1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ Niệm Của Bạn Về Thái Phiên ?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Minturu, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kỉ Niệm Của Bạn Về Thái Phiên ?

    Bạn nhớ gì về Thái Phiên ?

    - Tôi nhớ 1 cô bé có đôi mắt to tròn và đuôi tóc cong cong,
    - Nhớ cái ban công tần hai có chiếc cầu thang của nhà B,
    - Nhớ mấy quả cầu mây bị bảo vệ tịch thu vì tôi dùng làm bóng đá trên sân trường,
    - Nhớ buổi học cuối cùng cả lớp nghịch nước ướt hết sàn nhà. Cô giáo giận mắng cả lớp xong lại phát cười với lũ học sinh nhăn nhở còn mang máy ảnh ra chụp lại cảnh đó.

    Hãy cùng chia sẻ nào
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần mình thi bảy sắc cầu vồng.
    Thế hệ trẻ chắc không biết trò chơi này.
  3. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. sonaptech

    sonaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vinh dự được học ở trường Thái Phiên, năm đó có cuộc thi 7 sắc cầu vòng. Hồi đó lớp mình cũng 2 thành viên tham gia đội tuyển 7 sắc cầu vòng (nhưng ở đội II của trường)
    Nhớ lắm
    Thế là thấm thoát được 10 năm rồi.
    Nhớ rất nhiều kỷ niệm thời học trò, về lớp, về trường
    Bây giờ trong trường vẫn có chiếc ghế đá mang tên lớp A4 (96-99)
  5. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    508
    nhớ về cái thời phải cắm đầu cày bừa bài vở, hix hỏng hết tuổi xuân vì sách vở.xa trường lâu rồi, giờ thỉnh thoảng đi làm ngó qua thấy trường mình đổi khác quá, lớp đàn em bây giờ ai cũng xinh xắn, mạnh khoẻ.nhưng không biết tâm hồn thì thế nào,liệu còn được bao nhiêu phần các em sẽ nhớ về trường xưa bằng cái tâm trạng như thế hệ trước.cuộc sống bây giờ không có nhiều chỗ cho sự mơ mộng, phải học giỏi, đi làm, cạnh tranh, lên chức,kiếm tiền....mệt quá.cái bánh xe sau từng ấy lo toan, còn mấy ai đủ thời gian nhớ lại trường xưa, bạn bè xưa...
  6. dtdung129

    dtdung129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ như in ngày nào 99 - 02 ơi .. tớ dũng a15 nài :((
  7. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    508
    năm nay 86 kiểu éo gì thất bát quá bác Dũng ạ....đói mờ mắt nhớ trường ko nổi nữa
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    :)). Đang đói. Vào đây thấy nhớ mấy hàng bán đồ ăn sáng trc cổng tr mình quá :(
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bà chị kể chuyện Cô Bằng đập cửa nhà WC nam để bắt mấy ông 12a14 (2000-2004), :))
    Nhớ giờ thể dục của thầy Động, hs nữ xin nghỉ vì đau bụng nhiều vô kể :))
    Nhớ ngày cuối cùng lớp 12, mầy thằng lớp mình ( A2 2002-2005) leo lên nóc nhà thể dục mở cái vòi nước cứu hỏa, nước phun thấy đẹp đpẹ
  10. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đầy thứ, nhưng nhớ nhất là đá bóng nhựa ăn tiền với a. Trà lùn bị quịt tiền. 12-15 năm, bg ông ấy đã là cán bộ cấp cao rồi. Rồi thầy chủ nhiệm hay gãi mông nữa chứ, ko cho lớp đá bóng giải trường, bọn cậu cứ đi đá, lại còn mang giải về nữa chứ....

Chia sẻ trang này