1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bông lớn và ra dáng chị cả lắm rồi ấy nhỉ. Trông MT thì làm gì đến nỗi đâu, cứ tưởng tượng đấy chứ. Sư tỷ thì trông đỡ xinh đỡ trẻ hơn ngày xưa rồi cậu ạ, thế nên coi như tỷ lệ thuận, he he (chứ không sư tỷ tủi thưn chít, khà khà)
    Dạo này nhà mình gặp nhau đúng như cách đây 5 năm tớ tưởng tượng, toàn nói chuyện bỉm với bột
    @Mày: làm gì thì làm đê
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bông lớn và ra dáng chị cả lắm rồi ấy nhỉ. Trông MT thì làm gì đến nỗi đâu, cứ tưởng tượng đấy chứ. Sư tỷ thì trông đỡ xinh đỡ trẻ hơn ngày xưa rồi cậu ạ, thế nên coi như tỷ lệ thuận, he he (chứ không sư tỷ tủi thưn chít, khà khà)
    Dạo này nhà mình gặp nhau đúng như cách đây 5 năm tớ tưởng tượng, toàn nói chuyện bỉm với bột
    @Mày: làm gì thì làm đê
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hai em bé nhà MT trông iu quá, nhìn xinh thế. Cả gia tài của em rồi đấy MT ơi, cố lên nhé!
    Đúng là mình giề thật, nẫu quá!
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hai em bé nhà MT trông iu quá, nhìn xinh thế. Cả gia tài của em rồi đấy MT ơi, cố lên nhé!
    Đúng là mình giề thật, nẫu quá!
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Xin trân trọng thông báo: Nhà Canh thân đã có thêm một công chúa F1 của Hoa_mua_ha nhé!!! Nặng 3,2kg sinh lúc 14h37' ngày 7/9/2010.
    Chúc mừng thành viên mới!!!
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    oài, lâu lắm mới thấy cái nhà này được lôi lên. Tôi cũng được cập nhật thông tin từng phân rồi :)).

    Post cái ảnh 3 đứa trong nhà này từ đợt Tây Nguyên cho cả nhà ngắm nhé.

    [​IMG]
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Èo ui!!! Sướng thế không biết!!! Bao giờ tao mới được lang thang như thế này nhỉ???[:D][r32)] trong đầu bây giờ toàn nghĩ tới xiền và xiền...thui....cuộc đời xô đẩy quá!!![:P]
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ôi vào đây thấy topic nhà mình, tớ thấy vui vui, dù chả biết vui vì cái gì.
    tự nhiên lại muốn unlock cái nick hoa_mua_ha quá, nhà mình có ai làm mod, admin gì đó giúp tớ với, hoặc bạn admin dễ thương nào tình cờ ghé qua giúp tôi?
    hôm nay mưa mưa buồn buồn nhỉ, lâu rồi ko có chỗ cho mình xả vài câu lung tung, có cái topic này tớ xả nhé. Đôi khi lên facebook thấy cứ vô duyên và lạc lõng, thấy bạn nào cũng vui cả, bạn nào cũng tươi cả... thôi đành im lặng...
    vào đây chắc ... nói linh tinh được,
    cảm ơn bạn cỏ may lôi cái này lên nhé, vài năm nữa tớ và bạn làm chuyến Ai Cập nhé
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Hoa nhé.
    Lâu quá không viết gì dù vẫn dõi theo mọi người.
    Facebook thấy chán lắm Hoa ạ, chị xóa đi cả rồi. Mà, đâu chỉ facebook, ở đâu mình cũng xóa đi hết rồi.
    Nhiều cảm xúc đa chiều đến nỗi mình cảm thấy ...rỗng :-).
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời hỏi thăm mọi người. :)

    Mẹ sinh con, lại một nàng công chúa

    Bởi trước con, đã có chị gái rồi

    Chắc mẹ buồn vì bố là con trưởng

    Bố mỉm cười, đi dép phải có đôi

    ****

    Mẹ sinh con, thêm một nàng công chúa

    Biết lấy ai chơi với bố bây giờ?

    Một bàn tay nào có vỗ lên nhịp

    Biểu quyết hội đồng, mình bố bơ vơ

    ****

    Mẹ sinh con, lại một nàng công chúa

    Nhìn xung quanh, bố chỉ có một mình

    Bố bâng khuâng trong một vườn hoa đẹp

    Nhìn vào gương, để tìm kiếm đồng minh

    ****

    Mẹ sinh con, lại một cô con gái

    Biết lấy ai giúp bố những việc nhà?

    Bởi những việc chỉ đàn ông làm được

    Với kẻ thù, chẳng thể dùng cành hoa

    ****

    Mẹ sinh con là một nàng thiếu nữ

    Biết dạy ai cách chinh phục đàn bà?

    Những bài học bố đã từng tích lũy

    Để sau này con giành được "người ta"

    ****

    Mẹ sinh con, là một nàng thiếu nữ

    Con lớn lên, bố chẳng được ngủ khì

    Bố phải thức đuổi những thằng vớ vẩn

    Cổng nhà mình rồi mọc nhiều cây si

    ****

    Mẹ sinh con, thêm một cô công chúa

    Giống chị con, sẽ yêu bố thật nhiều

    Đôi môi xinh, chị thơm lên má bố

    Má bên này, bố giành đợi con yêu

    ***

    Mẹ sinh ra, cả hai nàng công chúa

    Như hai vì sao lấp lánh đêm dài

    Ai có hỏi, nếu cho bố làm lại

    Bố lắc đầu, chẳng cần có con trai.

Chia sẻ trang này