1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy k ổn tí nào hết á.
    Cứ buồn thỉu buồn thiu
    Cứ thấy hơi hoảng loạn
    Cứ thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn
    Cứ thấy hâm hâm
    Có lẽ nhớ anh quá
    Mà a thì chả nhớ nhung j mình
    Đang thất tình đến thảm hại luôn í
  2. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    be tac, chan nan, toi loi, CHAN LAM ROIIIIIIIIIIIII!
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng sắp hết 2 ngày. hị hị. Mình vẫn làm việc vui vẻ, mạnh khoẻ . Thiên hạ chơi cứ chơi, mình làm cứ làm, đâu có sao nhờ?... Uhm, tặng mình 1 bông hoa
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    còn 1 năm nữa mới ra truờng,lâu quá
    em cứ đợi đấy,anh mới là thằng đàn ông của đời em...
    đợi đấy
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mìn toàn cáu gắt vẩn vơ. Mình vớ va vớ vẩn thật, giận cá chém linh tinh. hic. Thấy bản thân chẳng ra cái j... Ôi, mệt lắm khi suốt ngày fải tắt máy... Cố gắng đến 5pm.
  7. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nôn nao quá cỡ. Ngồi ngay ở nhà mà vẫn cảm thấy nhớ nhà quá. Chiều nay lại phải lên xe, quay trở về với cuộc sống bon chen, mệt mỏi chốn đông người. Bao nhiêu lần cũng muốn, cũng hô quyết tâm ầm ầm là sẽ trở về với thành phố nhỏ bé, hiền lành, dịu êm này, để làm việc, để được gần ba mẹ, thế mà... Cảm thấy mình kém cỏi quá đi.
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt, chán, nản, cô đơn, mún chết...but trc khi chết phải SMS cho n, nhưng đã lỡ xóa số đt rùi nên ko thể SMS-----> ko thể chết đc vậy nên ol than vãn và vào đây vít nhăng nhít
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời em 1 chút kiêu căng ;))
    hoá ra con gái là như vậy ... cứ giả vờ ko để ý thế mà lại nhớ ng ta thế cơ chứ nhỉ , hihi
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Kamejokooooooooooooooo............
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này