1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANLOVE: Về với nắng, gió Quảng Bình - Quảng Trị, cung đường huyền thoại Trường Sơn Lịch trình trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gaumisa80, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà mình đi Cô tô tuần vừa rồi post ảnh đê, ngóng mãi. Đợt trc tớ đi trời bão biển k đẹp lắm, chờ nhà mình khoe ảnh đẹp nào!!!
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    [​IMG]
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
    [​IMG]
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    [​IMG]
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    [​IMG]
    .....
    lát sẽ sáng tác tiếp, h bận rùi
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Cô tô sau bão :
    [​IMG]
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hoàng hôn trên bãi biển Vàn Chải
    [​IMG]
    Lâu đài cát :
    [​IMG]
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Cho xin vài dòng cảm xúc so sánh giữa Cô tô với QL với
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của tôi về nơi này là gì nhỉ. Có một cái gì đó có thể gọi là cuốn hút
    Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa.
    Lên núi cũng nhiều, ra biển cũng đâu ít. Và nhất là Coto, đi rồi mà lại vẫn quay trở lại. Vì điều gì chính tôi không lý giải được.
    Thuyền thong dong ra khơi, chúng tôi ngồi phía mũi con thuyền, đưa mắt ngắm nhìn thiên nhiên
    Nước xanh và trong, những hon đảo nhấp nhô nhấp nhô.
    Nắng lên, cả hội quay sang ngồi tựa mạn tàu, tán phét
    Mất mấy tiếng đồng hồ để ra đến đảo, nhưng bên cạnh đó có 1,5 tiếng là đi cùng với sóng. Sóng thực sự, cái sóng của biển cả. Tàu nhao lên rồi đập xuống như con thoi. Cảm thấy người nôn nao, lả lướt. Vào đúng lúc tôi và mọi ng đã ngán ngẩm thì thấy đất liền. Đảo hiện ra, xanh biếc hòa vào với nắng, với biển và những bãi cát dài trắng mịn.
    Mong muốn lớn nhất lúc này là phải được thay bộ quần áo và ngả cái lưng đang căng cứng vì ngồi thuyền.
    Quẳng đồ vào phòng,mấy đứa nằm lăn quay ra mắt mơ màng nhớ về cơn ác mộng mà biển vừa mang đến. Tắm giặt rồi đi ăn trưa.
    Ăn xong, tôi và anh xách xe chạy ra con đường phi lao kỷ niệm. Con đường vẫn thế, mượt mà và trải dài theo bờ cát trắng. Biển Coto nhiều rác, nhiều hơn biển Quan Lạn, và cát thì không mịn màng để có thể đầm cái chân chuối mắn của mình xuống cát. Chụp vài bức ảnh, ngắm nghía và ôn lại kỷ niệm rùi chúng tôi quay về nhà trọ. Đón giấc ngủ trưa chập chờn cùng cái nắng và nóng nơi hải đảo.

    Buổi chiều trên đảo oi ả sau cơn bão số 6 vừa đi qua. Cả đội lên xe lượn lòng vòng quanh đảo. Lên trạm hải đăng, ra bãi vàn chải và Bắc Vàn chụp ảnh. Mặt trời chiếu rọi, nhưng trời không được xanh trong lắm. Nhưng lên ảnh vẫn khá đẹp.

    Chao! Cái bãi Bắc Vàn vẫn vậy, cát trắng mịn, nước xanh biếc, trong veo, trời xanh, hoa muống biển bò ngập bờ cát.
    Tối, chúng tôi ra hóng gió ở cầu càng. Gió mát lộng, ngả lưng trên nền xi măng thô ráp, ngồi thì thào trò chuyện. Muốn lắm một đêm nằm màn trời chiếu đất, ngắm trăng sao và nghe tiếng biển ru dương. Vậy mà chả ai đồng tình. Đành về ngắm trăng trên sân thượng. Đêm trăng sáng quá. Tôi khe khẽ hát thầm
    Hôm sau chúng tôi rong thuyền sang Cotô nhỏ. Lần sau, nếu có lần sau nữa, tôi sẽ bò sang coto nhỏ để thả hồn theo mây gió. Vì bãi cát ở bên đó đẹp, cát trắng mịn màng, không một cọng rác. Những dải muống biển nở hoa tím ngắt, thơ mộng.
    Tạm biệt coto với những suy nghĩ miên man. Về Hà nội, lại có một câu để ngỏ.
    Sẽ quay lại, và vẫn không biết vì sao.
    ------------
    KL: Coto ko đẹp bằgn Quan lạn nhưng rất chi là cuốn hút
  7. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào đánh thức sự mơ mộng của long lanh nhá: Chương trình 2/9, vẫn là Quảng Bình - Tây Trường Sơn - Quảng Trị năm ngoái không đi được. Ai có hứng thú thì đi nhé.
    Kế hoạch là có 2 thời điểm xuất phát nhưng số ngày vẫn như nhau
    opt1: Bắt đầu tối thứ 6 (28/8) và về tối thứ 4 (2/9) sáng t5 có mặt ở HN đi làm bình thường
    opt2: Bắt đầu tối thứ 3 (1/9) và về tối CN (6/9) sáng t2 có mặt ở HN đi làm bình thường
    Ngày 1: 6pm rời khỏi HN từ bến xe Giáp Bát (mang theo cả xe máy hoặc và ĐH thuê xe) đi Đồng Hới (hoặc đi xe open tour của Dòng Hiền), khoảng 3am ngày hôm sau có mặt ở Đồng Hới (đi xe Dòng HIền khoảng 5-6am), đón bình minh biển Nhật lệ, tắm táp, nghó nghêng tượng mẹ suốt, Bàu tró (hồ nước ngọt ven biển)...., thẳng tiến bàu cát trắng (đẹp hơn Mũi né nhiều - thấy giang hồ nói thế), bãi đá nhảy, sông Gianh, chiều tối quay về Đồng Hới ngủ
    - Ngày 2: Đồng Hới - Phong Nha - Hang tám cô, tối ngủ Phong nha (Riêng ngày này tớ đang định có 1 plan là đi thuyền dọc sông Gianh)
    - Ngày 3: Phong Nha - Tây Trường Sơn - Làng Vây - Đông Hà (ngày này đi nhiều nhất nhg được cái phê), tối ngủ Đông Hà (Quảng trị). (ghé thăm nghĩa trang đường 9 vào buổi chiều tà nếu còn thời gian)
    -ngày 4: Đông Hà - (Nghĩa trang đường 9) - Quảng trị: thành cổ Quảng Trị, thánh địa La Vang, sông Thạch Hãn - Đông Hà - Nghĩa trang Trường sơn (tối thích thì ngủ Đông Hà hoặc chạy ra cửa Tùng ngắm biển đêm).
    - Ngày 5: Đông Hà - Gio Linh, Dốc miếu (vùng trắng vĩ tuyến 17) - Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương - Địa đạo Vĩnh Mốc - Cửa Tùng. Tối Cửa Tùng - Hồ xá, hẹn xe khách đón tại đây trở về Hà Nội, nếu thuê xe máy thì chạy về Đồng Hới trả xe và lên xe khách tại đây để trở về HN
    Nếu tối ngày 4 ở Cửa Tùng: CT - Địa đạo Vĩnh mốc - Cầu hiền Lương, sông Bến Hải - Gio Linh, Dốc miếu (vùng trắng vĩ tuyến 17) - Đông Hà hẹn xe khách đón tại đây trở về Hà Nội, nếu thuê xe máy thì chạy về Đồng Hới trả xe và lên xe khách tại đây để trở về HN,
    - Sáng ngày 6 6h có mặt ở HN, đi làm bt.
    Lịch trình trên có thể thay đổi chút ít nếu thích khám phá thêm. Về xe khách HN - ĐỒng Hới và ngược lại đã liên hệ đc và đã thoả thuận xong. Họ có thể trở tối đa là 3 xe máy. Hiện nay tớ có 1 xế 1 ôm, nên chỉ cần 1 hợac 2 xe nữa là ok. Chi phí chuýen đi khaỏng 1-1,2tr nhiều hay ít phụ thuộc vào độ ăn chơi
    Nếu đi đông mà ko có xế hoặc đủ xế mà xe không chở đc xe máy thì sẽ thuê thêm xe máy ở QB hoặc vào QB thuê xe ô tô hoặc là di chuyển vào QB bằng 2 xe ô tô khách khác nhau.
    Tớ nghiêng về opt2 đi từ 1/9 về 6/9 và đây là opt chính.
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thích thế, chị long lanh Văn Cao vãi hàng. Em ạ chị, chắc dân chuyên Văn, viết bài hay hơn bác Chim
  9. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nghe tin Nam béo đã hạ cánh Hà Nội ít lâu và đã kịp cùng 1 số phần tử máu chiến của FL lượn ra Cô tô.
    2/9 này cả nhà không có ai chiến típ hả? Lâu lắm rồi nhà mình chưa làm chuyến nào hoàng ra hàng ( quân số đông, ảnh ót túi bụi ý mà! )
    Chị Lunglinh văn vẻ vẫn dạt dào như ngày nào... :))
    Em em Kute dạo này theo giai nào mà mất mặt trong đội hình FL. Thiếu cô chị bùn bùn tủi tủi...
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Thời oanh liệt nay còn đâu
    Dòng đời xô đẩy, nên vật đổi sao dời tí mà, thỉnh thoảng nhớ lại thời oanh liệt thì lôi ảnh ra ngắm, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như hơn 1 năm trc đây
    Công nhận, mình rất lên án e Chi kute, mất hút luôn, zai nào đấy mang về đây trình diện để các chị hỏi tội

Chia sẻ trang này