1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, câu "***** các bạn giang hồ" là không đúng đâu WS nhé.
    Cái LE nó viết " Tộ sư các bạn giang hồ" ...
    Nếu nghe câu LE viết, sẽ thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, như là một lời trách yêu của LE với những hiện tượng xả rác ở box chúng ta ... Nhưng khi nghe câu "***** ..." nó nặng nề quá ..
    WS có lẽ nghĩ là LE viết sai lỗi chính tả nên sửa phải không? Cho nó trở về với "Xê ra" đê ...
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng không biết có thể làm được quyển 3 vào thời điểm này không. Quyển 2 hoàn thành đựoc là thời điểm truớc đó, tớ làm mod nên khá chịu khó đọc bài có trên box du lịch, và đọc cái bài viết của các người đi khác mà tớ biết như Cao Sơn, Chitto, Linh Evil, DumDum, Tonkin ..... Thời điểm này tớ k còn theo dõi box và bản thân trong box cũng không còn nhiều các bài viết hay. Quyển hợp tuyển 2 thì cũng có kêu gọi trên box là đề nghị các bạn gửi bài cho mình để mình đọc, biên tập và đưa ra tuy số lượng bài víet cũng khá nhiều nhưng chỉ chuyện duy nhất được bài Fanxipang - tình yêu của anh Bhony, còn lại toàn là đi xin bài hết.
    Làm được thì cũng thật là hay, nhưng tớ cảm thấy rất khó làm.
    Các bạn ở đây đầu to, cho ra một đề bài mới, í tuởng mới về 1 quyển sách.... Rồi chúng ta lại cùng làm
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc cái bài của cậu slough, cũng là 1 ý kiến hay, nhưng theo mình, có lẽ bây giờ box ta nên làm cái hợp tuyển văn thơ của thành viên box thì nó hợp hơn... Mặc dù ở đây, khá nhiều những thành viên đi khắp nơi trên thế giới, khắp đất nước, nắm vanh vách cái địa chỉ, thậm chí cả cái khách sạn nhỏ tý ... Nhưng để làm 1 cái quyển dạng như LP thì tớ thấy nó hơi xa vời ... Nếu không muốn nói là rất khó thực hiện được. Bạn nào đủ khả năng, đủ thời gian và đủ niềm đam mê để đứng ra thu thập nhưng thông tin đó đây?
    Vậy thì ta nghĩ làm gì cái xa vời, trong khi cái mà ta có thể thực hiện ngay, là xốc lại niềm đam mê ĐI và VIẾT cho những bạn lớp trước, lớp sau, những người mà hàng ngày vẫn vào box nhưng cứ định viết 1 cái gì đó thì lại cảm thấy ...nản.
    Đó chính là sự VIẾT nó đã phai nhoà, niềm đam mê cũng đã phai nhoà.
    Cũng có những người ĐI nhưng không VIẾT, nhưng không VIẾT không có nghĩa là họ không biết đọc và không có cảm hứng từ những bài viết của các bạn khác. Và đã đi là cần phải có cái mặt mình ở cái chỗ đó. Vì thế, theo mình nghĩ, ai ĐI cứ ĐI, ai VIẾT cứ VIẾT , ai không VIẾT được thì chụp ảnh và "sâu" hàng rồi đọc bài, nhưng tựu trung lại, mọi thứ đều chỉ về 1 phía: Đó là giữ được lòng đam mê, sự chia sẻ và thoả mãn được cái chí đi đây đi đó của tuổi trẻ ...
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    @windy: bây h e mới để ý cái trang web của bác. Bác có phải là anhpt hay post ảnh lên Vnexpress ko? Em cứ thắc mắc mãi là vào forum ảnh chả thấy nick này mà sao lên báo nhiều thế?
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ không phải cái phượt phịch nhiều quá làm cảm xúc nó chai lỳ hả bác? Nói vậy chứ đặt cái sự "viết" lên trước, lại lấy cái đam mê thay cho cảm xúc thì quả là khiên cưỡng. Âu cũng là một sự lạ.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ấy ấy không phải đâu
    tớ mượn host của bạn Anhpt để up cái hợp tuyển lên thôi, chứ không có liên quan gì tới vụ nổi tiếng là có ảnh trên báo
    hí hí
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, anh không định nói thêm, nhưng chú greenline nói thế lại khiến anh phải viết thêm vài dòng.
    Phải chăng chú có vấn đề về đọc? Chú trích dẫn 1 câu và cho rằng anh muốn viết trước rồi đến đam mê (thay cho cảm xúc) thì quả đúng là chú chỉ nhìn 1 chứ không nhìn hết. Đó cũng là cái mà hiện nay rất nhiều bạn đang mắc phải.
    Khi đã có đam mê, thì mới thích ĐI, khi ĐI mới có cảm xúc ở cái nơi mình đến, và có cảm xúc thì mới viết được về cái nơi đó. Điều ấy là cái ?otất lẽ dĩ ngẫu?, không ai nói ngược chú ạ! Họa chăng chỉ có chú ?ohiểu? ngược thôi ?
    Đam mê vẫn còn, thích là Đi, nào có ai ngăn được, Đi xong rồi về muốn viết 1 bài thì vào trong box toàn cái kiểu như chú, cái đó làm cho cái sự hứng thú nó mất ********* đi rồi đâu ? Và thế là chỉ có chát chít, cãi nhau, xỏ xiên và phỉ báng nhau.
    Box mình bây giờ, toàn lấy ?ocung khủng? .. ?ođi khủng? ??vật tung người? ra làm thước đo cho cái sự ĐI. Anh nghĩ đi như chúng ta là đi chơi, đi để giải tỏa, đi để ngắm trời ngắm đất ? Đằng sau mỗi người còn gia đình, còn rất nhiều thứ để làm. Vậy đi kiểu như ?olấy chết? hỏi có bao người? Và chứng minh ta đi khủng để làm gì?
    Thôi, nói thế chẳng qua vì ?ongứa cái con mắt? mấy dòng của chú. Chứ thời gian của anh vàng ngọc lắm ?
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 21/04/2009
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn ủng hộ cái sự Đi của bác.
    Nhiều bạn giờ đi theo kiểu lấy được, đi để đánh dấu, khác nhiều với đi để cảm nhận, để chơi cho thoả đam mê.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Tôi viết đây ko vì vinh quang trong chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỷ niệm buồn vui năm tháng đã qua rồi"_Kôntxốp.
    Ta viết cho chính bản thân ta, cho những người mà ta yêu quý, cho những kỷ niệm buồn vui, xúc cảm đong đầy tưởng chừng như có thể đo đếm được... Hà cớ phải quan tâm những lí do nào khác
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hân hạnh được bác bận tâm.
    Bác lại đánh tráo khái niệm rồi. Ở post em trích dẫn bàn cái "sự viết", còn chuyện loằng ngoằng đam mê, thích, đi, cảm xúc bàn làm gì. Bác đang nói về cái sự viết, vậy hãy đi thẳng vào cái sự viết bác định nói, đừng có lôi chuyện khác ra. Bởi vì một điều rất đơn giản là cái sự đam mê, cái sự đi này nọ được minh chứng bằng số lượng các nhóm rất đông đảo hiện nay. Chuyện nói ngược thì rõ ràng bác đặt cái sự viết lên đầu, còn viết hoa nữa, chẳng phải em.
    Cái này thì em đồng ý rằng các bạn "húng quá". Tất nhiên tuổi trẻ thường nhiệt huyết, ham muốn chứng minh và khẳng định nhưng nói ra lại muốn chửi tộ xư mấy đứa khơi mào làm phong trào tự phát. Bài học đầy ra đấy nhưng đứa nào cũng nghĩ mình giỏi mình hay mình sẽ may mắn. Phong trào thì phải có người dẫn dắt mới đi đúng hướng, phải không bác?
    Câu chốt này hay phết. Thôi thì em chẳng dám tốn thời gian vàng ngọc của bác nữa. Bác đọc xong thì thôi nhá. Em cũng chẳng đọc mấy bài công kích cá nhân nữa đâu.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 21/04/2009

Chia sẻ trang này