1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này danh sách đi Hàm Lợn như sau:
    Nam
    - Linh
    - Mr Cường
    - thuonglong84
    - Imstrong
    - Hà 9X
    Nữ
    - HA map
    - Huyền
    - Lan Heo
    - Hạnh
    Ngày mai mọi người cứ đúng giờ có mặt nhé
    Nhớ mang theo áo mưa, mũ. Đi đường sẽ rất nắng.
    Hẹn gặp lại vào ngày mai
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng vầy là khỏe re mí cung đường chinh phục Hàm Lợn, ấy dzậy mờ khi còn cách HN 20km, tránh xe máy đi ngược chiều, cả xe lẫn người lao uỵch vào cái cột cây số, báo hại cả mu bàn chân phải đập vào cột do phản xạ không kịp. Cơ mừ may vì đập vào cột, hem thì cả nguời lẫn xe phi xuống sườn rùi
    Em nà em kăm thù Hàm Lợn
    Cảm ơn anh Linh đã quan tâm nhắc nhở suốt chặng đi!
    Cảm ơn Huyền côn trùng đã líu lo mí bạn!
    Cảm ơn chai nước cứu khổ cứu nạn của Hoàng Anh!
    Cảm ơn 9 tình iu đi chuyến Hàm Lợn hôm nay !! Muak muak
  3. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trui ui, gay cấn vậy hả chị?Bọn e đi đến tận Hàm Lợn thì thích lắm,hết "thiên đường bình dân" đến "thiên đường đàng hoàng,to đẹp". Cả đoàn rất "xúc động đậy" vì được chị tiễn ra tận quán cafe vườn các HN cả "vài chục cây số" Dưỡng những chỗ bị đập đi nhá, nhanh hồi fục để típ tục đi cùng đoàn hoặc tiễn đoàn cũng được
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nào có ý định tiễn "Vài chục cây số" thế đâu, tại đường xấu hông có chỗ quay đầu chứ. Làm mình cứ hì hục đạp, vừa đạp vừa lo, đến Hàm Lợn thì về bằng niềm tin mất , may mờ cũng tới ngã 3
    Nghe cái "thiên đường bình dân" mí "thiên đường đàng hoàng, to đẹp" ôi chao là
    Bạn về HN lúc 11h, phone vội cho đồng nghiệp xin 1 suất xê ôm cho thương binh, báo hại tới trường, ai cũng thấy tập tễnh, lại xíu vận động nhiều cho chóng bình phục thế mí đau
  5. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại tình hình Hàm Lợn hôm nay thế nào? Mình ngồi chờ ở cầu Long Biên để đón Ê Mông đi về mà chả thấy đâu.
    Hôm nay không đạp cầu TL với tả ngạn đê Hải Bối mà làm 1 vòng Hồ Tây rồi ra bãi giữa ăn ngô luộc chờ đoàn. Ê Mông chả thấy đâu, chỉ thấy toàn lõi ngô với vỏ lạc...
    Lỗi tại không lấy số mobile của anh Linh :-))
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    1. Tóm lại hàm lợn có hơn 1 cái răng ấy ạ.
    2. Ớ, có chỗ rẽ trái là về cầu Long Biên nhề, lúc đi về, bị lạc đường, mình thấy thế
    3. Chặng đường về, đi 1 mình 1 ngựa, hem người kèm cặp, lạc đường tổng cộng 2 lần, 1 lần phi luôn lên cầu đi Bắc Ninh .
    4. Lỗi không phải vì không lấy số của anh Linh đâu, lỗi khác cơ, nghĩ kỹ lại đi
    báo cáo, cái chân nó đau, cái hông nó đau (vì vụ va chạm) nhưng giờ rên ư ử đủ gòy, em lên giưòng khò được gòy, hem sì sì sì nứa... em hứa
  7. nhatthucrx7

    nhatthucrx7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng dân VĐ ah ,khóa nào vậy ta. Chiều qua e cũng lang thang ven Hồ Tây 1 mình . Biết trước rủ bác đi cùng cho vui
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Sóc Sơn - Hàm Lợn của Êmông đã hoàn thành trong ngày hôm qua.
    Tổng quãng đường trong hành trình: 90 km (tính từ cổng Ciputra) với một số đoạn off road trên đê sông Hồng, tại khu vực núi Hàm Lợn, một vài con dốc nho nhỏ trong khu vực quân sự Sóc Sơn...
    Cảm nhận chung trong suốt chuyến đi là NÓNG. Đúng vậy dưới cái nóng 36 độ với độ ẩm không khí cao làm cho cơ thể vận động mất nhiều sức hơn so với bình thường. Tuy vậy 8 thành viên của chuyến đi vẫn đủ thể lực để hoàn thành cung đường.
    Dưới cái nóng như vậy hạnh phúc đôi khi thật giản dị: có thể là một bóng cây, một ngụm nước mát mà bạn đường chia sẻ, là con suối nhỏ róc rách chảy bên hồ dưới chân núi, hay thiên đường Lương Sơn Quán khi thể lực của một vài thành viên trong nhóm đã cạn dưới cái nắng oi bức của mùa hè... Điểm nhấn cuối cùng của chuyến đi là vụ trà đá dưới gầm cầu vượt khu công nghiệp Thăng Long. Một chuyến đi ngắn nhưng cảm xúc nhiều...
    Xin chia sẻ một vài hình ảnh lưu lại kỷ niệm chuyến đi của chúng ta...
    Trên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Những con đường rợp bóng cây xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm dừng chân đầu tiên
    [​IMG]
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 26/07/2009
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    Đường bạch đàn
    [​IMG]
    Một cái hồ rất đẹp bên đường 35
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này