1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi chết tôi rồi!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi beyengiang, 30/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi viết là "và Doan". Có 2 anh du học ở đây nhắc bà ấy từng là hiệu trưởng Thương Mại, biết có đúng?
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chứ nhìn chị này thộn thộn, rất phù hợp với việc xắn quần gánh phân. Nhể.
  3. EnbacVietNam

    EnbacVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    He he, có cái gì mà rộn lên thế ? Truyện bé xé ra to
  4. longanhn

    longanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là chẳng có chuyện gì cả, sao lại phải dùng câu cảm thán nặng nề thế. Người ta có chẳng may làm vậy trước mắt số đông thì thôi. Nếu bác là người trong cuộc, nên để tâm đến chất lượng của bài diễn văn thì hơn.
    "Một người nói rất đúng phong thái trước công chúng nhưng lại viết và nói một bài diễn văn chẳng ra gì, lủng củng, hổ lốn" so sánh với "một người chót liếm môi dở từng trang, song bài diễn văn người ấy tự viết rất chuẩn, rất hay". Bác cho tôi biết "Bác chết vì ai?"
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu, đó là anh ta viết một câu cảm thán thôi. Cái cốt tử, tôi xin ủng hộ ý anh này, là nên xây dựng thứ văn minh ngay với những VIP, ở ta, sự lạc hậu (xin lỗi) và mông muội kéo dài đã khá lâu. Xưa, những chuyện sứ ta đi Tàu ăn uống lôi thôi hay vụ hội nghi gì ở Pháp có tay đại diện Congo vấp một cú để đời...
    Thứ văn minh ở đâu cũng phải học. Xin nhắc lại chuyện xưa, năm 1960 thì phải, cùng với Hội nghi chính trị đặc biệt do Bác Hồ đề xuất, Việt Nam còn đăng cai một Hội nghị quốc tế Lao động thế giới với Việt Nam. Ra sân bay Gia Lâm (hồi ấy đã làm gì có Nội Bài) là một tốp thiếu nữ Hà Nội áo dài ôm hoa, cô X nào đó tăng đại biểu Mali được anh đen xì này ôm hôn tượng trưng thế là vùng vằng bỏ chạy. Đoàn Mali bỏ hội nghị về ngay và cái giá phải trả cho sự yếu kém về văn minh được nhắc mãi...
  6. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Khi xưa, người ta đã rất chú trọng việc xuất hiện trước đám đông sẽ phải ăn nói ra sao, trang phục thế nào...Nghị viện châu Âu từng náo loạn vì sứ thần Anh Cát Lợi quá đáng trong ứng xử. Ở Á đông càng ghê, các kiểu đối đáp lúc đi sứ hay khi giao tiếp mà giỏi giang là có thể đem lại những lợi ích to lớn cho một đất nước và ngược lại, là sự coi thường của thiên hạ. Gần đây nhất, báo chí thế giới luôn cho điểm khi một VIP nào đó đăng đàn và TT Obama lấy điểm nhiều ở điểm này. Lại nghĩ lại người mình ở chốn "thiên đình" sao chán thế!
  7. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Sự yếu kém về bản lĩnh hay những thất thố trong giao tiêp quốc tế,nhìn chung xuất phát từ thực chất, đó là do thiếu nội lực. Đó là thực tế, các bạn có thấy IQ của Bil Clinton rồi chứ?
    Nhân nói chuyện này, càng nhớ và phục Bác Hồ. Có quá nhiều ví dụ chứng tỏ Bác Hồ không bao giờ làm hổ thẹn 2 tiếng Việt Nam. Nhiều quá, song tôi nhớ và ấn tượng nhất là lần Bác ở Indonesia đối thoại với Bung Các-nô (tức TT Shucarno) là lần thứ 2 là đàm luận cùng TT Tito tại Tirana, Albani. TT Tito đỗ đầu Đại học cộng sản quốc tế, trên cả ông Tore (Pháp) và bác Giàu (Việt Nam) vậy mà tâm phục khi gặp Hồ Chí Minh. Trở lại sân nhà, năm ngoái ở Mỹ, bác K làm nhiều người buồn qúa, và bây giờ là những vị như bà Doan, biết nói sao nữa!
  8. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế mà không biết nhìn lại thời đấy khái niệm "Tây đen" nó hãi hùng với phụ nữ Vn nói chung và MB nói riêng thế nào. Hơn nữa, "nhập gia tuỳ tục", anh người Mali kia sang VN mà lại áp dụng phong tục của anh ta là sai rồi, không thể bảo đó là "văn minh" chung đuợc.
  9. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô topic này. đây là đề tài cần dạy từ nhà trường.
    Cũng là cách xây dựng uy tín quốc gia. Tốt.
  10. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cái cách đánh giá ngừoi khác của bác, nhất là những pot về văn hóa ứng xử như thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này