1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    BUỔI SÁNG LÊN ĐỈNH FANS
    Buổi sáng ấy
    Trời đầy sương
    Và tôi lầm lụi buớc
    Có người phía trước
    Có người sau tôi
    Rừng trúc âm u
    găng tay ướt hết rồi
    tóc ướt
    áo ướt
    Và tôi vẫn hát
    Cuộc đời cũng giống như bản nhạc
    thăng trầm những buồn vui
    Buổi sáng ấy tôi đi qua những núi đồi
    trập trùng đá
    bồng bềnh mây
    san sát những hàng cây
    lênh kênh những phiến đá trơn trên dòng suối
    Đó là buổi sáng bước chân tôi rong ruổi
    qua đêm dài bớt nhức nhối hơn
    Tôi đi qua những con đường trơn
    Tôi ngồi trên cỏ mục
    Tôi đu tay trên cành trúc
    Tôi rẽ cỏ ven đường
    Tôi ngậm những giọt sương
    Tôi vịn vào những đôi tay bè bạn
    Và tôi luôn hát
    không cần ai nghe
    không cần núi rừng nghe
    chỉ cần thấy tôi hạnh phúc
    tôi tự tôi thúc giục
    tự an ủi mình đi
    tự nghe tiếng thầm thì
    của trái tim đơn độc
    Thế rồi sau mệt nhọc
    Tôi thấy mình mạnh hơn
    Chẳng điều chi có thể cản đường
    Con đường tôi đã chọn
    Những nghĩ suy nhỏ mọn
    nằm tít dưới thung sâu
    Rừng núi rực một mầu
    Xanh bạt ngàn kiêu hãnh
    Tôi đứng trong gió lạnh
    Giữa bầu trời bao la
    Ngước mắt nhìn rất xa
    Tôi thấy mình vụt lớn.
    VIẾT Ở TRONG RỪNG
    Khi tôi đến đỗ quyên đã tàn rồi
    Rụng từng cánh đỏ hồng trên lá mục
    Tôi vẫn thường đến những nơi mà hạnh phúc
    Đã nằm trong tay người khác mất rồi
    Khi tôi đến rừng tùng vẫn xanh tươi
    Vươn những tán cây dài ra thung lũng
    Nắng vấn vương trong sương như cánh võng
    Tôi bỗng thèm trông thấy mặt tình yêu
    Khi em đến nếu anh ngồi lặng yên
    Em cũng sẽ ngồi lặng yên như thế
    Thời gian lặng yên thì thầm câu chuyện kể
    Có hai tâm hồn đợi gõ cửa tim nhau.
    doanminhhang17681, Fans 2005
    [​IMG]
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng sáng quá em ơi!
    Thung Nai co mình trong màn đêm tàn tạ. Gió phiêu du trên lá. Sông cuộn trào từng lớp sóng nhẹ tênh. Chẳng đủ màu của sự bình yên đâu nhưng anh thấy trái tim mình nhẹ bẫng, nhẹ bẫng vì sự yêu thương trọn vẹn.
    Từng bước chân qua như những tàn phai chạm vào màu trí nhớ. Thung Nai vẫn vậy, giản dị và bình yên. Anh yêu Thung Nai bởi sự tĩnh lặng, phong cảnh giản đơn như chỉ vài nét chấm phá, nhưng đủ để một con người với tâm hồn nhạy cảm của mình hòa tan vào trong nó, để cảm nhận một chút gì đó hoang sơ, liêu trai rồi sẽ phóng tâm hồn mình trọn vẹn trong không gian đó. Một chút bình yên cho trái tim, phải không em?
    Đêm nay, anh thấy trong lòng ấm áp lắm khi nhìn em ngước lên ngắm những ánh sao đêm kia. Đó chẳng phải là cung sao Thiên Bình của chúng ta sao? Em vẫn vậy, trong suy nghĩ của anh, em hiền lành và nhẹ tênh như một cơn gió. Lâu lắm rồi anh chẳng thả hồn mình vào những ánh trăng, ánh sao trên trời kia. Em có biết không, Thung Nai hiền hòa lắm, những mỏm núi, những chiếc thuyền lướt trên con sông Đà xanh thẳm kia chẳng phải nhẹ nhàng và dìu dặt lắm sao. Hà Nội chẳng bao giờ bình yên như thế. Nước sông Đà ở Thung Nai ngàn năm vẫn vậy, vẫn xanh ngắt một màu của son sắt, của phiêu linh. Rồi sáng mai, em cùng anh thức dậy sớm nhé, để nhìn những đoàn thuyền lướt nhanh trên sông như căng tràn sức sống, như tiếp thêm sức mạnh để anh và em bước tiếp trên cuộc đời bộn bề này.
    Đêm nay trăng sáng quá em ơi!
    Gió thổi buông lơi làn tóc rối. Nhẹ tênh.
    Thung Nai 2009
  3. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hành hương về Đường 9 ?" Trường Sơn ?" Thành cổ Quảng Trị - Phong Nha ?" Ngã ba Đồng Lộc ?" Quê Bác.
    Hành trình này lần đầu tiên em đi cách đây đã rất lâu rồi. Vậy mà mỗi khi nhắc tới, ký ức lại trở về rõ nét như có thể chạm tay vào. Một chuyến đi khởi đầu cho một nỗi nhớ cay đắng, dai dẳng, triền miên không dứt. Em vẫn cho rằng đó là định mệnh. Bởi vì tình cảm đã bắt đầu ở một nơi chứng kiến ngàn vạn nỗi đau, điềm báo trước cho một câu chuyện không thành?
    Em đã không thể quên được cảm giác bàng hoàng, choáng ngợp khi đứng trước nghĩa trang trùng điệp hàng ngàn ngôi mộ của những người chiến sỹ vô danh. Trời nắng nhưng từng đợt gió thổi cứ lạnh gai người. Em như u mê đi. Chỉ có ánh mắt ấm áp đã kéo em về với thực tại, giúp em đè nén cảm xúc đang chực vỡ òa trong ***g ngực. Giây phút đó kéo dài không lâu nhưng lại là khoảnh khắc của cả đời người. Ít ra là đối với riêng em.
    Em cũng rất nhớ những giọt nước mắt và tiếng thổn thức của mình khi bị cuốn theo câu chuyện về những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành Quảng Trị. Tám mốt ngày đêm oanh liệt và khúc tráng ca trên dòng Thạch Hãn, liệu ai đã từng nghe kể lại có thể quên:
    ?oĐò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm?

    Em còn nhớ đêm chèo thuyền trên dòng Nhật Lệ, thuyền cứ trôi mãi ra gần cửa biển. Trong đêm tối mịt mùng sao em lại có thể cảm nhận được sự mênh mông của biển cả đang ở rất gần?! Bọt nước tung trắng xóa, phủ những hạt nước li ti lên tóc, lên mặt em. Cảm giác vừa run sợ, vừa hồi hộp sung sướng khi cận kề với sự hiểm nguy bên cạnh những người bạn thân thiết của mình?
    Rồi những buổi sáng dọc đường đi, khi em ngắm nhìn những ruộng lúa đang vào vụ gặt, em lại nhớ về một thời chăn trâu - cắt cỏ - tắm sông. Đã từ rất lâu rồi em không được chạm tay vào bông lúa. Ký ức về mùi lúa chín trộn lẫn mùi ngai ngái của ruộng bùn vào buổi sáng sớm của lần đầu tiên theo mẹ đi gặt lúa, em giữ lại cho riêng mình?
    Làm sao có thể quên ?!
    Năm năm sau, em trở lại, cũng đi đúng hành trình này.
    Có phải là em muốn tìm lại những cảm giác đã ám ảnh em trong suốt ngần ấy năm?
    Có phải em muốn chấm dứt tất cả tại nơi mà nó đã bắt đầu?!
    Nhưng ngay từ khi bắt đầu chuyến hành hương thứ hai này, em biết là mình đã sai!
    Những cảm giác đó không bao giờ quay trở lại.
    Điều em muốn chấm dứt không phải tại một địa điểm cụ thể mà chính là trong bản thân em.
    Vì thế, ở nơi bắt đầu, em tự cho phép mình có những phút giây thả tràn cho hoài niệm, để những giọt nước mắt rửa trôi đi nỗi nhớ và ký ức về một nụ cười ấm áp. Và rồi, sẽ kết thúc.
    Hai chuyến đi.
    Cùng một hành trình.
    Và những mục đích khác nhau.
    Vẫn là em.
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhà em không tự nhận mình là dân phượt . Đơn giản chỉ bị nghiện đi, thích đi. Đi để cảm nhận, để trải nghiệm và để tìm hiểu văn hoá của những vùng miền mà mình đã đi qua. Đơn giản vậy thôi, không show off các cung đường mà mình chỉ lướt qua, như một số phượt trẻ bây giờ.
    Mình thấy collect một số những bài viết về "cảm nhận" về những chuyến đi này rất thú vị. Nhà em xin post ủng hộ 2 bài trong serie tản bút "LÔNG NHÔNG KHẮP NẺO" của nhà em..
    LÔNG NHÔNG KHẮP NẺO ?" PART I ?" SAPA
    Lại một lần tôi leo lên cái xứ này, lại một lần tôi chết. Chết đứ đừ đừ .. giữa những khung cảnh đời thường quá đỗi mộng mơ..
    Sương, vẫn sương!
    Sương vẫn mù. Sương phủ...
    Mây, vẫn mây!
    Mây ấp ủ. Mây trội...
    Ấy thế mà sao, nó lôi tôi, xềch xệch như bắt con lợn cắp nách còi xương đem về bản.
    Dưới con mắt tôi - chú lợn con cắp nách còi xương không hơn ba chữ, không kém ba chữ : ?oỜi giời... Đẹp...?
    Những chiếc là vỡ ối chào đời non xanh trên những cành đào rừng khẳng khuyu đen đúa. Những bậc thang cải vàng,cải trắng lấp ló quanh những bờ rào đá, kiềm toả những mái nhà xám xịt le te,treo lở lửng giữa khoảng đồi. Thấp thoáng đâu đó vài bông hoa anh túc đỏ rực, mong manh xập xoè tốc váy gió xuân....
    Hoa lê nở.!
    Hoa mận nở !
    Rợp trời trinh nguyên, thiếu nữ Dao, Mông, tuổi vừa mười tám, e ấp xuân tình, liếc mắt dao cau, bổ nhào câu hát, cắn phập đôi môi, tiếng khèn nhà ai giéo giắt..
    Tôi khom chân leo lên lưng đồi mọng căng bầu sữa, thả phịch một cái buồn vào đám lá loăn quăn đỏ ổi đang đâm nụ kết hoa...Tôi vươn vai hít hà vị ngọt mát của đất, của nước, của lá, của cây, của sương, của gió loã lồ đan bậc những tia nắng vàng tươi..
    Thời gian co đi vì lạnh. Rồi sương phủ trắng đêm, đêm đen luồn trong gió, thổi tôi vào vũ điều khèn căng môi chú bé H?TMông xoè vạt áo chàm xoay tít...
    Vì nồng nồng cay cay âm ấm tequila tẩm vị mằn mặn muối tinh kéo căng mạch máu, tôi lừ đừ sải bước đi về, thả mình trong mấy trắng, phiêu du trong những giấc mơ đầy huyễn hoặc..
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    LÔNG NHÔNG KHẮP NẺO ?" PART III ?" ĐÀ LẠT
    1.
    Em lạnh lùng rũ bỏ linh hồn anh vào bóng đêm bên bờ phố núi.
    Mảnh vụ tàn tả - sự sống cuối cùng của anh -
    Cường dương
    toả ánh sáng lấp loè...
    Nút liếm nửa vầng trăng sơn cước mới nhú đầu non.
    2.
    Triệu con cá bạc - triệu con tinh trùng của lòng hồ quẫy đuôi lao nhanh, giẫm đạp chàng Đam San, cưỡng đoạt nữ thần của núi ngay giữa dòng Xuân Hương..
    3.
    Lấm tấm phùn mưa bắn phọt từ đỉnh vòm trời mờ tối, trắng đùng đục...
    Gang bàn chân lạnh tê dại, lẩy bẩy giật liên hồi. ...
    Dòng máu Bazan chảy quanh co trên sườn đồi, ôm ấp hơi thở rì rào thông non...
    F.
    Lởn vởn đom đóm già nua
    - vàng dại đôi mắt
    - ướt nửa bờ mi
    - răng cặp vanh môi rập đỏ
    - khóm Dã Quỳ.
    FI.
    Vật vã
    - gào thét
    - lăn lộn...
    vượt qua bờ cửa mả,
    ném bỏ tràng hoa.
    Mặt trời rực đỏ
    cất oà tiếng khóc
    nở bung bình minh trên thành phố cao nguyên huyễn hoặc.
  6. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Gửi BTC dự thi bài này:
    http://ttvnol.com/forum/thica/cam-xuc-hoa-binh/937105.ttvn
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bài này năm ngoái anh gửi rồi mà, năm nay lại lấy ra gửi lại à anh :D. Có bài nào mới hơn không ? Gửi cho e bài mới đi ... hay độ này tâm hồn khô cứng vì không đi đâu ?
    Hôm qua trời mưa, mong manh và ẩm ứot, a em văn vẻ tưng bừng, mới các bạn tiếp tục gửi bài cho BTC.
  8. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái gửi rồi mà mày đòi sửa câu chữ trong thơ anh mới cho đăng, nên anh không đồng ý.
    Mày biết khỉ gì về thơ mà đòi sửa. Phải tôn trọng quyền tác giả chứ.
    Năm nay có em deny_me bên box thơ ca vào ban biên tập nên hy vọng em ấy biết đánh giá
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    há há
    Bài viết chỉnh sửa 1 vài câu cho nó tốt hơn, là chuyện thường, cần gì phải biết khỉ hoặc không bíet khỉ. Năm ngoái, bài FXP của anh rất đuối so với những bài khác, em sửa một đống chữ cho rõ nghĩa hơn, sao không thấy anh đòi không cho đăng nhở ? Bài viết của tác giả đưa ra với biên tập lại không phải là không tôn trọng quyển tác giả, anh không hiểu điều đó sao ? Riêng chuyện anh gửi bài cho ban biên tập là anh đã phải chấp nhận tư duy nhìn của ban biên tập đó, mà anh thì biết khỉ gì về thơ ?
    Ban biên tập luôn cố gắng đưa bài viết hay nhất cho người đọc, nên có thể sẽ sửa chữa lại một chút cho câu cú rõ rành người đọc sẽ hiểu tốt hơn mong các bạn thông cảm, năm nay có tới 3 người trong BBT hi vọng cái nhìn sẽ tổng quát hơn để tránh những chuyện không vừa lòng như trường hợp trên.
    Cá nhân tôi đánh giá, quyển hợp tuyển số 2 (có thể down được ở trang 1 topic này) có chất lượng rất tốt vì tập hợp được những người viết khá lâu năm, tuy nhiên năm nay chúng tôi đặt kỳ vọng vào các tay viết mới mẻ hơn, để mang lại sinh khí cho quyển số 3.
    Các bạn gửi bài nhiệt tình đi ..... đang thiếu trầm trọng bài các tác giả mới. Rất mong sự ủng hộ của các bạn
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Oài, Anh bhonney nói vậy thật không phải cho windy. Deny thấy quyển 2 được windy tuyển chọn và biên tập lại rất hay. Trước nhất là do người viết chia sẻ cảm xúc trên từng cung đường mình đi tốt, thứ hai là ban biên tập lựa chọn đúng bài để làm hợp tuyển. Không phải là những bài dự thi hay điều gì to tát, nhưng windy làm quyển 2 tập hợp lại những bài khiến cho mình đọc thật chậm để đi cùng mọi người, đọc đi đọc lại vẫn y nguyên cảm xúc ban đầu.
    Bây giờ đi nhiều nhưng viết ít quá.. không có chiều sâu, không diễn đạt được những cảm xúc mình có bằng lời.. Đi và qua, đi và qua ...
    Mong quyển hợp tuyển 3 có những bài chất lượng để những khoảnh khắc ấy, cảm xúc lang thang ấy của mọi đc lưu giữ mãi, nhất là lưu giữ được trong tâm trí của những người được đọc những bài viết ấy nữa.
    Có một điều chắc chắn, không phải bài nào cũng đc in trong tuyển tập, nhưng khi mọi người đã chia sẻ ở đây những bài viết đều là đáng quý. Đừng quá căng thẳng hay vì một điều gì đó mà to tiếng nơi đây!...
    alex thuỳ dương có lời hứa post bài 10 trang đâu rồi.. Rất mong chờ bài của các bạn, thời gian không còn nhiều..

Chia sẻ trang này