1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SALSA tại HÀ NỘI: Địa điểm chơi Salsa (trang 1) - Thông tin cập nhật (trang cuối)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nói rồi là tôi thích nụ cười đó vì nó là nụ cười đẹp! Mà người đã cười đẹp thì cho dù người ta có cười rẻ tiền tôi vẫn cứ thích ! [:D] Còn ai không hay cười hoặc cố gắng cười nhưng không đẹp thì tôi cũng không mấy khi để ý! :-"
    Dù sao cách viết của bạn cho thấy bạn là người có văn hoá và được giáo dục tốt :-bd. Tôi hy vọng bạn đóng góp cho diễn đàn salsa nhiều hơn và đúng lúc hơn chứ không phải khi việc đã rồi chỉ nói theo đuôi.

    "Việc đã thành chớ nói lại. Việc đã xong chớ can gián. Việc đã qua chớ trách cứ" [-X

    Tôi cũng không phải là không có nhược điểm . " Nhân vô thập toàn" mà bạn. Tuy nhiên " Nói đi thì nhẹ - nói lại thì nặng " . Dù sao bạn cũng đồng ý với tôi về vấn đề life _ Vấn đề chính "Chuẩn rồi " là được. Cũng giống như tài chính mà OK thì tài lẻ giỏi hay kém cũng không thành vấn đề phải không nhỉ [:D]


    Còn chuyện bạn nói tôi tài trợ cho Life để cho mọi người chơi thì thật là buồn cười! Tôi xin giả sử tôi là một đại gia đầy phong độ . Bạn có thể nhìn thấy giống như trong ảnh bìa là một anh chàng rất đẹp trai , giàu có với tên mới : "Cường êu zô "phải không ah!? ;))

    [​IMG]

    Thì tôi cũng không tài trợ cho life bạn biết vì sao không?

    [​IMG]
    ( Ảnh sưu tầm - chỉ mang tính chất minh hoạ )


    Nếu life thực sự là một nơi gắn bó lâu dài đã với cả cộng đồng salsa nhiều năm qua. Và tất cả chúng ta đều hài lòng và yêu mến mỗi khi đến đó. Giờ đây life đang gặp khó khăn về tài chính . Đích thân người chủ của CLB life ra lời kêu gọi tài trợ từ những nhà hảo tâm của công đồng salsa . Thì tôi chắc chắn với bạn rằng ở đây không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều các bạn salsa trong hội chúng ta đóng góp!
    Bạn đã thấy đích thân chủ của life kêu gọi đóng góp chưa ?
    Life là chỗ thế nào? gắn bó lâu chưa? hay chỉ là một nơi hứa hẹn những giải thưởng và chẳng bao giờ trao ...? Giải nhất salsa thì được chai rượu suýt nữa thì đẹp gần bằng chai vang Thăng Long . Bạn muốn tôi đóng góp cho một nơi như thế!? [-X

    Trong khi anh em còn chưa kịp mở mồm ra để phàn nàn đôi chút thì đã bị nhét giẻ ngay vào mồm vì : " chúng mày không chịu uống nước - Nên tao không đảm bảo doanh thu "^:)^


    Giờ tôi mới thấy ý kiến của bạn Pasencore là đúng:-bd: Có khi tôi nên để cho nó tự sinh tự diệt thì tốt hơn :-".

    Còn chuyện tôi mâu thuẫn với 2 người trên này thì nếu người ta đã nhường thì tôi cũng không phải là người cố chấp! Hi vọng 2 người vẫn đi giao lưu bình thường tôi cũng chả hơi đâu mà quan tâm. :-bd Và một lí do đầy tính nhân văn và thẩm mỹ khác là giả sử một buổi tối đẹp trời tôi nhìn thấy một đối tượng lởn vởn ở một nơi đẹp như streetdance chẳng hạn. Tôi định chạy ra tóm cổ rồi lắc cổ tay một cái lôi cuống họng ra ngoài thì tôi cũng không làm được. Vì lúc đó tôi còn chưa lo được cho mình. Cổ tôi còn đang bị một cánh tay khác vít chặt gỡ mãi không ra theo tuyệt thế võ công " 1-2-3-huých" thì tôi còn làm gì được nữa! :">.
    Hi vọng mọi người cũng đồng ý với tôi và trở lại giao lưu salsa bình thường ! [r2)]
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nghĩ là có người lại dám nói những điều trên! sao bạn không hành động giống đám đông?! Nhưng những điều bạn nói khiến cho tôi không thể bỏ qua được với bạn ! Vậy nên tôi xin thách đấu với bạn. Tôi hi vọng sớm nhận được thư hồi đáp của bạn để cuộc tỉ thí của chúng ta diễn ra nhanh trong thời gian sớm nhất! [:D] ( môn nào tuỳ sở trường của bạn )

    Bạn nên hiểu rằng mặc dù có một số người như Tracyta muốn làm phiền tôi nhưng tôi vẫn dành thời gian cuộc đấu của chúng ta. Vì tôi cảm thấy nó quan trọng hơn đối với tôi! [r2)]
  3. TracyTa

    TracyTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi xin lỗi bạn vì bi jo tôi mới đọc được cái bài viết này chứ tôi cũng chả có ý vuốt đuôi bạn làm j, tôi luôn nói trên quan điểm chung, mà bạn có hiểu được cái cảm giác đọc xong ko thể ko comment ko? Tôi thì nghĩ bạn quá hiểu điều đó ý chứ, bởi vì từng đó những bài viết của bạn rất sâu lắng đấy, rất chỉn chu và có phần chua chát và trên cơ...
    Tôi chỉ có 1 thắc mắc là bạn đặt tiêu chuẩn thế nào cho 1 cái gọi là rẻ tiền vậy??? Bạn nói rẻ tiền nhưng đẹp tôi vẫn thích thì có lẽ bạn cũng thuộc kiểu ngon bổ rẻ nhỉ... Bạn đứng trên tư cách j mà nhận xét nụ cười người khác rẻ tiền vậy? Khi bạn cười người ta có trả tiền cho bạn ko?
    Dù sao tôi cũng cám ơn cái việc là bạn nhận ra tôi có giáo dục, việc đó thì tôi cũng ko nhờ bạn công chứng giúp tôi... Còn việc đóng góp cho cộng đồng salsa thì bạn đã nghe câu "bít thì thưa thốt mà ko bít thì dựa cột mà nghe chưa"? Bạn nói kể cả bạn có là đại gia thì bạn cũng ko đầu tư cho 1 chỗ như Life Club, bạn nói Life club đã gắn bó đủ chưa để mà làm việc đó? Vậy xin hỏi bạn về Streetdance nhé, vừa rồi kỉ niệm 4 năm rồi đấy... Bạn đóng góp đc j nhỉ? Có bao jo thấy trên diễn đàn có câu: "Cám ơn a.Superdance_chat vì hum nay đã giúp BTC vận chuyển loa đài ra sân, rồi mua bánh tặng chương trình", chắc những người hay nói như bạn thì chuyên môn là đi giám sát và phân tích thị trường thôi,chẳng để lại ấn tượng sâu sắc lắm ngoài việc "rất hay chê...". Tôi bít thế nào bạn cũng hỏi ngược lại tôi, thì tôi xin phép nói luôn là tôi cũng chả đóng góp được j cho cái cộng đồng này ngoài việc tham gia những hoạt động mà cộng đồng tổ chức, và giúp đỡ hết sức những việc có thể giúp đỡ đc chứ ko đứng chống nạnh mà chỉ trích.
    Còn việc nếu bạn tài trợ chho Life Club như ý kiến tôi đề xuất, thì tôi đảm bảo với bạn cái chai rượu vang mà bạn nói nó gần = vang Thăng Long đó nó sẽ thực sự trở thành vang Thăng Long đấy, và mỗi tối T4 bạn sẽ được đứng trên sân khấu để cho cả nhà chiêm ngưỡng. Việc được mọi người tôn trọng, nhớ đến và khi nào nhắc đến cũng cảm thấy rất tự hào. Ví như thầy Sỹ với chị Sao Mai, tất cả những hoạt động của cộng đồng salsa chưa bao jo thiếu mặt 2 người này, thế nên chả cần họ vào đây làm mấy bài kiểu vừa đưa vừa đẩy như bạn thì khi nói về bạn và khi nói về họ thì thái độ khác hẳn nhau.
    Tôi xin khẳng định dù bạn có viết mấy bài cả này hàng trăm lần post lên đây thì cũng ko ảnh hưởng j đến chuyện mọi người vẫn đi salsa đều đều. Ủng hộ bạn việc "tự sinh tự diệt", thế nên ko cần có thuốc chuột để chết nhanh hơn đâu.... Tôi xin dừng chủ đề này ở đây, mọi người đều nói đc ra hết suy nghĩ của mình rồi!!! (Và nếu mỗi bài viết của bạn lại thúc tôi nói ra những điều suy nghĩ nhiều hơn thì tôi xin phép ju cho mình vậy)
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Nếu bạn hỏi tôi là có hiểu cái cảm giác " đọc rồi mà không thể không comment" của bạn không? Thì tôi xin trả lời luôn là tôi không hiểu . Tôi thường không có thói quen tìm hiểu những gì mình không quan tâm. ;))

    Cái tiêu chí " Cười rẻ tiền " thì tôi lại thích câu: "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe" mà bạn nói ở dưới. Bạn không hiểu nên tôi đành giải thích cho bạn, cho dù có bị bạn coi là : " rất hay chê " thì tôi cũng xin được giải thích rõ: Nếu hiểu cái từ : " cười rẻ tiền " là dùng nhiều hay ít tiền mà mua thì không đúng[-X. Nó căn cứ vào việc cươì đó với mục đích gì. Nếu mục đích đúng đắn, chính trực thì sao bị coi là rẻ tiền. Tôi nghĩ rằng bạn không nên hỏi về vấn đề này vì bạn không biết được tôi nói bạn Mai cười ở chính xác thời điểm nào! ( có thể chỉ là nụ cười trong tích tắc ) chứ không phải là tất cả mọi lúc bạn Mai cười. [-X
    Mà tôi nói rồi cho dù cười thế nào thì tôi vẫn thích [:D]. Còn nếu chẳng may tôi nói điều trên bạn là người ít cười, hay có nụ cười còi cọc không đẹp thì tôi mong bạn thứ lỗi vì tôi không ám chỉ bạn.

    Không hiểu sao bạn lại kêu gọi tôi tài trợ hết cho Life rồi giờ lại kêu tôi chuyển sang street dance?! Street dance vừa rồi Hyec kêu gọi tài trợ ah? Đăng ở đâu sao tôi không rõ nhỉ?! Trong khi bạn cũng không có tài trợ gì ? mặc dù bạn học ở Hyec. :-?? Bạn không đóng góp được ý tưởng gì thì bạn đóng góp bằng việc chân tay như bê đồ cũng là đúng thôi. Cũng là chuyện thường.
    Nếu streetdance do Ngõ Gạch hay ODC tổ chức thì các thành viên của 2 CLB đó cũng phải sắn tay vào là chuyện bình thường:-bd Lúc đó bạn có nhảy sang bê đồ hộ không? :)) . Ngoài ra còn có rất nhiều những người yêu salsa tự do khác. Bạn muốn họ bê gì cho bạn đây? Bạn nên hiểu rằng tổ chức ra một sự kiện gì . Anh em đến nhảy cho vui, sôi động là quý lắm rồi ! Đặc biệt là những người nhảy đẹp thì càng nên trân trọng bạn ah! Vì chất lượng chương trình sẽ cao hơn. :-bd

    Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy tôi có thêm một khả năng mới đó là " Chuyên viên phân tích và giám sát thị trường " [:D] Tôi sẽ lưu ý thêm việc này vì có thể nó sẽ là một nguồn thu mới của tôi trong thời gian tới :))


    Một người như bạn thì có lẽ rất thích " Những giải thưởng ảo" mà người ta gọi là "bánh vẽ" . Tôi cũng xin đóng góp phần tài trợ của mình . Tuy hơi ảo một tí nhưng có lẽ phù hợp với sự tôn sùng của bạn :-bd





    Đây là tiền tài trợ của Siêu đại gia "Cường Euro" dành cho Life. Tối thứ 4 hàng tuần anh chị em dù bê đồ hay không bê đồ đều đến nhảy vô tư Bởi vì sự có mặt của các bạn là niềm hân hạnh lớn nhất với chúng tôi. Cả tt84 và 42V nữa nhé . Chúc anh chị em một tối Salsa vui vẻ \:D/
    [​IMG][​IMG]
    ( Ảnh sưu tầm chỉ mang tính chất minh hoạ)
  5. khanhkolia

    khanhkolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0




    Nhiều tiền thế! Thật là ngưỡng mộ! Ước gì mình cũng được như anh ý! :)) TÔI :x $.

    Có được chừng này, mua vé vào cửa chơi salsa cả đời đến 100 tuổi còn không hết, có khi còn phải mất công dạy lại salsa cho con cháu để chúng nó chơi cho hết ha!! [r24)]
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Ngày hôm qua không hiểu tôi trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp bạn Mai ở cùng một nơi tương đối chật hẹp. Đúng là có duyên! và một điều tôi không ngờ tới là tôi cả bạn Mai lại ngồi cạnh nhau trên cùng một cái ghế! Tất nhiên là thời gian không nhiều nên tôi gặp Mai trong đúng ngữ cảnh : " gặp nhau mà không nói lên câu thích nụ cười nhau vì đâu?! " . Nói chung là chúng tôi chưa kịp nói gì với nhau thì Mai đã đứng lên nhảy lúc đứng lên cánh tay bạn ý vô tình chạm nhẹ vào tay tôi . Tôi muốn hỏi bạn Tracyta rằng bạn có hiểu được cảm xúc của một người mình thích nụ cười của người ta chạm vào mình nó thế nào không? Tôi thì cảm thấy dễ chịu vô cùng, lâng lâng lạ thường...( cả đêm mất ngủ) o:-) BạnTracyta đừng cho rằng tôi quá nhạy cảm . Đó chỉ là cảm giác đối với người mình thích thôi chứ còn tôi xin giả sử rằng bạn Tracyta là người có nụ cười còi cọc không đẹp mà tôi không thích thì có chạm thế chứ chạm nữa tôi cũng không có cảm giác gì ![:D]
    Nên hôm nay tôi chính thức tuyên bố : từ tối hôm qua 17/11/2011 tôi không chỉ thích nụ cười của bạn Mai mà còn thích cả cánh tay của bạn ấy! ( Cụ thể là thích tay phải ) [:D]

    ........................................


    To Pasencore :

    Có lẽ bạn nhận thấy rằng tôi hơi khiếm nhã khi vào trả lời bài của bạn mà lại nói chuyện với 2 người khác trước. Bạn thông cảm cho tôi vì thường có thói quen nói những việc quan trọng với người quan trọng hơn sau cùng.

    Sáng nay tôi có 2 việc vui nên tôi xin chia sẻ với bạn :
    Thứ nhất là tôi sưu tập được khá nhiều tiền ( trông có vẻ bắt mắt ) [:D]. Bạn có thể thấy ở bài trước. Thứ 2 là tôi cắt được cái đuôi tracyta lẵng nhẵng bám theo. Nên tôi sẽ dành thời gian cho việc quan trọng của mình. :-bd

    Những gì bạn viết tôi chỉ đọc qua đã thấy rất nhiều từ "đâm chém" nghe mà sởn hết da gà [:D]. Nhưng bạn nên hiểu là để " đâm chém được " không chỉ cần có gươm đao súng đạn mà cần phải có tiền nữa. Tôi giả sử như vài tuần trước tôi có gây ra một vụ nào đó thì giờ đây muốn free đi nhảy tôi sẽ mất bay một cái otô cho dù thân quen với số bẩy. ~X quá lãng phí phải không ah!

    Nhưng tôi muốn nói đến một việc quan trọng hơn đó là việc VS giữa bạn và tôi. Tôi nghĩ rằng bạn là người rất được về Kungfu, có thể nào mà tối nay lên Ngõ Gạch VS luôn được không? Tôi thì võ công sở trường luôn dùng chân là chính : Với các tuyệt chiêu:

    1) Jump , turn and Drag
    2) Hop and Fast point
    3) Drop the needle
    4) Grapevine to jump and twist
    5) Three 8's
    6)Rogelio step


    Liệu bạn có đỡ nổi không? \:D/

    Mà tôi nghe mọi người hay nói đã " cao thủ thì đầu phải mưng mủ" Đa sành điệu thì phải dùng hàng hiệu " Ăn chơi thì không ngại gì mưa rơi"... nên tôi có search được mấy mẫu giày nhảy bạn nào tư vấn xem nên mua đôi nào. Tôi cũng muốn mua một đôi cho bằng anh bằng em . Bình thường đi dance tôi chỉ đi giày thể thao vì có thể vận động thoải mái nhất . Nhưng có người bảo thể là giản dị quá! :-??

    [​IMG][​IMG][​IMG]



  7. Pasencore

    Pasencore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn SDC đã dành sự quan tâm đặc biệt. Mấy hôm tôi không vào lại diễn đàn, nhưng quả thật đọc đoạn thông điệp trên đây bạn gửi tới, tôi không thể kiềm chế nổi tiếng cười của mình để phải vào trả lời bạn ngay lập tức mặc dù có lẽ giờ này hẳn bạn cũng đang dập dìu trên Sfire rồi, và rất tiếc là tôi không có mặt.
    Tôi không chắc rằng mình đã hành tẩu trên giang hồ đủ lâu để có được kungfu đủ "đỡ nổi bạn". Cũng nhận thấy bạn có vẻ như là người rất ngưỡng mộ cái đẹp và thường phát huy sở trường mạnh với người đẹp thôi mà tôi tự nhận mình không thuộc hàng "sắc nước hương trời", khó lạc vào đường đạn của bạn ......cho nên chắc nếu có vô tình giáp mặt thì hẳn rằng tôi cũng khó trúng đường tên mũi đạn của bạn.
    Bởi vậy mà lời thách đấu của bạn, tôi cũng thấy khó tính ghê. Thôi thì "để mai tính" vậy, hoặc tôi nhường bạn tính! Tính tôi hiếu khách, và có thể cũng hiếu chiến, nhưng trong trường hợp này có lẽ sẽ ko hiếu thắng; cho nên có lời thách đấu hẳn rằng tôi sẽ không từ chối.
    Điều tôi nhận thấy ở bạn là bạn cũng làm cái điều ít người làm. Không thiếu người vào diễn đàn nhiều như thậm chí còn hơn bạn, nhưng ít người bị ít nhất một nửa số bài viết công kích, châm biết, chửi bới, khiêu khích...với những lời lẽ từ nhẹ nhàng đến gay gắt mà vẫn miệt mài trả lời từng lời chửi bới với sự nhiệt tình và lạc quan như bạn lắm. Và tôi biết, các buổi giao lưu salsa ít vắng bóng bạn lắm. Tôi cho đó là sự đóng góp nhiệt tình cho cộng đồng. Còn tiêu cực hay tích cực - đó là màu sắc của bạn ^^!
  8. thinhrudn

    thinhrudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    20h30 tối thứ 7 ngày 19-11, Salsa party tại sàn Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội !!!
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Mình có 2 viên thuốc : Một viên rất đắng để chữa bệnh. Còn một viên thuốc bổ ngọt lịm. Chắc viên thuốc bổ đó rơi vào bạn rồi, Nên bạn mới không thể kiềm chế cười - Một nụ cười của bạn là tôi tốn mười thang thuốc bổ rồi đấy! [:D]

    Việc hành tẩu trên giang hồ không tránh khỏi những va chạm. Các đấu thủ bình thường sẽ để cho người ta nhìn thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu nằm ở đâu. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được điều gì ở bạn. Chắc chắn bạn là cao thủ và tôi nghĩ rằng nếu SDC VS Pasencore thì sự va chạm sẽ diễn ra hết sức quyết liệt. Chưa thể nói trước được điều gì. Phải vào trận mới biết được. \:D/
    Bạn nói đúng là tôi yêu cái đẹp![r32)] Nếu như trí thông mình có đến 7 dạng thì cái đẹp cũng vậy có nhiều hình thức lẫn nội dung ẩn chứa. Tôi thích cây cảnh trồng trong nhà , Cây hoa nhiều màu sắc. VD Đỗ Quyên là một loài hoa đẹp, màu đỏ rực rỡ để trong nhà vào dịp Tết trông rất nổi . Nhưng tôi cũng không thích lắm vì loài hoa này chỉ đẹp bề ngoài mà không hề có hương vị gì cả.

    Có nhiều người thấy tai nạn thì kệ, nhảy vào hôi của . Thấy ăn cắp thì sợ. Thấy Cướp hung hăng thì chạy khi thấy cướp bị bắt thì nhảy vào đánh hôi. Đó cũng là cái tâm lý " Vô cảm " của xã hội với ý nghĩ :" Thôi chả liên quan gì đến mình để chúng tự sinh tự diệt " hay Nhìn thấy thể tôi cũng bực mình lắm nhưng đành ngậm ngùi ra về... Tôi mà như thế chắc không phải là tôi nữa rồi !:)>-
  10. thinhrudn

    thinhrudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    S-FIRE STUDIO SỐ 5 NGÕ GẠCH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI !!!! Thứ 6 ngày 25-11


    *** 20h30 : salsa party tối thứ 6 hàng tuần tại S-fire

Chia sẻ trang này