1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁc bạn có suy nghĩ gì về cái tên phim' Đừng đốt 'của Đặng Nhật Minh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dovantuan2006, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nghe bẩu phim này tên thì mậu dịch thế thôi chứ nội dung thì rất ổn. Tiếc là chả chiếu thương mại ngoài rạp được, hy vọng sẽ được xem sớm vào dịp 30/4.
    Tại sao các bác không thử hiến kế đặt tên cho phim này nhỉ ?
  2. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, em lạc đề tí. Em chưa đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, cũng không ít quan tâm đến hiện tượng này, nên đành mạo muội hỏi các bác 1 câu. Cái câu "Đừng đốt, bên trong đã có lửa" của ông sĩ quan VNCH là có thật, hay là sản phẩm của các bác nhà văn, nhà báo ạ? Vì em chả tin vào thời điểm đó lại có ông sĩ quan VNCH nào nói được câu đầy chất văn chương, nhiều tính ẩn dụ và sặc mùi "chính uỷ" như thế cả...
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Câu đó được cựu binh Mỹ Fred Whitehurst kể lại. Fred Whitehurst là sĩ quan, không phải nhà văn. Tác giả câu đó tên Hiếu, đang sống tại Mỹ.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 21/04/2009
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì tên phim chỉ cần một chữ "Đừng...!!!" là ổn nhất!
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    cái chữ "đừng..." nghe giống film cấp 3 nhỉ, kiểu "đừng... anh :">
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thảm nảo tối nay em đi chơi game ở Rạp Quốc Gia, thấy bao nhiêu cô chú đi xem phim nhiều lắm, hoá ra là xem cái phim này.
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Don''t burn after reading
  8. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hay...
  9. con_meo_ngu

    con_meo_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói suy nghĩ đầu tiên khi nghe tên phim này thì đó là một chút hơi hơi... khó chịu. Chưa nói đến nội dung bộ phim, nhưng nói về cái tên thì nó không toát lên được cái gì cả. " Đừng đốt ", nếu không phải là 1 bộ phim về Đặng Thùy Trâm thì cho dù rạp có chiếu phim này cả năm tôi cũng o để mắt, căn bản là vì o thích từ cái tên rồi !
  10. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    thế ngoài vụ tên tuổi ra đã bác nào xem & có ý kiến j` về film này chưa nhỉ
    hy vọng film chiến tranh VN bây khá khẩm lên ròi, chứ cứ như cái Hà Nội 12 ngày đêm thì ko thể ngửi nổi :|
    Apocalypse Now!!!

Chia sẻ trang này