1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì có thể bạn vẫn đang mải lo sự nghiệp nên chưa muốn lấy chồng, bạn đã xác định kế hoạch rõ ràng như vậy nên chưa thấy gì thôi, chứ mình và nhiều bạn trong này thì cảm giác đang chạy đua với thời gian rồi, những lúc bạn bè tụ tập, chúng nó chồng con đề huề, còn mình thì cô đơn lẻ bóng nên cũng tủi thân lắm chứ, cái trách nhiệm chẳng thể tránh được, thôi thì làm trước hay sau thì cũng thế, có lẽ làm sớm cho xong
  2. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã add robihoodhn và tophit rồi nhé. Mình nghĩ ai thích tham gia qua facebook thì tham gia, còn không thì cứ thoái mái nói chuyện trên này thôi.
  3. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vừa tình cờ đọc trong một diễn đàn khác về tâm sự của một bạn, tớ thấy khá điển hình nên post lên để mọi người đọc vì hình như cũng không chỉ có riêng ai, có rất nhiều người đồng cảnh ngộ và vì một lẽ là mình muốn mọi người tích cực giao lưu tìm hiều nhau thay vì mấy cái vụ giới thiệu sắp đặt mà 9/10 là thất bại.
    Chào các bác, năm nay em 27 tuổi cái tuổi đối với em là khủng khiếp nhứt (không biết từ giờ đến cuối năm có vớt vát được tẹo nào ko). Từ 26 tuổi về trước đời em thật ung dung, hạnh phúc.
    Híc, con gái 27 tuổi thì sao chứ, sao mà cứ đi đâu cũng bị chỉ giáo lấy chồng thôi. Hễ quên hay đãng trí việc gì y như rằng các chị trong phòng lại thốt ra "lấy chồng thôi" (lấy ai bây giờ???), về nhà thì ngày nào cũng được bố mẹ sốt ruột giục giã. Đúng là "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy", bản thân em nếu ko có chất xúc tác xung quanh chắc vẫn ung dung như hồi 26 tuổi về trước. Thật là bất công ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, sự chán nản nhân lên gấp bội.
    Híc, được cái mọi người ở cơ quan, bạn bè, cô dì chú bác gần xa rất quan tâm, đều kéo tai ra thì thầm "Này, có người yêu chưa? Anh/chị/cô giới thiệu cho nhá" (đi xem mặt ý, híc). Không biết cảm giác mọi người thế nào chứ, chứ em hiện giờ thì cứ thấy ái ngại cho cái duyên số mình. Bản thân thì chả muốn đi đâu, nhưng ý chí lại mách rằng ko đi thì ế chồng thì lại khổ thân cha mẹ (mâu thuẫn). Nhưng thực tình, lần đầu đi xem mặt (chả là em đi cũng phải vài lần rồi ý chứ) thì cũng ko đến mức, zưng mà qua vài lần đối tác ko như mình tưởng tượng lại thêm chán nản.
    Híc cuối tuần này lại có chị bảo giới thiệu cho anh sn 73 lận, híc vậy là đối tác đã 36 mà làm gì giờ này chưa có vợ nhỉ? Chán......... càng nghĩ càng chán. Có nên đi ko cả nhà?
    Sao thế gian việc gì cũng phải sắp đặt mà ko phải là tình cờ và duyên phận?
    Trả lời: Tình cờ đọc được chuyên mục này, mằc dù rất lười phát biểu, nhưng vđ này Tui ko thể ko có ý kiến. Nói đến việc gặp mặt có lẽ không ai nhiều bằng Tôi , tình ra trung bình mỗi năm Tôi phải có đến ~30 lần gặp mặt, năm nay Tui 33t nên tỉnh ra tổng số lần gặp mặt ko thể kiểm đếm hết được , với tốc độ gặp mặt như hiện nay chắc trong vài năm tới Tôi sẽ phải gặp lại những người đầu tiên mà chính mình cũng ko biết . Đôi lúc Tui cũng thấy chán, Tui nghĩ chắc có lẽ mình ko thể tìm đc ai đấy từ cái trò gặp mặt, giới thiệu giới thiếc này. Nhưng nghỉ ngơi, chán nản đc một thời gian tui lại tiếp tục công cuộc gặp mặt, tiếp tục nuôi hy vọng . Ngay cả đến hình thức các buổi gặp mặt đầu tiên của Tôi cũng vô cùng phòng phú: uống nước (bt); đi dạo Lăng Bác, Bờ Hồ...hay công viên gần nhà tui; có khi là ngay ở cửa nhà Tôi, hay nhà đối tác; có lúc là đi xem sách, hay một lễ hội nào đó; một buổi tiệc với bạn bè; thậm chí có khi là một bãi biển hay một nơi rất thơ mộng xa nhà tui...muôn hình muôn vẻ. Gặp mặt đã trở thành một phần cuộc sống của tui trong những năm gần đây.
    Chắc các bạn sẽ thắc mắc là tại sao nhiều vậy mà ko chọn đc một người nào, thực sự Tui cũng rất buồn vì chuyện đó. Ko hiểu sao, sau mỗi lần gặp mặt Tui thường trở về với một tậm trạng nhẽ bâng, chả gì cả . Ko biết liệu Tui có vấn đề gì hay ko hay là mình kén quá! Tui ko biết nữa, ngày qua ngày Tui lại bắt đầu với những cuộc gặp mặt mới , ko biết đến bao h mới dừng lại đc...
    Bạn ah! nghe Tui kể chắc phát ngán nhỉ! Công cuộc tìm kiếm một ai đó, với Tôi quả là kháng chiến trường kỳ. Cuộc sống là vậy mà, luôn là tìm kiếm và hy vọng! Tôi chúc bạn may mắn hơn Tui!

    Được bluesand0806 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 24/08/2009
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    a này còn trẻ mà đã lo roài ah
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đã add anh robin và chị bluesand rồi nhé a topit thì bít từ lâu rồi , vì e ko muốn công khai cái nick đáng yêu của em lên đây trên này có nhiều tai nhiều mắt lắm lộ hết cả bí mật
    còn 4 năm nữa thôi thì e cũng băm 30 nhát jờ vẫn đang nghiệt ngã tuổi 26
    e đăng ký tham ja ủng hộ chị bluesand, xin mời người tiếp theo hehee
  6. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã ủng hộ , chị đã add em vào rồi, thực ra mình phải nói rõ là mấy cái trò quiz chỉ là để relax thôi, và là căn cứ để đánh giá một phần còn chủ yếu là cầu nối để mọi người có thể hiểu nhau hơn, thay vì cái cách hỏi những câu quen thuộc: bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn làm nghề gì rất cứng nhắc và khô khan, như là đang điều tra nhau vây.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hehe, em nhớ vụ năm ngoái có pm hỏi chị về đồ makeup, đinh ninh chị Nhím có gia đình, chắc có cháu đến nơi rồi.hihi... Hâm thật, 1 năm rồi đấy. Ngày trước, mình cũng nghĩ đủ trưởng thành để về ra mắt ... nhưng h... chỉ còn lại 1 điều, sợ lập gia đình. h nó đang oánh nhau với nhiệm vụ bất khả thi phải lập gia đình
    Có ai mâu thuẫn như mình nữa ko nhỉ?
  8. empty2empty

    empty2empty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng chia sẻ, mình không buồn nhiều, mà mình chỉ đưa ra thực tế là vậy và muốn cách giải quyết. Có lẽ bây giờ ai cũng chán cảnh đi gặp người giới thiệu lắm rồi, ko gặp được người như mong muốn thì thất vọng, gặp được người muốn yêu thương nhg ng ta ko thích mình lại thành mất tự tin vào bản thân.
    Mình ko rõ tạo nick trên facebook có khiến mọi người gần nhau hơn được ko, như 1 bạn đã nói, có thêm 1 tk fb cũng ngại chăm sóc nó, ko biết có thời gian vào ko. Mình sẽ suy nghĩ và add nick sau nhé.
    Hôm qua vừa nghĩ rằng, hay mình thử quyến rũ ai đó để khẳng định là mình vẫn còn sức lôi cuốn ng khác, cũng đã lên plan làm những việc gì rồi. Nhưng hôm nay bắt đầu thực hiện thì lại ngại, ko có cảm hứng cũng như ko muốn lừa dối người khác. Mình đang ko biết nên như thế nào là đúng
  9. muihech_8x

    muihech_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao em 21t rồi sao mà cảm thấy già và muốn lấy chồng quá.Công việc thì đã có,thèm có người yêu biết bao.Mùa đông thì lại đến rồi chứ :(
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô dùng face book hay blog gì cả, đành tám với bà con ở topic này vậy. Chẹp, kể ra nếu cứ bình thường thì cũng chả sao. Ngày nào cũng đi làm từ sáng, tối về xem TV, hoặc hứng lên thì lại mở máy tính ra làm việc (nghe oách thía ). Nhưng hễ có ai hỏi han j là i như rằng cảm giác lo lắng lại trỗi dậy, kiểu như có tật giật mình í, chài chài. Lấy chồng khó thật, kô dễ như mình đã từng nghĩ,

Chia sẻ trang này