1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadnick

    sadnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lo âu và bực bội, căm ghét những kẻ tiểu nhân, sống bon chen trà đạp lên người khác để tiến thân
  2. ngonngot25

    ngonngot25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hnay ah, 1 ngày đi làm mà lại k đi làm vì dc chơi dài, cả ngày lướt mạng hơ hơ. Mở ngoặc là sếp đi công tác he he...
    Cũng sướng vì đang bận rộn chăm chút cho kế hoạch tương lai của mình. HI vọng mọi thứ đều suôn sẻ, ông giời ơi, phù hộ cho con hic
    1 ngày nhẹ nhàng...
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vui.
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi và hơi buồn
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bữa nay cũng tàm tạm.hơi mệt tí thôi.nhưng thi nhiều quá đâm racũng hơi lo lo.
    ngẫm lại thấy từ hôm đấy cũng may mắn đấy chứ.hi vọng nó sẽ ở bên che chở cho minh.cầu mong thi cái gì cái nấy cũng chót lọt.
    hôm nay 28.cầu mong pass 1 trong 4 n.v F nhé.pray pray đấy
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đắng ngắt
  7. doomsayer

    doomsayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày kết để nhìn lại quãng thời gian cho 5 tháng qua. Nhanh quá! Chưa bao giờ mình cảm nhận thời gian trôi nhanh như thế này, có lẽ cũng là quãng thời gian mình là chính mình nhất bởi: dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi và chỉ biết cố gắng và cố gắng mà thôi....Đã có những lúc: Buồn với những giọt nước mắt lăn dài, buồn với những lúc cố cười, mà tâm trạng thì đang rối bời với những lo toan, buồn khi phải chịu đựng một mình, buồn khi cứ phải cố hết sức dẫu đã quá mệt mỏi....rồi sau đó để tận hưởng niềm vui có khi vui bất tận, vui vì những gì mình làm được, cũng có khi là hụt hẫng......
    Có thứ đã làm ko tốt, có thứ cố hết sức...Và rút cục, mình đã phải chấp nhận đánh đổi. Dẫu khóc và buồn lắm, nhưng ko ân hận đâu, vì nếu phải làm lại thì có lẽ mình vẫn sẽ làm như thế! Mình sẽ chỉ nhìn về phía trước thui, chuyện hôm nay fai để nó qua đi......
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    8 năm k đủ hiểu 1 con người....
  9. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    MU mà mình yêu thích đang bị dẫn 2 - 0 rồi. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số như vậy...
  10. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay cho Mu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này