1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ Niệm Của Bạn Về Thái Phiên ?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Minturu, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    fgfhfjkgjkhkhkj
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ...
    7 năm rồi >_<
  3. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    508
    bác học cùng lớp anh Khanh Kha à, ông ấy giờ bết ***.
    TP nhiều kỷ niệm thật, nhưng giờ bạn bè lang thang đi đâu hết cả rồi,khó có dịp ngồi tụ tập với nhau quá.nhớ quá
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    1. Nhớ ngày đi thi vào trường - bị ốm
    2. Nhớ ngày nhập học - gặp phải "ông thầy chủ nhiệm" khó tính ---> sợ ---> viết đơn xin chuyển lớp nhg k đc. Hic,
    3. Nhớ bản nhận xét về các thầy cô (đây là sáng kiến của thầy CN). Hic, chưa có đứa nào ngố như mình cứ thành thật mà kể lể than thở chứ? Toàn nói xấu thầy dạy Lý (cũng là thầy CN) nào là thầy tạo áp lực cho hs, thầy làm cho giờ học trở nên căng thẳng,...(kết quả tích tụ lâu ngày vì luôn bị thầy soi - do có chút quen biết hơi lằng tà bà nhằng) ---> từ hôm đó trở đi lại càng bị soi kĩ hơn
    Nhớ...A5 (1997 - 2000)
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì. Lâu ko thăm box, thấy chó ở đâu sủa bậy ghê. Ghét nhất mấy thằng sủa linh tinh :">
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi lớp 10, minh bị thầy tuấn toán trêu khóc ròng rã 2 tiết, giờ thầy đã lên hiệu phó rồi, nhớ những kỉ niệm mấy thầy trò rủ nhau đi ăn chè, rồi hát hò ầm lớp lên, vui..
  7. thepast

    thepast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lần cuối vào cái forum này là cáh đây 4 năm. Bi jờ cỏ đã mọc um tùm hết rồi.
    Nhớ mối tình đầu, dãy hành lang, cái hội trường cũ kĩ, (mà bây jờ đã được fá đi xây lại rất khang trang), 2 đứa ngồi cạnh nhau chẳng nói điều jì, nhưng trong lòng ấm áp lắm.
    Nhớ con đường đến trường, mỗi sáng đạp xe đi học lại mong đến cháy lòng được thấy 1 bóng hình quen thuộc, mỗi ngày đi học là 1 ngày vui vì hôm nay sẽ được nhìn thấy người ấy, được nghe jọng người ấy, chẳng dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát nhưng lại thấy hạnh phúc lạ thường,....
    Mối tình đầu của học trò cũng kết thúc như bao mối tình đầu khác, dang dở, đầy nuối tiếc. Tiếc ngày ấy mình kiêu kì quá, vô tâm quá, yêu mà không biết phải yêu như thế nào cho đúng. Tới tận khi chia tay vẫn không thể cho người ấy biết mình thực sự yêu người ta như thế nào.
    Nuối tiếc ấy cứ theo tôi đi mãi trên con đường sau này. Dù đã yêu 2 người nữa, dù đã chuẩn bị kết hôn thì mỗi lần nhớ lại mối tình đầu lại thấy chạnh lòng, mỗi lần gặp ngưòi ấy (dù jờ chỉ nhu là 2 người bạn cũ )vẫn thấy nhói trong tim.
    Có những lúc mong đến cháy lòng dù chỉ 1 phút hay 1 giây thôi được quay lại quãng thời gian ấy thì dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng cam lòng.
    Nhất kì nhất hội, đã 7 năm rồi, ko thể làm lại điều jì, ko thể thay đổi điều jì. Em đã có 7 năm để có thể trở lại bên anh, nhưng bây jờ thì không còn cơ hội nào nữa. Con đường minh đi quá cách xa rồi.
    CÓ thể anh không biết được, chẳng ai biết được, nhưng sâu trong tim em, ở 1 nơi chốn bình yên của riêng mình em, em vẫn yêu anh, dù đã 7 năm rồi, dù em đã chuẩn bị có cuộc sống của riêng mình, nhưng tình cảm ấy chưa hề thay đổi.
    CŨng như khi còn là 1 cô bé đầy mw mộng, đến bây jờ những gì em mong muốn cũng chỉ là được nhìn thấy anh, được nghe jọng anh, có vậy thôi
  8. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. thepast

    thepast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    yes of couse.
    Tình yêu vốn mù quáng và khó lường mà. ^^
  10. minhmeo1206

    minhmeo1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ừh ,thầy Động dạy thể Dục ..gọi tắt là Động ..Dục luôn ...Thấy gái là mắt sáng lên ...chỉ đc cái với con gái là nhẹ nhàng ..còn con trai thì ..hehe

Chia sẻ trang này