1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  2. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này tuyển người yêu hay vãi chưởng
    Đề nghị thêm vào:
    Điện nước đầy đủ,mặt tiền thoáng ,nhưng ko làm mất vẻ cổ kính
  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế, nếu số mình p ở 1m thì cũng thanh thản mà đón nhận nó thui,hihi. Mình sống cho mình trước tiên chứ ko phải sống cho bmẹ, gđình. Bmẹ có lo lắng giục giã cũng chỉ mong con mình được hphúc, nhưng nếu sống 1m mà thanh thản, vui ve thì có hơn là có chồng, có con mà suốt ngày cãi vã rồi ly dị, vậy có vui ko? Hihi, mà chắc số tớ cũng ko đến nỗi phải ở 1mình, chẳng qua chậm 1 chút mà chắc, vậy thui
  4. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi, quá bận, luôn về nhà sau 9h30 tối, cứ hở ra là tay bị tay gậy trốn đi đâu đó vài ngày. Biết rằng mình ích kỷ 1 chút , nhưng hài lòng với hiện tại. cái gì đến sẽ đến nhỉ pà con.
    mà chết dở, giờ vô cảm quá, làm sao để cảm xúc lại dạt dào bây giờ nhỉ? hic hic
    chưa già bệnh đã gõ cửa rồi:D
    Được soapberry1 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 11/05/2009
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Giờ thỉnh thoảng không làm gì một tí lại nghĩ ngợi linh tinh ...
    Chắc là do tuổi "dà" ....
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    uh! Anh biết rồi, chờ anh tí!
  7. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghiệm ra thấy mình cứ bận tối mắt, có hôm thức đến 2h sáng, hở ra lại lên lịch này lịch nọ ngắn ngày dài ngày đủ cả, ko đi đâu thì cũng ngồi kéo đàn hoặc cafe cà pháo, dưng mà lại chả hẹn hò gì
  8. mygluck

    mygluck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Choài , nghe các pác nói chuyện, em nhìn thấy tương lai của em cũng thế quá! 24 zùi cơ mà cũng dửng dưng lắm!
  9. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc bế tắc thì mình đổ lỗi cho số phận, nhưng ngẫm lại mình cũng chẳng tin lắm, các cụ thời xưa làm gì có chuyện kết hôn muộn như bây giờ,cuộc sống hiện đại làm các cô cũng không có chuyện an phận lấy chồng cho xong,mà các anh thì lại càng không thế, nên loanh quanh vẫn là cái kiểu cao không tới thấp không thông, mà mình dám chắc đến tầm tuổi này mà chưa chồng chưa vợ thì đều rơi vào trường hợp này nhiều. Chứ còn số lượng mà vì mải lo sự nhgiệp chưa thích vướng bận gia đình thì chắc cũng không nhiều lắm. Thế nên vẫn cứ trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Thêm bạn bớt thù, mình nghĩ nếu có thời gian thì mọi người để lại nick và ai thấy thích nói chuyện với ai thì chat với nhau, còn việc hẹn conference thì mình sợ không được khả thi lắm vì có khi người này bận, có khi người khác bận, chẳng tập hợp được, mà đông quá thì cũng khó nói chuyện. Khi đã thân quen hơn, có thể sẽ tính đến tổ chức offline. Biết đâu qua nhịp cầu này mối người có thêm những người bạn tốt, và biết đâu lại tìm thấy cái duyên của mình.
    Nick của mình là bluesand0806 (nhưng mình rất ít khi chat trong giờ làm việc và có lẽ thường available vào buổi tối).
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ý các bác tổ chức offline làm cái blind date cũng hay đấy, viết tên lên giấy, nam riêng nữ riêng bốc thăm chọn cặp ngồi cạnh đi xe cùng ăn uống cà phê karaoke, thêm bạn thêm vui ( nghe giống quảng cáo cái gì đó)
    Em mà ở nhà đi đú với các bác ngay, dưng mà 23 và chả có cảm xúc gì có bị coi là ế ko ạ?

Chia sẻ trang này