1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong dc mọi người tư vấn , xem xét về t.cảm của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmhouse, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mỗi lần tớ và bf có mâu thuẫn hay giải quyết bằng cách "cho nhau 1 time". Nhưng kết quả là sau cái thời gian ấy thì thấy cả hai như thi gan nhau vậy, rất là mệt mỏi và lại mất mát ít nhiều nữa, nên h tụi tớ đã thống nhất là ko bao giờ chơi cái trò cho nhau 1 time nữa, có gì là phải giải quyết ngay
    Với trường hợp bạn chủ Topic tớ nghĩ yêu 5 năm mà cứ duy trì thế thì lâu dần sẽ thấy nó như thói quen cũng là dễ hiểu. Nhưng cứ thử mất đi rồi xem, bạn sẽ nhận ra ngay bạn đang yêu nhiều đến mức nào, Nhưng tất nhiên để đến lúc mất đi rồi thì còn làm ăn được gì nữa đúng ko? Thế nên như bạn gì nói là F5 lại TY tớ nghĩ là ý kiến hay đấy. Còn F5 như thế nào ý hả, ví dụ sắp tới 30/4 nghỉ 4 ngày này các bạn có thể rủ nhau đi du lịch bụi đâu đó (bụi thôi khoi tour tiếc gì cho...vui) Hoặc là chơi trò 1 tuần 1 tuần, ví dụ tuần này bạn là người cầm trịch, bạn sẽ đưa ra các kế hoạch vui chơi của 2 người và bạn gái bạn sẽ phải nghe theo, rồi tuần sau lại đến lưọt bạn gái bạn làm thế, và mỗi tuần đó cũng là cơ hội để bạn hay bạn gái bạn nghĩ ra nhưng trò tinh nghịch chút hay gây bất ngờ gì đó cho nhau chẳng hạn... hoặc là thay đổi thói quen hẹn hò. Ví dụ trước hai người hay hẹn hò riêng thì giờ sao ko rủ thêm bạn bè nhậu nhẹt nè, hay đi coi phim tập thể này, Karaoke này... những cái nắm tay nhẹ giữa chốn đông bạn bè cũng thú vị chẳng kém đâu nhé (vì có cảm giác hơi vụng trộm ý, chứ ko được ngang nhiên như lúc chỉ có 2 người với nhau)
    Đấy tớ VD vài chiêu nhỏ thế. Những cái này thì chẳng kể tuổi tác gì đâu bạn ạ, chỉ cần yêu thì bất cứ tuổi nào đôi khi cũng có thể điên rồ được. Hồi xưa tớ cũng nghĩ khi yêu đến năm 3, năm 4 là sẽ thấy chán lắm. Nhưng giờ TY của mình cũng đã đến tầm đấy thì cả hai anh em vẫn công nhận với nhau là thấy vẫn... mới mới, chả chán gì cả. Cảm giác như mới ngày hum qua ý, chỉ là thấy gần gũi và thân thương hơn thôi. Thế nên bạn hãy thử cố gắng trước nhé, đừng chỉ mới cảm thấy hơi trầm trầm đã nói ngay như vậy đau lòng bạn gái bạn lắm
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Dễ mà khó , mình bày cho cách này ... khuyến cáo cho mấy nhân đi làm lụng rồi thui ...
    Chơi trò a đi tìm e ý ... Gác hết việc lại ... đi vào ngày thường ko chọn ngày nghĩ hay lễ Tết gì cả ...
    Hai đứa đi Nha Trang hay Đà Lạt ... nhưng hem đi cùng nhau ... gái ngày hôm trc , trai đi ngày hsau ... đên đấy vừa nghỉ nghơi thư giãn vừa chơi trò a tìm e thử xem ... cang tìm lâu càng tốt ...
    Tìm đc nhau rồi thì về nhà cưới luôn đi nhá ... đừng rền dứ lâu nữa
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    -Trò nay hay ,mới mẻ đấy ,đáng thực tập .Kêu gái đi kím ,mình thì vào quán Massage nào ngồi cho mát ,chờ em tới!!!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ nghĩ F5 là làm những điều lãng mạn, bất ngờ... mà nói chung là ko giống những thói quen thông thường. Hơi điên tý cũng được. Ví dụ trước hay đi chơi thứ 7 thì giờ đi... thứ 2; trước cứ phải đúng dịp mới tặng quà thì giờ có thể là bất cứ lúc nào; trước hay tặng đồ mua sẵn thì giờ tặng đồ hand made... Trước gặp nhau 3 lần/ tuần thì giờ 1 lần thôi. Trước hay đi phim ảnh phê pháo thì giờ đi... chơi điện tử Sega, đi tô tượng, đi bảo tàng chẳng hạn.
    Riêng tớ thik trò sau mỗi lần gặp nhau bí mật nhét 1 tấm card hay mẩu giấy hoặc bất cứ thứ j đó vào túi ng` kia để khi về nhà họ đọc được. He he, sau phải chơi trò này mới được
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau phải hay hơn không.sao cứ phải tạm xa nhau để làm gì(để rồi mạnh ai nấy đi à).lúc trước gặp nhiều thì bây giờ gặp ít lại,lâu lâu gặp vài lần tự nhiên cảm giác sẽ có....!
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ câu này nghe quen quen
    của bác nào ý thì phải
    bác ý bẩu mỗi lần kiss or ôm bác ý ghi 1 điều je đó vô tờ giấy rùi bí mậtnhét vô túi ng đó
    HIx @....: đi đà lạt nha trang ấy ạ -- có xiền e đi roài -- vấn đề cả 2 còn đang đi học -- có cách nào thực tế hơn ko
  7. supersino

    supersino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cách đây sáu tháng, tôi gặp lại cô giáo dạy lớp 11 của mình, cô giáo lúc ấy đang giận chồng. Tôi thường xuyên đến thăm và động viên cô. Dần dần phát sinh tình cảm, cô ngoài 40, nhưng tôi thấy cô thật đẹp, tôi và cô quan hệ với nhau từ đó đến tận bây giờ. Cách đây một tuần, cô nói sẽ ly dị chồng vì không thể kéo dài được, và đang có thai với tôi. Tôi bối rối quá, tôi còn trẻ mới ra trường, tôi đang quan hệ tình cảm với một cô gái hơn mình 1 tuổi mà tôi thực sự yêu, và hai chúng tôi đang tiến xa đến việc kết hôn. Tôi không yêu cô giáo, nếu cô ly dị, tôi phải đối xử với cô ra sao, và cả đứa trẻ tương lai kia? Có cách nào khuyên cô giáo đừng ly dị chồng kô?
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trò thì nhiều, ví dụ như chở thuyền ra giữa hồ tặng hoa, gọi điện thoại hát tặng mấy bài cũ, chở đến mấy chỗ địa điểm đầu tiên quen nhau, thay đổi cách ăn mặc ... etc. tự nghĩa ra được mà . Không tốn tiền mà lại bất ngờ . :)
  9. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu thậm chí cũng không còn muốn F5 nữa thì sao nhỉ ? Có lẽ đã quá quen với sự yên bình, đến mức chẳng muốn thay đổi, cứ kệ thế ...
  10. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ lắm trò F5 với cả F6, chán thì bảo là chán. Mịa, em nói thật chứ khi chán thì người ta tự nhiên chả muốn thay đổi gì cả, thế nào cũng xong. Yêu iếc gì cái loại như thế, làm bạn có khi còn tốt hơn, nói là yêu người ta còn cười vào mặt cho. Sau này vác nhau về nhà sống khô khan bỏ mịa.

Chia sẻ trang này