1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE
    Tối mai, thứ tư ngày 24 - 03, Êmông group offline tại trà đá bốt hàng Đậu lúc 18h30 để phân chia công việc vụ trekking Hàm Lợn thứ bảy chủ nhật tuần này và tổng kết liên hoan thành công quí 1 năm 2010.
    Mong các thành viên nhà Êmông có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi tổng kết và liên hoan diễn ra tốt đẹp .
  2. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0

    Được HolyTrinity sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 24/03/2010
  3. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    -Không rõ các bác leo theo đường nào lên, chứ theo e đánh giá, bắt đầu từ con đường mới mở vòng quanh núi thì con đường đi theo con suối rất hay và thú vị, đi nhóm đông như các bác thì với tổng thời gian 4h thì khá vừa, còn các đường khác có dễ hơn 1 chút, leo sẽ nhanh hơn.
    - Chắc các bác cũng gửi xe nhà a Liệu phải ko ah, nếu muốn ăn gà nướng vào buổi tối thì nhờ nhà a ý làm sẵn cho, mang lên nướng ăn, nhà a ý còn có cả gà chọi nữa đấy- thịt ăn rất ngon thơm. Trưa hôm sau thì trước khi về gọi điện cho gđ anh chị Liệu nhờ làm gà qué trước, xuống núi chỉ việc ăn thôi.
    - Mua ngô tươi dọc đường mang lên nướng buổi tối, có thể lấy ở nhà a Liệu cũng đc nhưng phải call hỏi trước, chứ nhà a ý toàn trồng ngô cho lợn ăn là chủ yếu .
    - Dao quắm thì mượn luôn cũng đc, ko cần mua đâu ah.
  4. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Hồ ly trinh tiết thân méo
    Nhà Mông version 2010 hiện không còn thương binh, hiện nay nhà toàn các thành viên phi phàm và phi phi phi phàm, anh về nhà cũ chắc sẽ trở thành thương binh duy nhất của nhà .
    Nghe tin anh có con Sờ Bờ và Rờ mới em xúc động quá, hi vọng hôm nào được chiêm ngưỡng con Sờ Bờ và Rờ của anh , không biết nó là 125 hay là trên cao nữa rồi anh nhẩy .
    Chào mừng các bạn mới vào nhà Mông rất đúng lúc. Hiện nhà Mông đang bàn thảo kế hoạch thử thách đầu vào để kiểm tra sức khoẻ của anh em xem có phù hợp với version 2010 hay không. Mình xin bật mí một trong các kiểu thử thách:
    1. 2 vòng hồ Tây (các bạn lết thế nào thì tùy, cứ xong 2 vòng các bạn sẽ pass kì kiểm tra).
    2. Nhà hát lớn - cầu Thăng Long - đê Hải Bối - cầu Đuống - Nhà hát lớn
    3. 1 vòng Tây, lướt ra làm 3 vòng Gươm + 5 vòng hồ Hale nữa là vừa chuẩn
    ..... và rất nhiều kiểu thử thách chắc là bác Chét già với con Tờ rếch 6k bỏ xó cũng thành thương binh thoai
  5. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho e hỏi là hôm đấy có ai đi xe máy ạh.
    để e xin đi cùng, chứ đi 1 mình 1 xe thì chán chết. Để có ai làm thương binh thì em sẵn sàng cướp xe đạp, hì. ( Như bác Đăng nói)
    Mai các bác off mà chỉ nói là Emong group, nên chẳng biết có welcome new menber ko nữa, e chẳng biết thế nào.
  6. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bẹn đã tham gia nhà chai Mông (à quên Ê mông).
    Mai bạn cứ ra đúng giờ mọi người sẽ nhiệt tình, nhiệt huyết, nhiệt thành đón bạn. Quán trà đá giao giữa Phan Đình Phùng và Hàng Cót nằm phần bên công viên nhé bạn. Ra đấy bạn cứ ngó đi ngó lại, ngó trái ngó phải sẽ thấy mấy cái xe địa hình, cứ vào đấy thấy ai gian ác nhất, giống Napoleon nhất chính là Tour trưởng Linh già gian ác .
    Còn vụ xe đạp xe máy thì cứ đến buổi off mọi người sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề
  7. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác nhiều
    cho e xin số Phone của Bác hay trưởng đoàn cũng đc, để e tiện liên lạc ạh.
  8. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    "Nhà cũ", từ dùng thật là đắt!
    thienlt2 : buồn một nỗi là nhà anh Liệu hình như ko còn ở đó nữa. Anyway, cảm ơn bạn, đội tiền trạm xuất sắc nhà Mông đã khảo sát thực địa và chấm phương án khả thi nhất có thể đấy ạ!
    love2live : bạn cứ check vài trang trước, thế nào cũng có số đt của trưởng tour, mà đúng như Thuonglong84 khuyến cáo, may ra có bác Đ già đi thì nhà này mới có thương binh thôi!!!!
  9. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhà mông luôn weo cum các bạn mới mà. Mai bạn cứ ra off nhiệt tình nhé. Tuy nhiên emông phiên bản 2010 mới đang chạy thử nghiệm cho nên không dám to mồm thôi ạ :P
    ah theo tớ thì bạn nên đi xe đạp. Nếu đk không cho phép mà phải đi xe máy thì bạn cũng phải chịu khó đi 1 mình thôi .
  10. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bộ ba off tiền trạm off từ Hồ Gươm về tới Cầu Giấy, off từ duới vỉa hè lên tận trên mạng ;))
    @bác Đăng: nhà cũ của bác thuơng binh dạo này mải iêu đuơng bầu bí và vô khối chuyện khác nên ở lại toàn tinh binh thôi bác ạ ;))

Chia sẻ trang này