1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienluong, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hình như t mệt mỏi, tớ bắt đầu mệt mỏi vì những cái mà ấy bảo là ấy dở dở. Ấy dở dở gì thì dở, nhưng dở dở ngay cả trong cái tình cảm của ấy thì chắc tớ có lẽ khó mà chịu được. Một ngày ấy bảo rằng ấy nhớ tớ. Một ngày ấy nhắn tin hỏi rằng, có đi cùng ấy đến thời điểm thích hợp được không? Một ngày nữa ấy lại nói, đi cùng ấy về Ninh Bình nhé..Con gái mà, sao lại không mơ mộng kia chứ. Thế nhưng, tớ bắt buộc phải mượn từ ?onhưng? muôn thưở của ấy rồi này. Ấy lại nói, Hình như tớ không dành cho ấy, hay tớ nên đặt vế câu lại cho chính xác nhỉ, là ấy không dành cho tớ? Tớ bắt đầu không hiểu được ấy rồi. Trước giờ, tớ tự tin là tớ nhìn nhận được tâm hồn người khác, là tâm hồn đó dành cho mình, hay tâm hồn dó đang hướng đến một cô gái nào đó, dù đôi lúc tình cảm làm mờ mắt, nhưng cái cảm nhận của tớ thì không đến nỗi tệ. Nhưng ấy, cái dở dở mà ấy nói che đậy hết tất cả những suy nghĩ trong ấy. Một ngày, ấy làm tớ cảm thấy hạnh phúc đến nỗi nghẹt thở, nhưng có thể chỉ sau đó một ngày thôi, ấy lại băn khoăn với những suy nghĩ của mình, và làm tớ nghĩ rằng, hạnh phúc đang dần trôi khỏi tầm tay.
    Hà Nội mấy hôm nay mưa phải không nhỉ, tớ thích cách chia sẻ của ấy khi gọi điện cho tớ chỉ để nghe tiếng mưa. Có thể, tớ chỉ là một mảnh vá nào đó ấy mượn để lấp đầy tâm hồn của ấy. Thế cũng được mà, nhưng thế thì phải nói cho tớ rõ để tớ nhận thức được vị trí của tớ chứ.
    Tớ bắt đầu cảm thấy mệt rồi ấy ạ.
    Tớ nhạy cảm. Đừng lợi dụng và trêu đùa sự nhạy cảm của tớ chứ?
  2. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng nên khuyên với giải làm đek gì cho mệt !!!
    Con gái con đứa nếu là con nhà đàng hoàng tử tế thì đã chẳng đi xuyên đêm với 1 thằng con giai !! Gặp thằng tử tế ( loại này hiếm gặp ) thì ko sao gặp mấy thằng nó đang thèm xiền nó bán mịa sang Tàu thì có mà đi làm Ve nốt phần đời còn lại !!! Xong roài lại lên đây cao giọng là các bác xem xem em có tử tế ko !! Tuồng ko thể tả nổi .
    Các bác yên tâm cứ đi xuyên đêm thế này thêm vài lần nữa thì đừng nói lắm tay nắm chân ôm ấp chứ có mà xxx nhau ầm ầm ý chứ !!
    Ghét nhất loại con gái cứ đi lang thang vào ban đêm trông cứ như mấy con cô hồn hay **** ý kinh vãi chưởng !! Khổ thân cái thằng đi cùng đi thêm vài lần nữa chắc cũng thành ra cái loại nửa người nửa ma !!
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ thớt có vẻ cả tin như nàng Mỵ Châu nhỉ , cũng có thể do vô tình mà ko để ý , ko biết ý định đi chơi hà nội đêm này là bạn đề xuất hay anh kia đề xuất ?,
    chả biết đi đêm ngoan hay ko ngoan dư lào , cơ mà tớ thấy chả biết hà nội về đêm có đẹp ko , chỉ có điều đi như thế sáng hum sau chả dậy đi làm được , chưa kể mụn và nếp nhăn xuất hiện sau đó rất nhiều , nhanh già lắm .
    kể cho bạn nghe 1 chuyện :
    "trước đây có 1 cô bạn của tớ , đi xe taxi của 1anh tài xế quen , dọc đường anh ý cũng ngỏ ý muốn đón thêm 1 người nữa lên , vì tiện đường và cũng là khách quen của anh tài, bạn tớ đồng ý , cũng may trên đường về chả có gì xảy ra. Nhưng khi nó kể tớ nghe , tớ liền hỏi nó : thế bà cho thằng đi nhờ ngồi trước hay ngồi sau ? nó bảo ngồi sau . Tớ nói :chết , lần sau ( hay là tớ ) thì để nó ngồi trước , bác tài và anh kia fải cài dây an toàn , và luôn fải đi ra giữa đường ,vì nếu có chuyện gì xảy ra , còn có thể chạy được thoát thân" hehe , nghe có vẻ hơi đa nghi bạn nhỉ , cơ mà nếu đã có ý định đi chơi nguy hiểm thế , nên fải biết lường trước những điều xấu xảy ra, cẩn thận vẫn tốt hơn bạn nhé.
    thôi rút kinh nghiệm nhỉ.
  4. iuem10000nam

    iuem10000nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nàng thì hâm hâm
    Còn chàng thì ngu ngu
    Cả 2 đứa dở hơi, nhưng có điều, tôi chắc chắn rằng nếu 2 người yêu nhau sẽ rất hạnh phúc
    Chúc bạn may mắn
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hị hị.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
  6. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào? -> MÁU QUÁ
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn đã thấy ko sao thì nghĩa là nó ko có vấn đề j đáng bàn cả, việc j phải sợ đánh giá.
    Còn bạn đã lo bị đánh giá, thì tốt nhất đừng có làm nữa.
    Sống thật với cảm xúc cũng tốt, nhưng trước khi làm việc j bạn cũng nên nghĩ xem điều đó có ảnh hưởng đến ai ko, nó có thể dẫn đến những hậu quả j, và mình có khả năng giải quyết những hậu quả đó ra sao...
    "Đi qua gốc mận chớ sửa mũ, đi qua ruộng dưa chớ sửa giày". Lớn rồi, ko nên quá ngây thơ và vô ý tứ như vậy nữa, bạn ạ.
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá,đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Đi qua đêm mới liều chứ.May mà gặp phải người tốt nhớ.
  9. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi ngồi mới ngồi đọc lại hết comment của mọi người. Có những lời khuyên rất nhẹ nhàng nhưng cũng có không ít những câu nặng nề.
    Thực sự mà nói, nói em là cô gái dạn dĩ thì không phải nhưng phải thừa nhận trong em có một cái gì đó mơ mộng và "ngông". Em luôn tưởng tượng một ngày em sẽ lang thang hết đêm HN, với người mà em thực sự yêu quý, thực sự tin tưởng và không hề nghĩ gì đến cái kịch bản mà anh đã vẽ ở trên. Bởi vì em tin em trong sáng, và em tin rằng em không tin nhầm người.
    Một vài dòng chia sẻ với mọi người thôi, chứ không hề có ý gì bào chữa hay biện minh cho hành động của mình cả.
    Đến giờ em vẫn chưa gặp lại người bạn ấy, nhưng đã mở lòng mình hơn so với mấy ngày đầu, đã nói chuyện và nhắn tin nhiều và thoải mái hơn.
    Câu chuyện Vôva đọc lại cứ thấy buồn cười. Nhưng em hổng phải là người như vậy mà :)
  10. iuem10000nam

    iuem10000nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là Người Điên Yêu , phải ko !

Chia sẻ trang này