1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2

     
    Thưa quý vị và các bạn
    Box Du lịch, ngoài những chuyến đi cho mê mải đôi chân, thoả mãn khao khát tự do và trải nghiệm trong mỗi cá nhân, còn là nơi thắp lên những niềm đam mê xê dịch không bao giờ cạn. Niềm đam mê ấy toát lên từ những tấm hình, từ những câu chuyện, những xúc cảm, những khoảnh khắc mà cuộc sống hào phóng ban tặng cho kẻ ngao du trên hành trình khám phá vô tận của chính mình. Được đi và được chia sẻ, ấy là cái hạnh phúc của kẻ lang thang? Những chuyến đi làm tâm hồn ta thêm giàu có , và những chia sẻ cho ta thêm ước mơ, bè bạn.
    Nhân dịp Đại hội lần thứ IV, và cũng để khuyến khích phong trào ?oviết? trong box vốn đang ngày một thoái trào, BTC Đại hội mong muốn sự đóng góp bài vở của các cá nhân tham gia box để có thể cho ra đời Tuyển tập văn thơ - Quyển số 3.
    Hợp tuyển, ngoài là nơi lưu lại những ký ức và cảm xúc một thời, còn là món quà tinh thần giá trị dành tặng cho tất cả thành viên box Du lịch, để những đam mê luôn căng đầy và những hành trình mới được mở ra bất tận
    Hình thức: mỗi cá nhân được gửi không giới hạn số lượng bài viết (văn, thơ) về những xúc cảm, trải nghiệm trên đường phiêu du của mình (trong nước lẫn ngoài nước). Độ dài không quá 1000 từ mỗi bài. Ngoài ra thì BTC cũng sẽ tự lựa chọn những bài viết tốt nếu chẳng may ?otác giả? có không biết về đợt kêu gọi này
    Các bài viết không cần thiết phải trong năm 2009, mà có thể bất kỳ thời gian nào.
    Tiêu chí tuyển chọn: những chia sẻ giàu cảm xúc, có sức khơi gợi và truyền cảm hứng
    Thời gian nhận bài: từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 5/7/2009
    Bài viết (file word 2003, không kèm ảnh) xin gửi về địa chỉ email: hoptuyenvanhocdulich@gmail.com
    Phụ trách: windysmile và dumdum
    Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của tất cả thành viên trong box mình
    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 19/06/2009
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị Ro xì đã trả lời ở bài viết trước rồi. Hi vọng đọc được bài trong tuyển tập của bạn.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thấy sự sôi động của box DL mà thèm thèm.. Thật ghen tỵ với box Du Lịch vì box quy tụ những con người tài hoa, đầy nhiệt huyết .. Xem các bạn mod chung tay làm tuyển tập mà mình thèm thuồng quá, có khi cũng học các bạn quay về box mình hô hào làm tuyển chọn tiếp cho box thôiiii ... ...(trc mới làm dc tuyển chọn online chứ chưa in ra.. hix.. theo thời gian, trang online cũng biến mất..)
    PS: Cho xin bày tỏ sự ngưỡng mộ riêng tới anh Chitto < từ lâu lẩu lầu lâu rồi mí dám nói :))>, từ hồi còn tóc anh ấy còn hơi dài phiêu du ở trời tây và những bài viết rất tình cảm, dí dỏm - nhìu kiến thức cao rộng !

  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có khi đơn giản chỉ là tình cảm riêng của bản thân về những con người, những vùng miền khác nhau của đất nước, sao phải quan trọng hóa thế kia.

  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hí hí các bạn đóng góp bài vở đi nào, cũng đâu cần gì đao to búa lớn, quan trọng là những tình cảm chia sẻ chân thật trong đấy ...
  6. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại bạn zoxi đây. Hí hí, tớ có vài dòng, giờ mới post lên đây. Tớ demo thôi, ko có dự thi gì đâu nhá. Cảm nhận riêng thôi...
    Lãng đãng Mộc Châu
    Mấy lần ngồi muốn viết một cái gì đấy về chuyến đi lần này, nhưng cảm xúc cứ chạy đâu mất. Mãi, đến khi ngồi lắng đọng trong không gian nhạc nặng trĩu cảm xúc trong CD The other woman, bất chợt thấy jazz có gì đó cũng giống như đi phượt. Không còn sự gò bó của cuộc sống thường ngày, mà mọi thứ đều như bay lên, phảng phất như những con gió sang mùa. Một sự sắp đặt ngẫu hứng.
    Ngồi trà nóng ở một quán ven đường, nói chuyện phiếm linh tinh về đủ thứ, lúc nói đến xe cộ, nào là vespa, nào là cbr,.. thì bỗng nổi hứng muốn phượt một chuyến. Lâu rồi không đi, mà thực ra là không còn hứng thú đi, thì câu chuyện phiếm của ông bạn bỗng dưng làm cái ngẫu hứng đi bụi của mình nhanh chóng trở lại như trước. Chẳng cần suy nghĩ lâu, lên mạng xem, gặp nhóm đi Mộc Châu, chẳng cần chú ý là đi những đâu, như nào? và thế là ngày hôm sau vác balô đến cơ quan, làm xong rồi phượt một mạch.
    Cung đường ngày thứ 2 từ Xuân Sơn đến Mộc Châu đẹp giống như một dải nhạc, mà trong đó từng nốt ngân lên khiến nhưng kẻ ngồi sau như mình không thể ngồi thêm nữa. Mau chóng thúc giục ông bạn dừng xe và thay xế. Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà, được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch, giờ chỉ còn một màu nâu đỏ, với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc. Phong cảnh cũng thật ngẫu hứng. Chỉ tiếc là muốn thu dải nhạc đó vào trong máy ảnh thì quả thực là khó. Phong cảnh nơi này không dễ để vài tên lang thang nào có thể dễ dàng chinh phục, hay phải chăng đó cũng là cách hay khiến họ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, mới thấy được giá trị quê hương mình.
    Cảm giác lái xe trên những dải đường cao nguyên Mộc Châu thật lạ, khác hẳn nhiều lần ngồi xe khách, hay đóng kín cửa trong ôtô trên cùng con đường này. Mộc Châu mùa này không còn hoa đào, hoa mận trắng xoá cả trời - một nét quyến rũ tuyệt vời của vùng cao nguyên này - mà chỉ còn sót lại, vương vãi, không đáng. Mận đào giờ đã ngả sang màu xanh thắm, bỏ lại sau mình mùa xuân và đón nhận cái nắng mới trĩu quả. Cái nắng cao nguyên đầu mùa lượt là và vàng vọt.
    Con đường Mộc Châu đẹp óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về. Cảnh này khiến mình nhớ đến những bức ảnh những đồi nho xanh mướt dài bất tận ở Ý, hay những cánh đồng miền nam nước Pháp. Biết đâu, một ngày nào đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    note: Xuân Sơn - Mộc Châu cuối tháng 2/09. Cùng nhóm DDC.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    dịu dàng nhở ? cám ơn bạn Gianker, còn bài nào thì post lên tiếp điiii
    Rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt thành của các bạn ...
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích topic này hơn so với bên Đại hội
    Phong cách nhẹ nhàng, ý nhị,... chứ không ầm ầm như trong Đại hội như bổ mò í. Cái cảm giác nó thế.
    Sẽ có bài tối nay về.
  9. thi3nly1h4nh

    thi3nly1h4nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái Windy làm tổng biên tập,
    hắn kill của mình mất mấy bài. Nghĩ vẫn cay.
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi cho anh, em viết về Hà Giang
    "Em chưa được đi chợ tình Khâu Vai ?" nơi mà chẳng có người bán, cũng không có người mua, họ chỉ tới để gặp gỡ và nói lời yêu.
    Em chưa lên đến Cổng Trời, nơi mùa đông rất lạnh, nơi mà em có thể với tay choàng khăn sương mỏng và vuốt má ông trời.
    Em chưa được khám phá và chiêm ngưỡng cảnh mùa xuân trên đỉnh Lũng Cú, đắm mình trong chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững bên những mái nhà sàn xinh xinh.
    Em chưa được ngắm những ruộng bậc thang chênh vênh sườn núi, bên cạnh hoa chuối đỏ ối ven đường.
    Em chưa được nghe anh trai Nùng thổi đàn môi, chưa nghe chị gái Mèo hát đối điệu Sli.
    Em chưa được nếm mùi rượu ngô, chưa ăn cháo ấu tẩu, chưa nhấm mùi canh đắng.
    Em chưa?
    .... Nhưng tất cả như là một phần máu thịt của em, em thấy nhớ, thấy thương, thấy yêu vô cùng . Một nỗi nhớ dai dẳng như nỗi nhớ anh, vì sao anh biết không? Hà Giang cũng là quê hương em đó, là nơi núm rốn của em được bố mẹ yêu chôn nơi đất này.
    Thư hôm nay, em viết cho anh là nỗi nhớ Hà Giang, một nỗi nhớ bao năm xa cách, khi mà giờ đây, gia đình em đã chuyển về xuôi. Anh đọc, chia sẻ và cùng em mơ một ngày mình nắm tay nhau đi trên quê hương Hà Giang, ngắm cảnh hoàng hôn xuống bên dòng Sông Lô yên bình.
    Em nhớ về cái Xóm Mít của em, nơi đó có tuổi thơ của con nhóc Cún Hào bướng bỉnh, hay làm nũng và cũng đáo để vô cùng. Mẹ gọi em là Cún Hào vì dáng em lóc chóc, nhỏ xinh xinh. Mẹ hay ru em ngủ bằng những khúc hát ru êm ấm: ?oCún Hào, mày ngủ cho ngoan?.?. Để đến giờ, dù đi đâu xa, trong em vẫn mượt mà điệu hát ru.
    Em nhớ ngày đầu chập chững đi mẫu giáo. Nước mắt nhấm nhem. Bố đưa cho em chiếc khăn mùi xoa thêu chú chim chích hát bên cành hồng, Bố bảo: ?oCún Hào phải lau nước mắt ngay, đừng để ai thấy con gái bố khóc nhè nhé?. Sợ ướt khăn, em nín ngay. Em dũng cảm nhờ đây. Nhưng ngay bây giờ khi viết những dòng này, em lại thấy cay cay nơi sống mũi?
    Em nhớ khi em lên 4 tuổi. Thấy Chị Chai bi bô học bài, em cũng tròn miệng đánh vần theo. Bài học đầu tiên là chị dạy em. Chị dạy em viết chữ: ?oCon yêu Bố Mẹ?. Em gò lưng ra nắn nót nhưng lại viết thành: ?oCon vêu Bố Mẹ?, làm Chị ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Em đi học sớm hơn chúng bạn 1 năm. Em hay đeo chiếc túi vải mẹ may từ tấm ghi đô cũ. Thế mà em thích, vì ở đó bàn tay nhỏ xíu của Chị đã đính cho em mấy hạt cườm xinh xinh. Giờ em vẫn còn giữ tấm ảnh có em và Chị cùng chiếc túi vải chụp bên cây Mít Mật trước cổng nhà.
    Em nhớ Anh Rơm hay hờn, hay dỗi. Con trai thế mà lạ, đi học về thấy mọi người ăn cơm trước là vứt sách, vứt cặp, tháo giầy để vào góc tủ và lăn đùng ra giẫy. Buồn cười nhỉ, khóc mà vẫn nhớ phải cất đôi giầy cho kỹ vì đôi giầy ấy Anh được ông nội tặng nhân ngày sinh nhật. Nhưng khi em bưng bát cơm đến cho Anh là Anh đứng dậy ngay, xoa đầu em và nhoẻn miệng cười. Anh dạy em chơi cù ?" trò chơi của con trai và không hiểu tại sao em lại cũng thích chơi cù thế chứ. Con cù xoay tít vòng vòng, đôi lúc đứng im như ngủ gật, rồi lại gật gù gật gù. Những lúc cù sắp ngã, anh cho em cầm chiếc dây và quất vào con cù, đồng thanh hô: ?oĐiểm kém, điểm kém cút xa em Cún hào. Điểm kém, điểm kém cút xa chị Chai của tao?. Sau đó, em gào lên: ?oAnh Rơm vô địch!?, và cất tiếng cười vang khắp xóm.
    Em nhớ những lúc được vui đùa bên chúng bạn. Lũ bạn của em - những đứa trẻ Xóm Mít hồn nhiên, ngây thơ và nghịch ngợm. Hai anh em thằng Thành Còi hay bắt nạt em nhất. Chúng nó toàn đợi em nơi đầu xóm, tay cầm những con sâu róm đen ngòm - con vật mà bọn con gái nhìn thấy đã khóc ré lên rồi. Bọn em hay chơi trò trốn tìm. Có lần thằng Tuyên Dé trèo lên trốn trên cây mít nhà cái Hạnh Rom. Đợi mãi, chẳng thấy ai tới tìm, nó buồn quá ngủ quên và rơi bịch xuống đất như một quả mít rụng. Nhớ nhất là đợt bọn em tập kịch để thi văn nghệ với xóm trên và xóm dưới nữa. Chị phụ trách giao cho em đóng vai cục đá, cả vở kịch chỉ ngồi im không nói, không cử động. Em chán quá khóc inh lên: ?oEm xin chị, thà chị cho em đóng vai cục cức cũng được, em không đóng vai cục đá đâu? huhu.?. Nhưng kịch bản làm gì có vai đó, cuối cùng, em được phân vai làm Thủy Tinh vì thằng Hà Móm bị lên sởi không đến tập được mà ngày thi sắp tới. Em thích lắm vì lúc đó trông em oai cực kỳ. Em đóng cũng rất đạt, góp phần cho cả đội đạt giải Nhất. Từ đó trở đi, chị phụ trách luôn giao cho em đóng các vai nam chính, vai Hoàng tử?
    Bây giờ mà ngồi kể anh nghe chuyện ngày xưa thì phải kéo dài 10 năm mới hết. Nên những lá thư sau em sẽ kể anh nghe tiếp. Nhưng anh ơi, lúc này đây lòng em nhớ anh và Hà Giang vô cùng.
    Nhớ lại mọi điều để thấy: Tình yêu Hà Giang cho em thêm yêu anh. Và nỗi nhớ anh làm em thêm yêu Hà Giang.
    Em mong mọi điều bình yên sẽ luôn ngự tại quê hương mình, nơi có ánh mây hồng ngự trên môi những nụ cười xinh, nơi có nụ hôn ngọt ngào của các cô gái, chàng trai, và đâu đó rộn vang khúc hát yêu thương.
    Em hẹn một ngày về trông lại tháng năm xa...."

    --- Mình post bài ủng hộ nhé, có thể hơi lạc đề, nhưng cũng có thể qua bài viết này sẽ gây tò mò cho một ai đó thêm ý định rong ruổi đến vùng đất được nhắc đến trong bài... Hì...

Chia sẻ trang này