1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Binhtuat ạ, thế cô bạn chị có nhận làm hoa ko ạ, em cũng ko thích kiểu cắm hoa ở mấy hàng VN cứ cho một đống lá vào, k thích gì cả!!! nếu cô bạn chị nhận làm hoa chị cho em xin contact với ạ!!!!
    Chị cho em xin luôn contact của bạn trang điểm, em sẽ đi make up thử ^^.
    @Chị muadong: Em cũng rất "ghê gớm" trong vấn đề quan hệ tình cảm của giai và của bản thân em. Em thì đã thích thì là thích, ko thích thì phải cắt đứt, ko có lằng nhằng bạn bè xã giao tâm sự gì hết. Có ai cưa em mà em k thích là em thẳng thừng cắt đứt, ko bao giờ có chuyện nói chuyện xã giao này kia.
    Đối với giai em cũng yêu cầu như thế, không là không. Ai chả biết con người cần có những mối quan hệ, nhưng thiếu một người không chết được. Mà quan hệ cũng có nhiều loại, giai nhà em cũng nhiều bạn là nữ xung quanh, nhưng ai tử tế em nhìn em biết, còn ai "ngứa mắt" em cũng đoán được ngay. Nói chuyện thẳng thắn yêu cầu giai giải quyết ngay.
    Đọc chị viết mà em cũng thấy tức điên. Quan hệ xã giao thì ai cũng có, nhưng tình yêu vẫn có những cái phải ích kỉ, nhất là yêu xa. Dù ko có gì nhưng cũng ko thể coi là chỉ là quan hệ bthường. Với chuyện này em ko bao giờ để yên, phải cho ra ngô ra khoai. Đợt trước giai nhà em có một chị chơi thân, tuy tình cảm ko có gì, nhưng chụp ảnh rất hay ôm vai bá cổ trông rất tình tứ với nhau. Em yêu cầu thôi ngay, tôn trọng em một tí. Tí nữa em gọi điện sang nói chuyện với chị kia nếu giai nhà em ko tự nói.
    Tóm lại, em chỉ cần nghe thế thôi là em đã ghen điên lên rồi.!!!!! Lại còn nói "anh chị chưa cuới nhau, chị ko có quyền cấm em nhắn tin....". Đứa nào nói thể với em thì em gọi điện em chửi cho vuốt mặt k kịp!!!!
    Hic hic, em xin lỗi cả nhà, hnay em bị stress hay sao í +_____+ Dạo này trời nắng, em suốt ngày chạy qua chạy lại lo cuới xin một mình, lão kia vẫn chưa về, nghĩ vẫn thấy tức!!!!!!
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thỏ: cố lên nha (về vụ đám cứói).
    Chị Noinho: đọc chuyện của chị em có mấy nhận xét sau:
    - Một là cô gái kia hơi bị trơ trẽn và ko có lòng tự trọng. Trơ trẽn vì phát ngôn bậy bạ với chị, cái câu mà " chưa cưới" ấy. Câu đó quả là bậy bạ. Không có lòng tự trọng là vì (nếu thực ra) gia đình cổ có chuyện thiệt, thì cũng ko nên mang cái chuyện đó ra để gợi lòng thương hại của đàn ông. Tình yêu nên được thuyết phục bởi tình cảm thật sự chứ ko phải là lòng thương hại.
    - Thứ hai là ít nhất hiện giờ ảnh đã ở gần chị, coi như chị thắng tới 80% rồi.
    - 20% còn lại em nghĩ là chị cũng nên đề phòng. Bởi vì nếu ảnh ko có tình cảm gì với cô kia thì đã ko nhận điện thoại và nói chuyện này nọ rồi. Nhưng ảnh đã ôm chị và nói như vậy, em nghĩ ảnh thành thực.
    - Nói chuyện với ảnh và nói chị ko vui vì chuyện đó. Nên hi vọng nó ko tiếp diễn nữa.
    À, điều cuối cùng em khuyên chị là đừng nhắn tin qua lại với cô ta làm gì. Mình là ai, ở vị trí nào thì mình biết rùi chị ạ. Đôi co với họ làm chi cho lo lắng mệt mỏi. Chị đang ở thế thượng phong cơ mà!!!
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 31/08/2009
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Em e*** vì có lẽ mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Xin lỗi cả nhà
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 01/09/2009
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    E***. Nhờ Mod xoá hộ bài nhé
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 01/09/2009
  5. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị muadong ơi sao mà em ghét cái chị thuế má gì kia thế em cũng có mấy lần giống giống chị nên đọc chị viết mà em cũng thấy lộn hết cả tiết lên với cái chị đấy í trời ơi biết điều gì chứ, chẳng qua là miệng lưỡi xuen xuét với anh nhà chị thôi >"< mà tính anh nhà chị cũng dễ động lòng thương í.Mà em thấy cái bà chị kia chẳng qua chỉ lấy cái cớ chuyện gia đình rồi tự tử này kia để tìm cách làm cho anh nhà chị thương hại rồi thì an ủi các thứ thế thôi Vì anh nhà chị tính cũng hiền lành tốt bụng thế là ko nỡ cắt đứt liên lạc sợ chị ấy lại làm sao í.Chị đừng buồn nhiều nhé >:D< Chắc anh nhà chị cũng đang biết lỗi rồi í =o=
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyện này dừng ở đây vậy. Hi`, h mình cũng ko muốn nhắc đến chuyện đó nhiều nữa. Nhà mình nói chuyện khác nhé.
    Mà ttvn hôm nay có vẻ hết đơ rồi nhỉ. Từ sáng giờ thấy chạy ro ro rùi^^. Bebe ơi về nhà rồi tâm trạng thế nào em, có còn nhớ chàng nhiều nữa không?
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ý, giờ mới vào được ttvn hâm đơ, đang định ý kiến ý cò về vu nhà muadong thì đã bị đóng cửa roài ^^. Thôi coi như xí xóa, dù sao 2 người đã ở bên nhau, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhỉ
    Mà Trifo e là Mod ko có ghé qua cái nhà ngoan ngõan ôn hòa này đâu nên chắc còn lâu mới có người xóa cho muadong, hay là nhấn nút Than phiền nhỉ hihi
    Cảm ơn mọi người vào nhà không quên hỏi thăm trifo ^^. Vụ đó giận nhau 4 ngày ko thèm liên lạc gì, một hồi rồi đến hôm qua lại thơm nhau chút chít rồi. Chán thế, mình biết là kiếp trước mình nợ hắn, nên kiếp này bỏ hắn không nổi mà
    @Thỏ: chắc là mệt lắm hả, những việc thế này phải làm một mình thì chị tủi thân ghê lắm. Cố lên nhá, Happy ending is comming ! Gần lắm roài
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em đây cả nhà. Mấy hôm rồi ttvnol bị gì ấy nên em cũng ko vào kể chuyện mọi người nghe được nữa (em nhiều chuyện thiệt!!!).
    Hôm em về cũng khá là gian truân. hình như lần nào em đi nghỉ hè về cũng bị trục trặc hết. Năm ngoái thì Gấu mua cái vé train em cho đi từ Munich về mà quên lấy cùi vé, nên bị mất cái vé đó, phải mua lại vé khác, trễ chuyến đó luôn, (được) ở lại thêm 1 ngày mà tốn mấy trăm euros!!!
    Kỳ này thì đủ thứ chuyện luôn. Đầu tiên là em đi train về ngồi hạng 1 (do nó chênh vé hạng hai có chút tiền à, nên ngồi hạng 1 cho sướng!!!), mà ngồi hạng 1 thì có mạng, em ngồi chơi mạng 1 hồi cái chóng mặt (cái này gọi là đáng đời í). Cái người ta bê đồ ăn ra em cũng ham hố ăn chips với lại lấy cái menu đồ mặn ăn nữa. Em mới mò vô ăn chút đồ mặn là chịu hết nổi. May là ngồi kế cái toilet, nhào vào abc một đống luôn, huhu. Bỏ nguyên mâm đồ ăn tiếc tiền đứt ruột là một, mệt muốn chết là hai. Thường em đi train đâu có bị say, bữa đó cái train ghẻ của em nó đi kiểu gì mà lắc như điên như dại í, nên cớ sự thành ra thế.
    Chưa hết. Về tới thành phố của em là 7 rưỡi tối, em bắt taxi về nhà tốn 18eu nữa, tiếc đứt hết mớ ruột, tại cũng ko xa lắm, huhu.
    Lại chưa hết. Taxi thả xuống thì mở cửa cổng ko được. Cổng bị khóa mà ngang trái ở chỗ em ko có chìa khóa cổng, chỉ có chìa khóa nhà thôi à. Mà nhà thì ko có ai hết. Định trèo tường vô thì vướng cái vali :((
    Đang bấn hết cả loạn, sợ phải ngủ ngoài đường, thì có bà hàng xóm ngang cửa bả ló đầu ra bả nhìn. Thế là em nhào qua kêu gào thảm thiết. Hàng xóm mà nào giờ em chưa có nói chuyện bao giờ, hị.
    Thế là bả thương tình bả kêu em gọi điện cho bà chủ nhà em. sắp xếp rối loạn 1 hồi cũng tìm ra giải pháp là con gái bà í phải đi taxi từ nhà cô ý vô nhà em để mở cổng cho em. Ông bà í biết em về mà thuận tay khóa cổng, chán thế đấy.
    Thế rồi cũng vào được nhà. Mô phật.
    Ổn định nhà cửa xong rồi mới thấy nhớ. Lúc tiễn em ra ga thì con Gấu nhìn mặt buồn thảm lắm, làm em tí nữa rơi nước mắt, hic. May mà cầm lòng được. Hôm qua ở nhà thấy nhớ khiếp. Lúc ở bên nhau sao thời gian nhanh thế ko biết. haiz...
    Gấu mặt mâm thì tối qua đi làm về mua bánh mì ăn, kêu gào than khóc là trưa ăn cơm bên ngoài mà dở quá nuốt không trôi. Em cũng về nấu ăn mà cũng thấy dở. Mà chịu thôi, ăn chung cái nó quen mùi rồi, ngồi ăn một mình cơm nuốt không trôi là thường mà. Đành an ủi nhau là ráng chịu đựng, chắc 1,2 tuần nữa là lại quen đời sống độc thân lại thôi mà.
    Ước gì Halloween tới nhanh nhanh...
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @chị Leo: em không đọc đuợc bài chị e*** nhưng em cũng xin chia sẻ với chị, dù sao bây giờ anh ấy cũng ở bên cạnh chị rồi, ơn trời, dù biết rằng rất khó nhưng em nghĩ chị cứ mềm mỏng kiểu mưa dầm, rồi anh ấy sẽ quên cô ta thôi, hay là đổi số điện thoại chị nhỉ? Cách đây 1 năm, lúc đó em và ox em còn chưa ở bên nhau á, tự nhiên có 1 số ở VN cứ nhắn cho ox nói là nhớ thuơng, em nghe mà điên hết cả người, nhưng ox em đổi số đt rồi, giờ chả ai quấy rầy nữa!
    @bebe: thuơng nàng quá, 1-2 tuần đầu khó chịu lắm, nếu có việc gì làm hay túi bụi học hành thì còn đỡ, cố lên nhé, hơn 2 tháng nữa thôi chứ mấy, hehe!!! Hôm nay bebe khỏe chưa, còn mệt mỏi không?Hành trình về nhà của Bebe cũng gian nan quá hen, nhưng may không phải ngủ ngoài đuờng, hôm rồi Smile và ax đi chơi road trip Canada á, có 1 đêm xe hết xăng, hotel hết phòng đành phải ngủ ở trong xe ngay trạm xăng í, vừa lạnh vừa đau lưng!!! Nhưng may mà còn có nhau nên lại cảm thấy nó chả là gì cả, cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ, hihi!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngọt ngào ghia, he he. Bữa hè tụi bebe cũng ngủ ở sân bay Athens 1 đêm vì sáng sớm 5h có chuyến bay đi ra đảo nên phải ngủ ngoài sân bay. Ôi dân tình cũng ngủ la liệt, nên cũng ko có gì trầm trọng lắm. Đúng là làm gì có hai mình cái ko thấy gì khó khăn. Ngủ ngoài sân bay kể ra cũng...vui

Chia sẻ trang này