1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi việc hãy nên tìm những khía cạnh ý nghĩa nhất cho mình. Cái gì vui enjoy thì tận hưởng, không thì gạt bỏ.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
    Tuần sau vợ chồng chị đi biển 1 tuần. :D. Còn bao tiền nướng hết vào kỳ nghỉ này, các cụ bắt đầu hoang mang về tài chính của mình. Kiểu chả biết chúng nó có tiền ko mà nhà cửa xe cộ chả thấy mua gì nhưng mỗi năm vài lần đi nghỉ, toàn ăn chơi hoành tráng. :D. Hehe
  2. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em cũng nhất trí, Về sau luôn chú ý dành thời gian đi nghỉ, thay đổi không khí, xả stress, chứ ko cắm cúi vào công việc suốt ngày. Em chả có tham vọng xây dựng sự nghiệp gì cả hic hic, chỉ mong làm đủ ăn, để dành dư dả chút nuôi dạy con cái, thỉnh thoảng vợ chồng đi chơi, nghỉ ngơi thư giãn hic hic.
    Chả bgiờ làm gì to tát đc.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Định than thở tí mà thôi.
    Bebe mới đổi chữ ký mà sao nó ko hiện lên nhỉ. Có phải đợi vài hôm ko mọi người?
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 28/08/2009
  4. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em với ny vừa cãi nhau 1 trận to đùng khóc lóc các thứ mệt mỏi quá
    Sáng thứ 2 ny em bay rồi, ngồi ở nhà đã buồn chết đi được vì sắp ko được gặp nữa rồi, thì ny em sang xong rồi bảo em là vừa mới nói chuyện với mẹ các thứ xong rồi bảo em là thứ 2 em đừng có đi tiễn nữa vì mẹ ny em bảo là nếu mà em đi thì bác ấy sẽ ko đi. Từ trước đến nay bác í vẫn luôn ghét em mà em thì chưa hề làm gì cả, nhưng mà tính của mẹ ny em là kiểu cứ ai mà yêu con trai của bác ấy là bác ấy cấm hết ghét hết >"< Đã bao nhiêu lần bác ấy nói thế này nói thế kia em rồi em vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng nhưng mà chiều nay...đã đang buồn vì sắp phải xa thế rồi, bác ấy lại còn vô lí ko cho em được đi tiễn, đã thế bác ấy vô lí thế đến ny em cũng bảo em đừng có đi Mà ny em vốn sợ mẹ rồi ngoan ngoãn các thứ. Làm em chán quá, cứ như kiểu một mình mình đã phải đối đầu với cả mẹ cả bố cả em gái ny đến ny là chỗ dựa hy vọng sẽ che chở bảo vệ cho mình thì suốt ngày sợ bố sợ mẹ các thứ.Yêu xa đã khó khăn rồi lại còn gia đình các thứ nữa làm em muốn từ bỏ quá.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em My.
    Ngày xưa chị với ex cũng như em hiện giờ. Gđ người đó cũng ko thích chị (và cũng ko thích ai yêu anh í) , đến tận bây giờ với người yêu mới gđ anh ta cũng đối xử như vậy. Và ngày xưa chị cũng trải qua cảnh người ta đi mà ko được ra sân bay tiễn rồi. Buồn lắm. Nhưng phải cố gắng vượt qua thôi em.
    Có lẽ người yêu em cũng đang bị rối trí. Trong lúc sắp phải đi xa mà tình hình lộn xộn như vậy chắc là buồn lắm. Bảo em đừng tiễn chắc cũng để đỡ phải có những chuyện thêm mất vui hôm ấy thôi.
    Chẳng biết khuyên gì hơn là mong em bớt buồn. bình tĩnh. và đừng trách cứ người yêu. Cố gắng đợi đến thứ 3, thứ 4 khi người yêu sang ổn dịnh vậy. Chứ bây giờ mình có làm gì cũng ko được mà.
    Trong những hoàn cảnh này, thôi thì khóc một trận cho đã đời rồi mong thời gian sớm qua mau vậy. Khi có thời gian hơn, hai người hãy nói chuyện với nhau. Cố gắng đừng trách cứ người yêu để anh ấy có một chuyến bay không quá cô đơn nha em. biết là khó lắm nhưng ráng lên...
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @my: chia sẻ với em, chị hiểu lúc này em buồn lắm, nhưng cố gắng lên em nhé, nếu họ không thích em đi chung thì em cứ ra sân bay riêng cũng đuợc mà, nếu là chị thì chị cũng ra sân bay, nhìn anh ấy thêm một lát cũng đuợc, nhắn cho anh 1 cái tin là em cũng ở đây cùng anh...
    @bebe: bebe buồn vì sắp phải tạm xa Gấu để về Pháp phải không? Giờ nhớ lại mỗi lần xa nhau Smile cũng thấy bồi hồi, lần dài nhất là 2 năm không đuợc gặp nhau đấy...lại tự hỏi sao mình lúc đó chịu đuợc, mình giai nhà mình cũng vậy, có lẽ học hành và công việc khiến mình cảm thấy đỡ trống trải...Bebe về Pháp là đi học ngay không?
    @chị Binhtuat: em chúc anh chị đi vui vẻ nha, bọn em cũng như chị nè, nhà cửa chưa có, mà chỉ thích đi rong , bố mẹ em thì cứ lo, nhưng bố mẹ ảnh thì chả lo nên cũng đỡ 1 chút, hihi!!!!
    @chị Leo: khi nào anh nhà chị sang đấy ạ? Em cũng nôn giúp chị nè!! Em không nói xạo đâu!!!
    @Sweet: tui nhớ bà!!! bà ơi tui nói bà nghe, tui chắc 3 năm chưa biết Fugacar, còn ox tui thì từ lúc sinh ra đến giờ chưa nghe đến việc í, hôhô
    @pucca: lâu rồi không thấy Pucca vào...Không biết dạo này Pucca sao rồi?
    @chị trifo: Chào chị ạ, chị định đi học nữa thiệt á?
    @chị táo: mong em giai chị sớm lành ạ, hi vọng mọi điều xui rủi không còn xảy ra nữa, để chị và anh giai đuợc sớm bên nhau nhé
    Lâu lâu mới vào đuợc, xì pam 1 loạt luôn hehe
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Smile: Lâu quá ko vào nhà nhé.
    Ừa, sáng mai bebe về rồi. Tối mới tới tp của bebe do phải chuyển tàu nữa (Chúa nhật nên ít tàu xe). Lại xui là nhà đi vắng hết ko ai ra đón, phải đi taxi về đó. Chắc chắn là buồn rồi. Nhưng thôi cố lên. Ghét cảnh chia tay...
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ em My: Thôi gắng lên em à, chị thấy bebe nói đúng rùi đó. Người yêu em có lẽ cũng khó xử lắm, chứ ko hẳn là vì sợ gia đình đâu. Có khi còn là vì lo lắng cho em sợ đến đó bác gái nói gì mà tủi thân đó mà. Thôi đừng trách đừng giận hờn nhiều nha (dù trong lòng chắc buồn lắm) Anh qua kia rồi hai đứa sẽ liên lạc được với nhau mà Còn chuyện bác gái, trường kì kháng chiến thôi em ạ. Có lẽ lúc bạn trai đi thì thỉnh thoảng ngày lễ tết em qua lại thăm hỏi bác xem sao. Có thể lúc đầu bác ý sẽ tỏ thái độ khó chịu nhưng dần dần chắc sẽ thấy thành ý của mình mà. Hi vọng lúc bạn trai em ko có nhà, bác ý sẽ ko bị cái cảm giác là có ai đó muốn "cướp" con trai của bác ấy nữa
    @ Bebe: Những lúc này lại tự an ủi" mỗi ngày trôi qua lại càng gần ngày anh và em đoàn tụ hơn" vậy...hihi. Nhà mình đúng là sống bằng tinh thần là chính nhỉ
    @ Chị Bính Tuất: Hôm lâu rồi vào lại topic chuẩn bị cưới thấy mấy tấm hình của chị, nhìn xinh mà trẻ thế. Nếu ko biết tuổi chắc em chỉ nghĩ chị tầm tuổi em là cùng...hihi
    @ Smile: Smile có bố mẹ chồng tâm lý, thích nhất rùi. Anh nhà chị qua thứ 6 vừa rùi rồi em à^^
    @ Trifo: Trifo ui nếu có thể thì hai người cố gắng xem có cách nào vẹn toàn nhất ko? Thực sự trước h đôi mà tớ thấy cảm phục nhất là đôi nhà Trifo và em Thỏ đấy. Vì mọi người xa nhau từ khi mới bước vào đại học, cái lứa tuổi mà tâm lý còn chưa ổn định mà vẫn giữ được mối quan hệ qua bao năm như vậy
    @ Sweet: Lễ đính hôn trong Nam có phải là lễ ăn hỏi ngoài Bắc ko em? Mà Sweet và anh đã đăng kí chưa vậy?
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 31/08/2009
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi tớ muỗn tâ sự chuyện này với nhà mình này. Hôm qua về giờ buồn lắm nhưng chả biết nói với ai, có lẽ ở đây mọi người cùng hoàn cảnh sẽ hiểu nhau và cho tớ lời khuyên đúng đắn nhất chăng...hichic
    Hôm trước zai qua chỗ tớ thấy có số ĐT từ VN qua nên tớ hơi nghi nghi, lúc đó tớ ngay bên cạnh nên vẫn nghe được zai cả em kia nói gì, đại loại
    Zai: Sao e biết số ĐT này?
    EG: Em hỏi anh H (anh H là anh bạn cũng là giám đóc cty zai tớ làm trước)
    EG: Anh qua đó có mệt ko?
    Zai: Cũng bình thường
    EG: Thế anh đã gặp em yêu chưa?
    Zai: anh gặp rồi....
    Xong lúc đó tớ ức lắm nên mặt tớ xị lại, vì cái cách hỏi qua mệt ko, vừa qua đã gọi là cái kiểu ko bình thường. Tớ tra hỏi 1 tí thì zai bảo em gái đó thỉnh thoảng qua giúp làm thuế cho cty, thích anh ý còn anh thì ngay từ đầu đã nói rõ anh có người yêu rồi. Nhưng cô bé đó vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ bồ bịch này nọ nên cứ tìm đến anh ý tâm sự, rồi nó bảo ko cần anh yêu hay đáp lại tình cảm đó, chỉ cần những lúc buồn anh để nó tâm sự thôi...blah blah. Tớ ức chế kinh khủng. Đến 1 lúc sau cô bé đó gọi điện lại
    Zai: Đấy em làm bạn gái anh ghen rồi này
    EG: Sao lại ghen, sao biết số này của e...blah blah...
    Tớ tức kinh khủng...nhưng zai cứ bảo ko có gì nên tớ tạm tin. Đến ngày hôm sau tớ qua chỗ zai mở ĐT thấy chục cuộc gọi của cô bé đó, ko thấy zai bắt máy vì mình kiểm tra thời gian gội toàn thấy mấy giây (bình thường mình ko bgiờ kiểm tra ĐT của . Đến tối lại thấy tin nhắn "e đang trong bviện buồn quá...rồi nhớ a lắm" Khỏi phải nói tớ tức đến thế nào nên tớ cầm ĐT nhắn tin lại luôn (lúc này cực thiếu kiềm chế rồi, zai thì cứ bảo anh tội nó đang nằm viện vì bị căng thẳng thần kinh chuyện bố mẹ nên chưa dám đề nghị nó đừng nhắn tin gọi điện thế này nữa)
    Tớ" "Chị ko biết e là ai và có mối qhệ thế nào với chồng chị. Chị đã rất cố gắng giữ lsự khi e gọi điện cho chồng chị đêm khuya như vậy nên mong em tự hiểu và giữ giới hạn dùm"
    EG: (tớ ko nhớ chính xác ND tin nhắn nhưng đại loại có mấy ý sau
    - Chị cả anh ý chưa kết hôn nên chị ko được cấm e nhắn tin cho a V
    - E cũng mong anh ý và chị sẽ hp...blah blah...
    - Rồi chị yên tâm đi vì a V rất yêu và chung thuỷ với chị
    - Em chỉ là ghen tị với chị thôi
    - Nhưng mong chị đừng cấm e liên lạc với anh V, e chỉ muốn được tâm sự với a ý lúc buồn thôi...blah blah
    - E cũng rất mong 1 ngày nào đó được gặp chị
    Tớ lúc đó thú thực cảm giác là vừa thương vừa ức kinh khủng (thương vì dường như trong qkhứ với 1st love đã có lúc tớ từng gần như thế này và ức vì trong mối qhệ này mình ở vai trò ngược lại, thất khó diễn tả) nên lúc đó tớ chỉ nhắn lại "Cùng là con gái nên chị hiểu cảm giác em. Chị cũng ko muốn gây lộn hay làm tổn thương ai, nhất là lúc em đang ốm đau thế này nhưng mong em cũng đặt mình vào vị trí người khác để hiểu. Chị cũng ko cấm anh V có những người bạn khác giới nhưng đó phải là mối quan hệ công khai và trong sáng. Chị cũng mong nếu có dịp chị em mình có thể gặp nhau. Số ĐT chị....x..
    Nhắn xong tin đó mình vứt ĐT mà trong lòng vẫn ức chế phát khóc. Zai thì cứ ôm mình bảo em nghĩ xem, 1 thằng đàn ông xa người yêu bao năm như vậy khó khăn cỡ nào, nhưng anh thề bao năm nay anh chưa từng yêu ai khác. Nếu ko yêu em anh đâu xác định với em như vậy, nếu ko yêu anh đâu bỏ hết các thứ mà qua đây với em như vậy. Còn nếu anh muốn lừa dối ai thì anh cần gì phải bảo anh có người yêu, anh cứ yêu lăng nhăng rồi lúc đi anh đi thì ai biết được. Ở nhà những người thích anh ko phải là ít nhưng anh vẫn luôn rất thẳng thắn. Con bé này cũng thế, ngay từ đầu khi nó nói thích anh anh đã nói rõ anh có người yêu rồi, nhưng tại hoàn cảnh nó tội quá, nó lại bảo ko cần anh đáp lại mà chỉ tâm sự với anh những khi buồn thôi...blah blah. Cái sai của anh là đã để lòng trắc ẩn của mình ko đúng chỗ và xử lý ko tốt để em hiểu lầm...blah blah... rồi anh thề từ mai anh sẽ nc thẳng thắn và em sẽ ko còn phải thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô bé đó nữa đâu...blah blah...
    Thực sự từ lúc về nhà giờ tớ vẫn thấy buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Ko biết nên đánh giá chuyện này sao cho phải, cứ lẩn vẫn mối qhệ anh và cô ta đến đâu, tưởng tượng đến nếu anh ko qua đây mà ở nhà, rồi lâu ngày với 1 cô gái "chỉ cần được tâm sự với anh, được yêu anh mà ko cần anh đáp lại...blah blah" thì mối qhệ hai đứa tớ sẽ đi về đâu... tớ rối trí lắm
  10. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chị là người khá ghê gớm trong chuyện bạn bè khác giới của giai nhà chị. Quan điểm của chị là: Thẳng thắn nói lên mong muốn của mình. Chị không muốn tế nhị vòng vèo mất thời gian gì cả. Đứa nào mà cứ ưỡn ẹo, chị nói luôn với giai là em ko thích và em đề nghị anh không giữ quan hệ với người đó nữa. Đứa đó không đáng để em phải lo lắng vì bất cứ lý do gì. Nếu nó thân với anh thì nó phải tôn trọng đủ để em happy, nếu nó không thân, chả việc gì phải tiếc. Em bảo bạn trai đổi số đt và yêu cầu những bạn khác biết số cũng không cho đi là sẽ đỡ bực mình ngay.
    Thỏ ơi: Chị có nhận được msg hỏi của em.
    - Ảnh cưới thì chắc chắn em ko cần tư vấn nữa rồi, ảnh của chị thì anh Dũng 361 chụp
    - Hoa cưới toàn bộ là của 1 bạn ở nước ngoài tặng cho. Bạn ấy nhờ một người ở Craft link làm giúp. Bạn này ko có cửa hàng, làm hoa theo sở thích nhưng mà rất đẹp em ạ, hoa xịn chứ ko phải kiểu hoa đệm lá đệm cành tốt um lên. Nhìn tây lắm, chị ưng ý vô cùng. Ngày ăn hỏi thì bạn ý làm một lẵng to để trên cao, 5 giỏ mây nhỏ để bàn. Ngày cưới cũng tương tự như thế ở 2 nhà, ngoài ra có hoa xe, hoa tay, hoa áo, hoa phòng. Hoa trang trí ở nhà thì lấy trước hôm cưới còn hoa tay, hoa xe thì sáng hôm cưới mới lấy
    - Thiệp cưới chị in ở Uyên ương. Nói chung cũng ưng ý. Giá là 6500 một cái thì phải. Chị in luôn ở đấy 03 backdrop treo đám cưới: Một cái ngày ăn hỏi nhà gái, 1 cái ngày cưới nhà gái, 1 cái ngày cưới nhà trai. Cái này là bạt hiflex nên hơi nhăn nhúm, em nhớ treo lên trước 4-5 ngày cho nó phẳng phiu. Giá in là 50 nghìn/m2.
    - Make up: Chị có một bạn make up vô cùng ưng ý và giá cực rẻ, make up cho chị suốt tất cả các lần từ chụp ảnh đến ăn hỏi, cưới xin, nếu em cần chị sẽ cho contact
    Cần gì thì ới lên nhé, chị nhớ ra sẽ chia sẻ.

Chia sẻ trang này