xấu vợ và thanh minh cho chính hành động của mình thì thôi nghỉ đi.
    Chưa thấy ông nào mà nhỏ nhặt như thế cả. Khinh
  6. muaroinang

    muaroinang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nghe bộ quen quen . Ngày xưa cũng có một topic của anh chồng vào kể về mối quan hệ của vợ với gia đình chồng (mẹ chồng). Sau khi được mọi người góp ý cũng nổi khùng lên, ai đồng ý thì ko sao, ai nói mình ko hay thì bắt bẻ vặn vẹo.
    Sao càng ngày càng có nhiều anh chồng lên mạng kể xấu vợ thế nhỉ? Đàn ông giờ nhiều người vô duyên tệ
  7. mousefinger

    mousefinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mọi người dừng ở đây đi. Mình nghĩ chắc anh chồng cũng biết lỗi của mình rồi, mọi người cứ nói nữa sẽ càng đổ dầu vào lửa thôi .
    Một điều nhịn chín điều lành. Huề cả làng
  8. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    thì là đáp án a:
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Sao xã hội bây giờ mâu thuẫn vợ chồng kiểu này nhiều thế nhỉ, có thằng bạn cũng ly dị vợ kiểu này do mẹ chồng nàng dâu ko hợp nhau, cả 2 đều ghê gớm thế là ko ai chịu ai cuối cùng cô vợ kiên quyết chia tay, chỉ khổ đứa con còn nhỏ mới hơn 1 tuổi
  10. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện nội bộ gia đình, quan điểm mỗi người mỗi khác, mình thì thấy sợ ở 2 điểm:
    - Chồng đánh vợ là loại chồng thiếu hiểu biết, ích kỷ và bất lực, chả thể lôi bất kỳ lí do nào để bào chữa.
    - Nhà chồng bạn gái này, xem ra có xu hướng bênh con mình đẻ ra, thật ra chị gái anh ý đi lấy chồng, dù chồng chị ý có sai lầm gì, cũng nên gọi con rể về, dạy dỗ với tư cách bố mẹ chứ lôi cả bố mẹ ng ta đến, tôi thấy làm thông gia xấu mặt quá, bênh con gái đến vậy, mà ko hiểu nổi cho con dâu.
    Suy cho cùng, vợ chồng lúc xô bát, xô đũa nên nhớ đến những điều tốt đẹp ng kia làm cho mình để sống vị tha, bao dung hơn. Tôi với chồng tôi đều còn trẻ, lại bằng tuổi nhau nên cũng hay cãi cọ nhưng tôi thấy chồng mình không bao giờ đánh vợ rồi lại tự hào và không có tính nói xấu vợ với người khác. Tôi thấy đa số những người được gọi là đàn ông đều hành xử như thế mặc dù như chồng tôi còn ít tuổi.
    Đã lấy nhau rồi ko ai muốn chia tay, nhưng nếu chia tay để quãng đời còn lại thanh thản hơn, hạnh phúc hơn thì cũng là điều nên làm. Vấn đề là, sáng suốt suy nghĩ xem điều gì là tốt cho mình nhất, dù sao cũng mong các bạn hiểu ra và đừng truy tìm xem ai là người có lỗi nữa.

Chia sẻ trang này