1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình muốn tìm một nửa còn lại cho mình? Mình không biết nữa, chỉ biết rằng mình bắt đầu có cảm giác cô đơn khi đi làm về, cảm giác trống rỗng khi mỗi mùa lễ tết, và cảm giác chạnh lòng khi đi dự đám cưới bạn bè, vì ai cũng có đôi còn mình thì ôi thôi, váy áo xúng xính nhưng là một mình một xe, thật là mâu thuẫn nhưng vừa mừng cho bạn mà vừa lo cho mình.

    Biết làm thế nào bây giờ nhỉ, cái kế hoạch facebook của nó có vẻ không được nhiều người hưởng ứng, cũng đúng thôi, cuộc sống thì bận rộn, ai mà rỗi hơi sống trong cái thế giới ảo, cái tuổi này thì sống cần phải thực tế chút, lãng mạn bay bổng chi nữa, thôi thì lúc nào bức xúc quá, nó đành phải vào đây để trút vậy, nó ơi cố lên và hãy tự tin lên, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình vất vả để có được.Thôi, bán than thế là đủ rồi, vào hô khẩu hiệu chút để đi ngủ cho ngon. Mai là một ngày mới, lại như mọi ngày!
  2. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................................................
    chủ top có vẻ dỗi rồi nhể
    Bạn đã và đang làm mọi việc để thay đổi cuộc sống của mình. Mới có vậy đã nản nhanh vậy, tớ thấy nhiều người hưởng ứng đấy chứ.
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bằng tuổi em này chị đây vẫn ăn chơi nhảy múa, vẫn học hành vất vả, nhưng mà nếu công việc ổn định thì chống lầy cũng được rồi đấy hok để lâu nó ngại yêu như các chị trên này thì mệt
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đã nhảy sang nhà này đong đưa rồi à
    up e cũng ủng hộ chị bluesand
  5. muihech_8x

    muihech_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em lại già trước tuổi chị ạ.Đi làm từ hồi đi học.Ra trường là lại đi làm luôn.Bon chen cũng nhiều.Hết cả tuổi hồn nhiên,xì tin xì tủng rồi.Lo nghĩ nhiều thứ kô đâu
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đong đâu, đang tâm sự đấy chứ, cũng đang chịu áp lực từ mọi fía mờ
  7. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Around 30 - áp lực lớn nhất là lập gia đình, công việc lúc này ai cũng đã tạm gọi là ổn định.
    Khi em 20 xác định rõ kế hoạch 25 tuổi sẽ lấy chồng (tuổi đẹp mà và cũng không sớm không muộn)
    25 tuổi em chép miệng thôi ăn chơi đã, mình vẫn còn trẻ 27 tuổi cũng được (vì lúc này chưa có người yêu)
    27 tuổi
    - Cô, dì, chú , bác, hàng xóm: Cuối năm lấy chồng chứ? - Rằng, thì, mà, là ... cháu... ( không bít trả lời sao)
    - Bạn bè: Khi nào cưới hả mày? - Tao chưa bít (biết chít liền à)
    - Có một thằng hay lắm, tối nay bảo nó ở nhà nhé? (Chú của chị dâu). Hix. đến cả 1 người chẳng quen bít cũng lo cho mình
    - Bận gì không tối nay qua nhà cậu, giới thiệu cho một anh, nhìn được lắm, hơi nhát, mày phải tán đấy.
    Ăc...ặc.. mình mà tán được zai thì chẳng cần mai mối.

    Nói chung gặp gỡ cũng nhiều nhưng mình thấy không hiệu quả, càng gặp càng nản. Gặp chỉ để không phụ lòng mọi người quan tâm tới mình thôi.
  8. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lo nghĩ nhiều làm gì cho chóng già em, đến cái tuổi bọn chị đây không thể không lo nghĩ nên mới phải vậy thôi, 21 tuổi còn quá trẻ để lấy chồng, tập trung học hành cái đã, yêu đương gì thì yêu đương thôi em ạh
  9. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ôi dỗi làm gì cho tổn thọ, chóng già , chỉ là tự nhiên thấy đã cố gắng nhưng vẫn bế tắc thôi, đành cứ phải AQ cho đời nó trẻ lại vậy.
  10. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nan giải nhỉ, có cái bác nào viết bài mà mình post ở trên đấy, đã 30 lần gặp mặt rồi mà chưa đâu vào đâu cả, nên bạn cứ phải tiếp tục thôi

Chia sẻ trang này