1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lúa nếp ở Niệm Sơn, Mèo Vạc - HG

    [​IMG]
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Coi kỹ tất cả các ảnh chụp của các bạn .
    Ảnh chụp rất đẹp, đặc biệt nhiều ảnh màu rất nổi, không biết có đúng màu
    thật hay có cách làm tăng màu?
    *
    Về mặt xã hội, có thể thấy HG là vùng độ dốc cao, khó trồng cấy, nhưng
    bà con đã bỏ nhiều công sức nhiều đời. Vấn đề đặt ra là sinh đẻ có kế
    hoạch, và giá nhà đất. Trước mắt phải tăng cách giữ nước trên cao, như
    trồng rừng trên đỉnh đồi núi, và làm các hồ ao lưng đồi. Rồi đến bón
    phân hóa học, và đẩy mạnh chăn nuôi. Vấn đề chọn các giống cây cũng quan
    trọng, để tận dụng sức sản xuất của đất, và cân bằng sản phẩm nông nghiệp.
    Ngoài ra, cần phát triển chút công nghiệp, và đẩy mạnh thủ công nghiệp,
    và buôn bán nữa.
    *
    Tôi thuở trai tráng cũng sống nhiều ở Việt Bắc, nên rất thấu hiểu đời sống
    bà con rẻo cao. Ngày ấy đã gần nửa thế kỷ rồi, đất đai chưa khai thác như
    bây giờ, còn ít ruộng bậc thang, và còn nhiều đất hoang lắm. Bà con còn
    rất nghèo, nhưng coi các ảnh chụp, thì đời sống có khá lên chút ít, nhưng
    đất đai đã phá quá nhiều, gần như khánh kiệt tài nguyên ruộng nương. Không
    biết may này đời sống bà con có thấy bị thiếu ruộng nương không?
    *
    Nói chung, về biên giới trên thế giới, thì trên giòng sông thì chia đôi
    giòng chảy chính, mạnh nhất, chứ không theo diện tích tổng cộng mặt nước,
    trên núi, thì theo đường đỉnh, tức là đi theo sống lưng của dãy núi. Ngoài
    ra, những chỗ nối từ đường đỉnh núi và đường lòng sông, thì căn cứ vào địa
    hình và thoả thuận giữa 2 nước. Ví dụ biên giới đi ngang qua làng bản,
    thì nhà ai ở nước này, nhà ai ở nước kia. Những chỗ đó, làng bản ở hai bên
    sông suối, nhưng biên giới lại cắt ngang sông suối, chứ không đi giọc theo
    giòng nước. Tôi không rõ VN và HG có chỗ nào như thế không, nhưng những chỗ
    đó khi ký kết hiệp nghị biên giới, thì tranh cãi rất hăng, khó thoả thuận.
    Tôi coi biên giới Lũng Cú trên bản đồ vệ tinh, thì rất khớp với địa hình,
    nhưng không rõ đó là chân núi, hay suối mùa (mùa đông thì cạn), chắc khi ký
    kết biên giới với TQ không có khó khăn hay tranh cãi gì.
    *
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    trời ươm nắng .. cho mây hồng....
    mây qua mau em nghiên sầu....

    [​IMG]

    Cơn đi đã rã rời rồi...
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hà Giang - nơi chuyện cổ tích biến thành hiện thực! [r32)] (mà không cần có hoàng tử :P)
    Nơi ta tan mình trong hư vô [r2)]

  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về...

    [​IMG]

    bao h em quên
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ngày mai người con gái buồn
    Ánh trăng vẫn rơi rơi bên hồ
    trôi mãi vào giấc mơ nào xa vời...


    [​IMG]

    Tiếng ca rơi vào đêm... lạnh..
    gió qua.. hàng cây rất nhẹ
    đôi mắt em nhớ chi mùa hạ
    Bao nỗi buồn chôn dấu em hằng mơ..

  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì Hà Giang...Vẫn luôn trong mình những nối nhớ bất tận về Hà Giang...Vẫn trở mình, vẫn khắc khoải...


    [​IMG]
  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhớ....................................................
    Hi vọng nguời dân Hà Giang vẫn dữ dìn được phố cổ Đồng Văn
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có phải bác là 1 trong 2 bác đạp xe cùng nhau từ Đồng Văn lên Lũng Cú và Đồng Văn đi Mèo Vạc vào dịp sau Tết nguyên đán 2011 ko ạ? Thấy các bác cao tuổi vậy mà vẫn đạp xe như thế thì chúng cháu khâm phục quá.

    Những em bé Hà Giang,

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này