1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sống cho chính bản thân mình, không nghĩ không buồn và sẽ cười thật nhiều để thấy mình vẫn yêu đời
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cứ như sao sao đó.
    22-6-2k9
    Ta trở về với chính ta, một ta sống trầm và kín đáo.
    Hôm nay lại thêm 1 ngày nắng...Nắng từ sáng sớm, gay gắt, gắt gỏng và nhặng xị như một bà mẹ khó tính.
    Thỉnh thoảng như lúc này, có mây làm giảm bớt gay gắt.
    TT giảm điểm, tốt đó, một dấu hiệu cho thấy nó bình thường và sẽ là cơ hội mới, chỉ một điều tiêc là mình ko nắm được hết đợt sóng xuống này để tăng Pr, cơ hội có nhiều nhưng nắm trọn vẹn các cơ hội đến với mình mới là người thành công.
    MÌnh chưa bao giờ tự thấy mình thành công trong tất cả; trái lại là khác; có nhiều lần phải thừa nhận mình thất bại; thất bại đến cay đắng. Cuộc sống về cơ bản là buồn mà. hù..hù, có người được hưởng toàn hạnh phúc và đầm ấm sẽ như thế nào nhỉ; chỉ là cảm xúc thoáng qua như mình cảm thấy hay thực sự là ngày nào cũng là hoa nở với họ.
    Có lúc trong ngày mơ mộng, nhưng có lúc thấy ...tuyệt vọng. Một mối quan hệ tốt cần có sự nghiêm túc từ cả 2 phía, nếu 1 người có cố gắng cũng chẳng bao giờ đạt được. Đi luôn có về, cho phải có nhận; vào phải kèm với ra. Sẽ như Biển Chết nước mặn nếu nó chỉ nhận và không có cho đi.
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Điên xừ rồi.
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Cũng điên má nó rồi
    Chúng mình cùng nhau vào trại cho vui nhé
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy có 1 đứa con gái vừa điên vừa vô duyên.
    Duyên ngầm của con gái thời nay thật khó mà có. Chỉ cần tế nhị một chút mà nhiều đứa cũng không có. Trách nào?
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
  7. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một trong những ngày khó khăn của mình. Phải chăng mình đang tự trói mình trong cái mớ bòng bong của cuộc sống? Làm sao bây giờ, tự mình hại mình rồi. phải chi đừng tự tin như thế, phải chi đừng tinh vi như thế, phải chi ngơ ngơ đi 1 chút. Ngày mai trời lại sáng, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ơi bao giờ cho tới ngày mai chứ hôm nay dài quá. tại sao cuộc sống của mình luôn là những sự lựa chọn ko có hồi kết thúc nhỉ. Mệt mỏi lắm rồi. Muốn dừng lại, muốn bình an.
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phải hoàn thành hết đống việc trước khi sếp về.
    Chắc chắn mình làm được, vì mình là mình mà :D
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Sợ
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ...
    [nick]
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 23/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này