1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rạn nứt dữ dội - Các bác ơi cứu vãn giúp em :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đôi khi nó phũ phàng lắm. Có nguy cơ tan vỡ to lắm. Nhiều khi có những lý do rất nhẹ nhàng và tế nhị , dẫn đến sự chia tay, Căn bản cô ấy đang chán, chán tất cả và cũng có lẽ sắp chán cậu.
    Cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi, có lẽ một lúc nào đó cô ấy sẽ nói lời chia tay, một lời chia tay nhẹ nhàng mà chẳng có lý do nào cả.
    Hy vọng là mình nói nhảm,
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chung quan điểm ...
    Topic : Buồn chuyện nhà đi tìm quên & tình tứ vào 1 người con trai trên mạng
    Sau này buồn bf ... thì còn đi tìm & tình tứ với ai nữa 0 biết ???

  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Con đó có bị tâm thần kô đó ?
    Hay là bố thì ngoại tình thật, nó thì ngoại tình tư tưởng. Tránh cái loại gái này gấp đi
  4. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Đúng, từng thấy em ấy có nói câu "Cuộc tình trong tư tưởng" :(
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nghe chú nói thì chắc em của chú còn baby hoặc tính cách baby. nhưng cũng phản ánh một điều là chú chưa giải khuây hoặc chưa biết cách giải khuây hay tâm sự với em ý. nói cho cùng là chưa biết cách làm em ý yên lòng những lúc khó khăn. Còn chuyện té lúc này thì chưa nên, vì chả lẽ lúc sướng thì chú mới đến với em ý, lúc khó khăn thì chú té, nếu thế thì em ý tâm sự với thằng khác là đúng rồi. Tâm sự trên mạng cũng chả là đếch gì đâu, chú người thật việc thật, cự li lại gần, cường độ bên cạnh lại cao, thế mà thua thằng trên mạng thì xem lại bản thân mình đi nhớ. mà này, không phải việc gì cũng khuyên lấy khuyên để đâu nhé, chú xem lại có khi người ta không cần lời khuyên đâu, mà cần một người bên cạnh, có khi chả cần khuyên, mà cần yên lòng. chú xem lại xem có fải khuyên hay rao rảng đạo quá nhiều mà em nó chán nhá. Lúc chán người ta có khi không cầ khuyên, mà cần một cái gì đó khác... tự chú fải biết nhá. bạn gái chú chứ có fải bạn gái anh đâu mà anh biét. hê hê
  6. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường chỉ cần một người biết lắng nghe mà không phải là một người luôn đưa ra lời khuyên!
    Đó là một trong những điều được nói đến trong cuốn sách "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim"
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Bớt khuyên bảo đi, nhạt lắm, chả ích lợi gì, chỉ tổ làm người khác chán. Biết lắng nghe và hành động thoai
  8. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng ảo, nhưng tình cảm thì không bao giờ là ảo. Phải cẩn thận nhé.
  9. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhóc bây giờ xưng hô vợ chồng thế là bình thường àm ( chưa kể là chỉ trên mạng ) chú sao phải xoắn hết cả đít lên thế
    Gái nhà nó đang có chuyện thì ở bên an ủi nó chứ lúc này đừng nghĩ đến bản thân hay chuyện tình cảm của mình nữa sống sao cho Gái nó phải hiểu và cảm động vì tình cảm của mình chứ k phải là ngồi đấy lo
    Đưa Gái đi chơi buổi tối mát mẻ cho khuây khỏa _ đi bộ là một phương án tốt _ ăn kem cũng là một cách đã đc chứng minh để giảm street cho Gái...
    Tạm thế đã
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Bắt bệnh gái nhà anh này: vớ vẩn, thích đứng núi này trông núi nọ, yêu đương thế này là ko có đc, ng y mình sờ sờ bên cạnh mà còn đi vợ vợ chồng chồng tâm sự với thă2ngf khác, cẩn thận lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bây giờ thiếu gì tình ảo thành thật đâu.
    Bắt bệnh anh này: Gái nhà anh chưa thấy có điểm gì nổi trội để phải quyết tâm gắn bó cả đời cả, nhưng đã một lòng nhất nhất như thế là rất đáng khen, chứ ko có cái tư tưởng vớt vát vài em dự phòng. Nếu một lòng quyết giữ thì đúng là phải xem lại bản thân mình, em ko nói anh xấu xa hay gì cả, mà có thể là anh chưa tạo được lòng tin tuyuệt đối với chị ý, lúc đầu yêu thì có thể thế này thế kia, nhưng có thể sau 1 thời gian yêu no xôi chán chè rồi thì chị ý nhận thấy cái anh người yêu của mình.....nhạt quá, chán quá vì ko biết dỗ dành vỗ về an ủi người yêu mình. Nguy cơ giãn nở dẫn đến tan vỡ là cao. Báo động nhớ

     

Chia sẻ trang này