1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì cho đỡ sợ ma đây các bác :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi angry_bee, 29/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho đỡ sợ ma đây các bác :((

    Em vừa nghe mấy cái truyện ma kinh dị quá, bây h bị ám ảnh khủng khiếp luôn Lúc nào cũng nghĩ là có bà già mặc áo trắng tóc tai rũ rượi cầm rìu đứng lù lù sau lưng mình ý ạ Vẫn biết là tưởng tượng vớ vẩn thôi nhưng mà em vẫn sợ lắm, dạo này còn toàn ở nhà 1 mình nữa Lúc sợ ma thì các bác làm gì cho đỡ sợ ạ choa em học hỏi tí kinh nghiệm phát
  2. Guest04

    Guest04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm mà giật mình thức giấc khi mơ phải ma thì bật phim ma lên mà xem. Lúc đấy cảm giác mới đỉnh
  3. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Tự biến thành ma thì không còn sợ ma nữa
  4. quanhq

    quanhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  5. Guest04

    Guest04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện gì thế?. Anh nghĩ ko phải do ám ảnh đâu mà là có ma thật đấy. Bây giờ đừng nghĩ là bà ta đứng sau lưng nữa mà hình dung là em đang nằm rồi bà ấy cúi xuống nhòm mặt em ấy>>trước mình cũng mơ thế này, sợ cực
  6. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    hôm nào ở nhà 1 mình thì rủ ai đó đến ngủ cùng, chẳng trai thì gái
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Nuôi mèo, đêm cho nó ngủ cùng thì chả ma nào dám lại gần bạn nữa (nghe nói mèo đuổi ma, chả biết có đúng không?).
    Hay để cái dao ở đầu giường cho yên tâm.
    Hoặc lúc ngủ, đóng chặt cửa phòng lại, trùm chăn kín mít, chèn gối ôm quanh người.
    Còn một cách khác là đọc nhiều chuyện ma hơn nữa (cho trơ cảm giác sợ).
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sợ mà chả có cách nào đâu, mỗi cách chui vào chăn trùm kín mít cho đỡ sợ. Mà mùa này trùm vào chắc chết ngốt nhỉ, một lúc nóng quá là quên sợ đấy :D
  9. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Anh đến ở cùng cho đỡ sợ :D
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    giai đoạn này là giai đoạn đầu
    hồi trước cũng nghe truyện ma, 1-2 truyện đầu thấy sợ thế
    đến 3-4 truyện thấy cũng thường
    đến 5-6 thì...... bk , à à, chuẩn bị chỗ này có nhạc này, chuẩn bịi nó gào lên này , chuẩn bị đầu rơi này
    bắt vở
    chẹp miệng, nhảm thế
    rồi trơ
    chả sợ tý nào
    nhiều nó thành quen

Chia sẻ trang này