1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhndnasa

    manhndnasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ui jời ! tớ 31 còn chưa gì ! các cụ mới loanh quanh 30 đã xoắn hết lên thế này là thế nào nhờ !!
  2. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vô tình vớ được bí kíp.
    Vào đây thấy cũng có nhiều người quần quật với cơm áo gạo tiền, học hành thi cử, thấy mình bỗng trở thành cá thể trong số đông. Áp lực tủi 30 tạm thời lắng xuống, chắc lại tổng khởi nghĩa vào đầu tuần sau.
    Áp lực ko tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ thời điểm này sang thời điểm khác.
  3. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em mới có 21 t thôi nhưng cũng có lúc em thấy mình rất trẻ, có những lúc em lại thấy mình như cụ già.
    Lúc già là lúc thấy bọn nhóc con rất xì tin
    Lúc già là lúc thấy mình cô đơn, vô dụng và thiếu tự tin vào bản thân
    Lúc già là lúc thấy người khác tay trong tay bên người yêu trong những dịp lễ tết, còn mình thì chẳng có ai cả
    Lúc già là lúc suy nghĩ thiếu tích cực về cuộc sống.
    Còn
    Lúc trẻ là lúc có ai đó để thoải mái nói chuyện, huyên thuyên đủ thứ, chuyện gì cũng được
    Lúc trẻ là lúc ai đó khen mình đáng yêu và thông minh
    Lúc trẻ là lúc xem một bộ phim hay, thấy một anh chàng đẹp zai, một cô nàng xinh gái và một chuyện tình lãng mạn, nghe một bản nhạc hay, rock cũng được và ballad cũng chẳng sao.
    Lúc trẻ là lúc có ai đó quan tâm đến mình và ai đó để mình quan tâm, là lúc cảm nhận được sự ấm áp từ gia đinh.
    lúc trẻ là lúc tin vào bản thân, tin vào cuộc sống.
    Đúng là con người sinh ra không phải để sống một mình.
    hehe mạn phép các bác cho em bon chen tí triết lý triết liếc.
  4. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chỉ quan tâm đến mình có bao nhiêu tiền, những cái mình muốn làm chỉ liên quan đến tiền, chả nghĩ xem mình đã 30 chưa, mà hình như cũng gần gần rồi, 2 năm trôi nhanh lắm. Không biết khi 30 tuổi mình có bao nhiêu tiền trong tay nhỉ.
    Khoảng thời gian 19-28 tuổi là quãng thời gian áp lực và tồi tệ, nếu quãng thời gian tiếp theo trong cuộc đời mà cũng lặp lại như thế thì xin thượng đế cho mình dừng lại. Có bằng đó thời gian mà mình đã cảm thấy chẳng còn sức lực gì cả, tinh thần kiệt quệ, không còn biết được là mình muốn cái gì nữa. Quá nhiều những rắc rối và đau khổ, nhưng hình như nó vẫn còn âm ỉ.
    Cho mình yêu chính mình một time nữa đã rồi mới tính đến chồng với chả con, mình chưa có được cảm giác có trách nhiệm với bản thân mình, yêu mình một chút nào cả.
    Có thể lúc đó viễn cảnh mà lại lặp lại thì chắc chắn mình xin dừng lại thôi. Cuộc sống mà bao nhiêu năng lượng chỉ cho những cái rắc rối và đau khổ, không lối thoát thì sống làm cái quái gì nữa nhỉ.
    Chuối cả buồng. Mẹt.
  5. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi anh là ai vậy ?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh ?
    ..........
    Nhưng có lẽ trên đường đời đâu đó
    Anh cũng tìm tôi như tôi tìm anh vậy
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau .......

    Cuộc sống vẫn cứ trôi như nó vẫn vậy, đôi khi tôi chẳng biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời này, có những thứ là đơn giản với người này, sao mà lại khó khăn với người khác đến vậy. Hạnh phúc, tình yêu với người khác sao đến dễ dàng, sao với mình càng tìm càng không thấy. Có lẽ vẫn phải tự tin mà bước tiếp, tin là thấy, phải vậy không?
  6. matthuytinhhn

    matthuytinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi ta đã có đủ tiền để không còn bao giờ còn phải lo nghĩ đến tiền thì một cảm giác trống rỗng xâm chiếm. Chưa bao giờ trong suốt hai mươi mấy năm qua ta sống ko mục tiêu, ko kế hoạch. Chia bao giờ ta thấy bối rối thế này...Phải làm gì tiếp theo đây???

  7. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình tham gia với,
    Cũng đã 28, xấp xỉ 30, van single. Toàn đi ăn quà một mình, đi the duc một mình, đơn giản vì bạn bè đứa nào cũng bận bịu chồng con cả.
    Trước thì nghĩ 30 mình sẽ ổn định mọi thứ, giờ thấy sao khó quá. Hiện có công việc thì ổn định, thu nhập đủ tiêu nhưng lại vẫn trăn trở muốn chuyển việc vì cv hiện tại thấy ổn định quá đâm chán,
    Oi, 30!
  8. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người,
    Mình lập diễn đàn này ngoài mong muốn mọi người vào đây chia sẻ những suy nghĩ của mình còn hi vọng đây là nhịp cầu để mọi người có thể giao lưu với nhau,sớm tìm được một nửa của mình, vì vậy mình xin để xuất ý tưởng của mình, mong mọi người tham gia ý kiến nhé:
    Thành phần tham gia: những người single còn lại của thế hệ 7x & 8x đời cuối (80,81,82,83)đang sống và làm việc tại Hà nội và đang có ý định nghiêm túc trong việc tìm bạn.
    Hình thức tham gia: offline
    Cách thức tham gia:
    1. Mọi người sẽ đăng ký trên đây nick trên facebook của mình(đầy đủ cả địa chỉ email nhé vì nếu thông tin sai thì mình sẽ không thể add được)
    2. Sau đó mình là cầu nối ở giữa sẽ add tất cả mọi người vào trên facebook để mọi người có thể đọc đwợc thông tin của nhau.
    3. Sau khi mình add xong, mọi người tự post trên facebook những thông tin theo nội dung như sau:
    Tên (không bắt buộc)
    Năm sinh:
    Giới tính:
    Quê quán:
    Nơi ở hiện tại:
    Học vấn:
    Nghề nghiệp:
    Sở thích:
    Nhu cầu tìm bạn: tính cách, học vấn, sở thích v.v
    Yahoo ID:
    4. Mình sẽ tạo các bài Quiz trên diễn đàn facebook để mọi người tham gia, thử test trình độ tính cách của mình để người khác làm căn cứ đánh giá.
    5. Và sau đó nếu ai tự cảm thấy mình hợp với ai thì tự liên lạc để nói chuyện riêng nhé.

    Mình hy vọng có thể giúp các bạn tìm được những người bạn mới,và hơn thế nữa, có thể là một nửa yêu thương của mình trong thời gian sớm nhất.
    Thành viên tham gia
    Mình xin đăng ký đầu tiên nhé
    1. Bluesand0806@yahoo.com (lưu ý: địa chỉ yahoo dùng trên facebook và nhớ ghi theo thứ tự để mình còn biết là đã add đến ai rồi).
    Tiếp nào
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nếu up cái đoạn vàng vàng ở trên fb thì không hay lắm vì dù sao trên fb còn có rất nhiều người quen mà nhiều khi nhiều bạn rất ngại khi "động chạm" đến VĐ đó thế nên tớ nghĩ add nhau trên fb giao lưu thì cũng được còn để tìm hiểu nhau thì các bạn thấy ai hay hay thì tự add yahoo mà nói chuyện hoặc tổ chức off để giao lưu
    Vài dòng
  10. BaMuoiHai

    BaMuoiHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là Nghiệt ngã tuổi 30 mất thôi. Vài năm nữa là 30 mất rồi.

Chia sẻ trang này