1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì cho đỡ sợ ma đây các bác :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi angry_bee, 29/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đọc thật nhiều truyện ma vào, xem thật nhiều phim ma vào, đảm bảo hết sợ ngay. Thề đấy!
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ người ta bị bệnh tim chết sao , xúi dại à
  3. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá, xem fim ma xong bị ám ảnh kinh khủng, 1 thời gian sau quên đi là hết, nhưng có điều đến giờ vẫn ko dám ngủ 1 mình...vì sợ ma hic hic
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào ở nhà 1 mình gọi mình đến ở cùng
  5. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thuê toàn phim kinh dị về xem, nhưng chỉ xem ban ngày, rồi dần dần chuyển xem đêm. rèn luyện nhiều và nghĩ không có ma. hehe. đơn giản nhưng thực hiện hơi bị khó đấy.
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật cầm rìu thì không phải là ma mà là kẻ giết người hàng loạt. Không đáng sợ lắm.
    Phòng bạn có cửa sổ không? Nếu có cửa sổ thì nhớ đóng chặt cửa chớp lại. Nếu không thì nửa đêm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy một khuôn mặt xanh ngắt bên kia cửa kính đang nhìn mình. Đừng sợ. Nó không làm gì đâu, chỉ nhìn thôi. Mình đi vào góc nào, nó chăm chú nhìn mình góc ấy. Mình đắp chăn thì nó vẫn nhìn vào chăn mình. Nhưng nó không làm gì đâu, đừng sợ.
    Cửa ra vào cũng nên chốt chặt đừng để hờ hững. Nếu gió thổi qua sẽ đu đưa kèn kẹt, rất khó ngủ.
    Các tấm rèm mỏng thì buộc chặt lại. Đừng để nó bay lất phất. Thường thì ma hay trú ngụ những nơi đó, èm cửa, chỗ treo mắc quần áo, ri đô. Nếu nó muốn cho mình nhìn thấy thì hình của nó sẽ lồi nổi khối lên trên rèm.
    Ban đêm, bạn cũng nên nhịn đi tiểu, vì đôi khi mở cửa WC ra thì thấy ma đang rũ rượi ngồi trên bệ nhìn mình cười vô cảm.
    Cũng nên lấy bông bịt tai lại để tránh nghe tiếng khóc não nề ở phòng bên cạnh. Bạn đừng phí công sang đó kiểm tra. Sẽ không trông thấy ai đâu. Về đến phòng mình mới lại nghe tiếng khóc tiếp.
    Nói chung ma dễ thương, không đáng sợ như người ta đồn thổi.
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    sợ quá thànhết sợ. toàn thế thôi.
  8. kutits

    kutits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Có muốn thuê tớ đến làm vệ sĩ cho ấy ko ?
  9. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn này đang đọc truyện kỳ án ánh trăng của quỷ cổ nữ à?
  10. pipivn

    pipivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    :))
    Đeo cái gương đằng sau để ... cảnh giác !

Chia sẻ trang này